Nơi mẹ ghi lại tâm sự và quá trình Kimme lớn lên từng ngày

Subscribe to RSS feed

Sticky post

ĐỪNG ĐỂ THỜI GIAN TRÔI QUA NHẠT NHẼO VÀ VÔ VỊ

[align center]

DU LICH 2011 VT - ĐL

K/s Bưu điện tại Vũng Tàu được xếp hạng *** với 10 tầng lầu, hiện 2 mẹ con đang ở phòng 408 có view nhìn ra bãi trước. Ngay tầng 3 có hồ bơi và phòng tập TD, lần này 2 mẹ con tận dụng triệt để các dịch vụ trên hihi... Các bữa ăn ở tại tầng 1 của k/s nhưng trúng ng̀ày mẹ ăn chay nên ko biết tay nghề của đầu bếp k/s ntn

01.06.2010

Năm nay ở công ty mẹ đặc biệt có tổ chức họp mặt để các mẹ cho các con vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.
Thời gian bắt đầu là 17h30 nhưng hai mẹ con đến trễ 15p do con còn điệu đàng (mẹ thì điệu tí xíu thôi ). Con gái nói với mẹ "Mẹ ơi lấy xe đẹp cảu ba đi đi, người đẹp phải đi xe đẹp " tự tin ghê đi
Điểm hẹn là quán gà rán Tiptop ngoài vườn hoa Lạc Hồng. Thức ăn được dọn lên là đùi gà rán, khoai tây chiên chỉ dành cho các bé, nhưng dĩ nhiên là Kimme không chịu ăn nên Mẹ "bị ép" phải ăn hết.

29.04.2010

Tình hình là dạo này Mẹ rất ư lười biếng, hình như cái thú vui của việc viết blog và lướt blog bạn bè ko còn nữa nên Mẹ cũng bỏ bê luôn việc viết cho con gái.
Mặc dù là có rất nhiều chuyện đáng để ghi lại và kể cho mọi người nghe. Bó tay Mẹ luôn rồi con gái ạ !!!
Chẳng biết 3 ngày nghỉ lễ sắp tới có làm thay đổi tâm trạng của Mẹ hay ko nữa.

11.04.2010

Sáng nay khi cả Mẹ và Ba đều đi làm thì K vẫn còn ngủ say, vì là sáng chủ nhật nên Mẹ cũng ko gọi con dậy, thêm nữa là tối qua K ngủ trễ (hơn 9h mới chui vào mùng) vì được theo Mẹ đi uống cafe, được chơi với em My con dì Hội.
Theo thông báo thì hôm nay toàn thành phố Mỹ Tho sẽ cúp điện ở nhà sẽ nóng nực lắm đây, Mẹ đi làm còn đỡ hơn vì có chạy máy phát điện. Chiều về sẽ dẫn K đi siêu thị tránh nóng thôi.
[/FONT]