một ngày buồn tẻ
Wednesday, January 27, 2010 10:31:10 AM
thời gian trôi đi quá nhanh.mình có cảm giác mọi thứ đã tuột khỏi mình rồi,nhưng nghĩ lại thì không phải là vậy.
mấy hôm nay mình thường thức nhạc mang âm hưởng khá buồn.lúc nào mình cũng suy nghĩ,ngay cả mình đang chạy xe ngoài đường phố SG.nhiều lúc mình muốn dừng lại những suy nghĩ ấy nhưng đôi lúc không dc.
tuần này là tuần thứ 2 của hk2 này rồi và cũng sắp dc nghĩ tết.lớp mình chỉ học hết tuần này nữa thôi chắc chắn ai cung nghĩ hết.giờ mình cũng muốn về lắm nhưng chưa thể về dc.mình đang phân vân.ko biết ngày nào mình dc về.
mấy ngày nay mình cảm giác chán chán sao ấy. mình cảm thấy ko dc thoai mái cho lắm.
có lẻ thời gian về we mình sẽ dc thoải mái hơn thôi.
đôi lúc mình mang cảm giác rất cô đơn, cảm giác dường mình đang sống một mình.bùn bùn thì chả biết làm gì cả,chẳng bít nói chuyện với ai cả.
có lẻ sau 1 hk mệt mỏi nên mình mới vậy thôi.ko sao cả,cố gằng thôi.
giờ mình phải về nhà đây,nãy giờ ngồi o cty mà chẳng biết làm gì cả.






