Skip navigation.

the Kais

as long as you love me

đêm khuya gõ lọc cọc :D



Anh ơi, ngày mai là CN rồi. CN đặc biệt với em. Ngày mai em đứng ra họp phụ huynh học sinh đó, oai chưa :D

Thật ra thì người ta đã lên sườn, cho em biết mình phải nói cái gì, cái gì rồi. Mà đây là lần đầu, em đứng trước mặt phụ huynh của học trò em, huyên thuyên về những dự kiến trong năm học, hehe, oai hông p:

Em hồi hộp quá anh àh. Không biết mai họp xong người ta có đánh giá "cô giáo trẻ người non dạ, không tin tưởng giao con mình cho cô giáo" ko :left: :right: Nhưng hy vọng là mọi chuyện ổn. Cái gì thì cũng phải có lần đầu đúng ko anh :D

Nãy giờ em đứng trước gương, tự nói với mình 2 lần rồi. Lần nào cũng nói vấp :worried: Nhưng mà hy vọng ngày mai sẽ ổn. Em đang khó xử cách xưng hô. Không biết nên xưng "anh chị - em" hay là "cô chú - con". Tại xét theo tuổi thì phụ huynh hơn em 10t là ít P: Thậm chí có người là bạn của ba mẹ em cơ :cry: Khó quá anh :frown:

Em tính là đầu tiên sẽ nói "Trước tiên, cho em xin phép được xưng hô "anh chị và em" với phụ huynh" P: Được ko anh ? :D

Phù phù, thôi chắc em đi ngủ, suy nghĩ hoài mệt óc :faint: Ngủ rồi mai dậy tươi tỉnh, đi họp với ng ta mới đc cảm tình :D

Anh iu của em lon ton ra ngoài rồi. Em đi ngủ đây, bibi anh iu của em :heart: :heart: :heart:

:zzz: :zzz: :zzz:
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31