Kang Lê Anh Đoàn's Blog

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hân hạnh vì đã ghé thăm !!!

Rất vui vì các bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của Anh Đoàn!Mình cũng như bao nhiêu phụ nữ khác rất thích tư làm cho con mọi thứ,từ đồ chơi,vật dụng,..v..v...và đến bây giờ thì viết blog,vậy thì mời các bạn cùng ngắm những khoảnh khắc đầy yêu thương của con gái nhà mình nhé,do tự tay làm cho con thì cảm giác lạ làm sao ấy..hi..hi.Các bạn đừng quên để lại môt lời nhắn hoặc một tấm ảnh làm kỷ niệm nha.Chúc cả nhà vui vẻ!!!

KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ

KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ



Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam Mô Phật,

Nam Mô Pháp,

Nam Mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử kinh đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nạn khổ .

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hiệp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực oai,

Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tùng sự đắc ưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi ...)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần đọc bá thiên vạn biến,

tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà Ra Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt. )

Một Chút Bình Yên !...

Đôi khi....
....ta thấy mình đi giữa cuộc sống chơi vơi như đang đong đưa trên sợi dây tơ mong manh giữa vực sâu thẳm...ngại ngần và lần lựa mãi mỗi bước chân...
....ta mơ hồ nhận thấy bóng mình lẻ loi nơi ngỏ nhỏ tìm đường nối lại khúc bình tâm...vết đứt như xa xôi vô tận...
....ta ngơ ngác thấy ánh mắt mình bơ vơ tìm một bờ vai mong dựa vào cho thôi vời vợi bao nỗi buồn không nơi cất giấu...chầm chậm như lạc vào cõi hư vô...
....ta thẩn thờ chờ đợi một điều gì yên ả chỉ mình ta...loay hoay mà vội vã...
Có những như thế....
....Tâm hồn ta lại như dại khờ đi và chông chênh như thuộc về một nơi nào khác...
Này ta ơi!...sao ta không dịu lòng...quên đi mọi chuyện và dành cho mình một chút bình yên:
....Để bàn tay trái của ta nắm lấy bàn tay phải,nghe tim mình bình thẩn dẩu cuộc đời có nhiều nhịp đập ngược xuôi,...
....D9ể khúc bình tâm của ta không dừng sẽ liền vết đứt,hiền hòa cười cho ai đó nối lại bờ vui...
Dẫu thế nào cũng đừng để mình trôi quá nhanh theo cuộc đời ta nhé,hãy luôn dành cho mình một chút thôi,một chút bình yên....

Thiên Sư Chung Qùy (sưu tầm)


Những ngày đầu con đi mẫu giáo...

Gửi con yêu! Mẹ biết con giận mẹ nhiều lắm vì mẹ để con ở nhà trẻ mà không chơi với con.Con đừng giận mẹ nữa nha,cũng hơn một tuần rồi nhưng lần nào đưa con đi con cũng khóc hết,mẹ biết con không quen khi không có mẹ nhưng con phải biết tự lập khi còn nhỏ,con đi nhà trẻ có bạn bè,cô giáo,cùng chơi cùng học.Mẹ cũng đâu muốn bỏ con như thế,mẹ hy vọng con sẽ khỏe mạnh,biết vâng lời,học giỏi,ăn được ngủ được,chỉ thế thôi là mẹ hạnh phúc biết dường nào.Mấy hôm đầu con học chỉ nữa buổi..còn hôm vừa rồi mẹ gửi con tới hơn 3 giờ chiều đến khi con thấy mẹ sang đón thì con cứ ôm mẹ mà khóc,mẹ biết con trách mẹ vì sao lại để con ở một mình lâu như vậy.Khi về đến nhà con vẫn cứ khóc,con đang chơi tự nhiên bật khóc,con làm bất cứ cái gì con tự nhiên cũng khóc,...mẹ chẳng biết vì sao..giờ thì mẹ hiểu rồi,con gái của mẹ đang giận mẹ lắm nhưng không biết làm gì mà chỉ biết khóc vì quá tức tửi.Con đừng giận mẹ,mẹ xin lỗi con gái yêu.Mẹ yêu con nhiều lắm!!!

Nhật ký không đầu không cuối....

Từ váy của mẹ biến này áo váy cho con!

