Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

June 15, 2009

Đừng có mà ôm ấp nũng nịu đùa giỡn trước mặt tôi 8-}
Để tôi yên 8-}
Tại sao tôi không có phòng riêng chứ?
Các người cút hết đi!
Gia đình cái khỉ gì 8-}

Làm thế nào để ra khỏi những giấc mơ?

,

Chợt thoáng qua đầu.
Đúng là khi biết mình đang mơ thì thường muốn tỉnh dậy ngay
Nhưng mà làm thế nào?
Tự vả mình? La toáng lên? Hay ngủ? [Trong mơ ấy nhá]
Ây dà...
Chỉ biết là có lần mơ thấy ác mộng, cố làm mọi cách để tỉnh dậy nhưng chả được
Ôi ta lại lảm nhảm rồi ._.

June 10, 2009

, ,

soi_trang_don_doc _dn: goi. nay h moi tra loi`
Kobayashi Kahara: nãy giờ gọi khi nào?
soi_trang_don_doc _dn: buzz 2 cai' ko thay' ah`
Kobayashi Kahara: không
soi_trang_don_doc _dn: dao nay co hay vao gvn ko ?
Kobayashi Kahara: ai đới ~_~?
soi_trang_don_doc _dn: hix
soi_trang_don_doc _dn: o` ma`
soi_trang_don_doc _dn: chua add friend
soi_trang_don_doc _dn: :)
Kobayashi Kahara: ờ
Kobayashi Kahara: biết ai đâu mà add ?_?
soi_trang_don_doc _dn: MANHUNT_Master
soi_trang_don_doc _dn: nick moi luom. day
soi_trang_don_doc _dn: :)
Kobayashi Kahara: :|
Kobayashi Kahara: nói thế bố ai biết
Kobayashi Kahara: 8-}
soi_trang_don_doc _dn: bua nao`
soi_trang_don_doc _dn: add nick
soi_trang_don_doc _dn: roi lau lau co war
soi_trang_don_doc _dn: vao ung ho to' nha'
soi_trang_don_doc _dn: ^^
Kobayashi Kahara: ơ thôi rảnh..
Kobayashi Kahara: war quiếc gì chớ
Kobayashi Kahara: =_=
soi_trang_don_doc _dn: :(
soi_trang_don_doc _dn: vui ve la chinh' ma`
soi_trang_don_doc _dn: the' nhe'


Bị bệnh rảnh à :|:|

===

Sáng đi thi, chỉnh báo thức xong để DTDD xuống dưới gối mà sáng nằm ngủ lăn khỏi gối, tí nữa ngủ quên. May phước tự dưng tỉnh dậy được :-ss 5h59 luôn nhớ :-ss. Xong xuôi gì đấy chạy xe tà tà tới trường, gần đến thì ông già nào đấy từ trong ngõ chạy ra, mắt ngó trời mây gì gì chả biết, không thấy mình, suýt đụng, mình mà chả né kịp thì ngã cả hai rồi 8-}
Thi gồm lý thuyết và thực hành, lý thuyết 45', thực hành 60'. Đề thực hành thì đơn giản rồi, nhưng lý thuyết chẳng trúng tủ gì mấy ~_~ Ai nhớ nổi WordArt là cái thứ gì đâu 8-} Ghi bừa vào Insert -> Pictures -> WordArt, vậy cũng đúng, chắc cho nửa số điểm câu đấy :-< Trắc nghiệm cũng sai vài ba câu :-<
Trưa tình hình là cảm thấy buồn ngủ nên nhắn con bạn khỏi sang nhà chơi. Thế mà cháu nó đến lúc đang trên đường sang mới đọc tin nhắn =) Thành ra khi mình đang yên giấc nồng thì cháu ý tếch sang -> ngồi chơi vớ vẩn đến 2h30 thì mình lăn ra ngủ tiếp, 4h30 dậy, xem Jigoku Shoujo được tí thì cháu ý về.
Giờ ngồi down nhạc của bà Isayama Mio :'>

Đêm. hạ. buồn.

,

Vâng, tôi đang buồn.
Nhưng là BUỒN NGỦ các bạn ạ =)))))
P/s: Thực ra định viết cái entry dài tí mà lười với cả chán chả gì nói :(
Mấy nay game nhiều người nó cứ mụ mị sao ấy :(
Đồ cùi làm hồi chiều đơi:

Còn cái nữa thấy xấu del luôn rồi :<
Thôi mình đi ngủ.

PS

Tính ra tới giờ vọc PS cũng được 2 năm rồi.
Chả lên tay được gì cả ._.
Làm banner cho box A-M từ xuân 2008 tới tận hè 2009 vẫn chưa 1 lần thắng =))
2008
Xuân:


Hạ:


Thu:


Đông:


2009
Xuân:


Hạ: