Title ơi khi nào tôi mới làm dc
Friday, October 28, 2011 12:43:25 AM
mọi thứ cũng chỉ là mơ, cũng chỉ mong muốn...và những gì đó có vẻ gấn nhưng không chạm vào được nó.Mọi người cũng chỉ là "con người "mà thôi.mà đã là người thì ai cũng đầy toan tính,đầy cảm bẫy.mình thường tự nhủ là cuộc sống thường không công bằng.
uhm,thì không công bằng nhưng mình phải mình tự công bằng với chính mình vậy.trong môi trường thật sự "chặt hẹp" như thế này thì mình phải biết tự cứu mình trc đã.chắc không chỉ thôi,mình còn phải làm nhiều thứ khác...nhiều thứ -->mệt mỏi-->cố gắng-> mệt mỏi. một vòng tròn không lối thoát.không có lối ra chăng? không thể như vậy dc.