Chỉ cần có một cái váy mẹ không dùng nữa thì có thể may thành áo váy cho bé được rồi,các mẹ nào cùng bắt tay vào làm nhé!
Dụng cụ cần thiết:Kim,chỉ,kéo,thước dây,phấn hoặc bút chì và cuối cùng là cái váy của mẹ.
Bước 1:Đầu tiên cắt chỉ thân váy ra(váy của mình có hai thân,thân trước và thân sau,tháo chỉ hai bên đường may,dùng thân trước vì có hoa)Dùng kéo cắt rời phần chân váy ra khỏi lưng váy
Photobucket
Photobucket
Bước 2:Tiếp đến dùng kim chỉ khâu đường viền vừa cắt để không bị tưa vải
Photobucket
Bước 3:Tiếp đến khâu liền thân váy lại,vì váy có độ tròn xòe sẵn nên chỉ cần khâu thân váy lại là được.
Photobucket
Kết quả khi khâu xong.
Photobucket
Bước 4:Thân váy phía sau còn một sợi đây ruy băng làm kiểu,tháo rời sợi dây đó ra để làm dây áo.
Dùng thước dây đo vai của bé rồi dùng kéo cắt dây áo sao cho vừa.
Photobucket
Bước 5:Tiếp theo khâu dây áo vào váy cho bé,nhớ là đo cho kỹ và gạch phấn để không cần phải chỉnh sửa.
Photobucket
Hoàn tất bưới cuối cùng:Tàng...tang...Như vậy là xong bé nhà ta có áo váy mới chẳng kém hàng bán ngoài chợ chút nào.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Nhà mình không có máy may nên mình chỉ làm mô hình cho các bạn tham khảo thôi,nếu may đúng thì sẽ dùng dây thun để may đường ngang ngực áo hoặc may đường kéo xăn tia,vì vải khó mặt vào nếu không có 1 trong hai thứ đó.Chúc các bạn thành công nhé!

Anh Đoàn biết đi rồi....

Con gái của mẹ đã biết đi rồi nè:wizard: ....vui quá đi mất:lol: .Mẹ đợi cái ngày tay mẹ nắm tay con dắt con đi siêu thị,đi dạo phố,đi chơi...vậy là bây giờ mẹ không còn phải chờ nữa,Con của mẹ đã đi được rồi,con của mẹ giỏi lắm,chiều nào mẹ cũng dắt con đi chơi để con nhanh biết đi nhé,cứ mỗi lần cuẩn bị đi đâu là con cứ bám riết lấy mẹ chẳng chịu buôn ra,chắc con sợ mẹ đi một mình,...mẹ sẽ không đi một mình nếu không có con,mẹ không thể để con một mình trong nhà,..nhưng bây giờ thì làm sao con biết được điều đó nhỉ?.Mấy hôm nay con cứ đi từ bàn sang kệ TV và đi lòng vòng trong nhà,nhìn con đi được mẹ muốn rơi cả nước mắt đây này.Không biết những người mẹ khác có ướt át như mẹ hay không nữa,sao mẹ toàn là nước với nước không đây nè!Đối với mẹ mỗi sự phát triển của con là một khoảnh khắc đáng ghi lại,là một chốt quan trọng trong chặng đường phát triển của con,nhiều khi mẹ nghĩ lại..ủa mình đã có con rồi sao?con mình đã 1 tuổi rồi sao?à thì ra mình đã lấy chồng hơn hai năm rồi.Chắc chẳng có ai ngồi mà nhớ lại chặng đường qua như mẹ đâu nhỉ???flirt heart lol

Anh Đoàn Birthday!!!

Chào các bạn hôm nay ba mẹ làm sinh nhật sớm cho mình rất vui khi chia sẻ cùng các bạn .

Anh Đoàn tròn 11 tháng...!!!


Nhanh thật nhỉ,mới đó mà con gái của mẹ đã 11 tháng tuổi rồi,ngày qua ngày mau thật.Hồi lúc con mới chào đời mẹ nghĩ không biết chừng nào con mới biết kêu ba kêu mẹ,biết hò biết hét vang cả nhả,...Vậy mà giờ đây con chẳng những biết hò biết hét,còn biết học theo mẹ lau bàn nữa chứ,...11 tháng trôi qua cũng có những lúc mẹ giận con mẹ phát vào mông mấy cái đau lắm phải không con,mẹ còn đau hơn...mẹ đã học kìm chế cơn nóng giận,mẹ học cách dịu dàng đối với con dù bất cứ tình huống nào,mẹ đang cố gắng,con đừng giận mẹ vì mẹ đánh con nha.Thương con quá mẹ lại sợ vô tình làm con dể nhõng nhẻo,mẹ không biết phải làm sao để có thể vừa thương con mà vừa giúp con phát triển tốt biết tự lập,không dựa dẫm vào ba mẹ,mẹ thương con đến nổi những người khác muốn ôm con mẹ cũng sợ,chẳng biết mẹ sợ cái gì nữa chắc vì lần đầu tiên làm mẹ khi còn quá trẻ nên mẹ sợ mất con chăng,mẹ đọc báo đọc tin tức trên TV thấy người ta bán con ruột của họ,giết con của họ,...mẹ đau lòng lắm,rồi có những tin nói về gia đình không thể có con họ lại bắt cóc con của người khác về nuôi,..rất nhiều.Mẹ nhìn lại con mẹ càng không thể để con xa mẹ dù chỉ 1 tiếng dồng hồ,trừ khi nào có người đáng tin cậy nhất trong đời của mẹ giữ con mà thôi.Vì thế mà mẹ sợ cưng con quá hóa ra con hư.Con gái của mẹ,yêu con nhiều lắm!!!
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31