My Opera is closing 3rd of March

Vì tôi là hạt bụi...

Và hạt bụi thì thuộc về đất...

D.A.L (C3P3)

Cả ngày hôm nay Anne và Lighty đã phải vất vả lắm mới có thể theo được Polly. Những nơi mà cô ta đến đều là đài truyền hình, sân khấu… nổi tiếng. Thật khó mà tìm ra được người mà cô ta hận thù khi mà đi đâu Polly cũng nở nụ cười thật tươi trên môi (giống Tually). Cô ta không hề có quan hệ xích mích với ai cả, không ai ghét Polly và cô cũng không ghét ai. Tuy vậy, Anne thật sự không dám chắc chắn về suy nghĩ đó của nó, lỡ như… Polly cũng giống Tually thì sao?
Mặt trời bắt đầu nấp mình sau những toà nhà và toả ra ánh sáng đỏ vàng, không hề chói mắt như lúc bình minh. Bầu trời nhuộm đỏ bởi thứ ánh sáng sắp lụi tàn ấy.

-------------------------------------------------

Trời tối, Polly về nhà và dùng bữa với tâm trạng vui vẻ. Anne cũng lật đật lấy thức ăn trong ba-lô ra mà nhấm nháp cùng với Lighty. Khoảng tám giờ, Polly lên phòng và bật nhạc lên, cỡ trung bình. Anne thì thầm với Lighty:
- Đó là bài tớ thích đấy.
Rồi, chợt, Anne thấy bức tường trước mặt mình bắt đầu loãng ra, khung cảnh bắt đầu lờ mờ hiện lên. Đó là một cô gái trẻ cỡ tuổi Anne đang ngồi viết gì đó trên cái bàn. Đó chính là Polly, Anne chợt reo thầm. Nó đã có thể sử dụng năng lực nhìn thấu. Căn phòng của Polly được sơn màu hồng, và những đồ dùng trong đó đều là màu hồng dễ thương. Âm nhạc vẫn rót vào tai Anne, và nó thì cứ sử dụng năng lực đó để quan sát xung quanh. Lighty dường như cũng đã nhận ra điều khác lạ ở Anne, ở đôi mắt của Anne, và đã đoán ra được chính xác việc gì đang xảy ra nên đã im lặng quan sát Anne đang thích thú với năng lực mới. Polly cứ viết, viết hoài, viết trong tiếng nhạc đung đưa. Khi đã viết gần hết một trang giấy, Polly ngừng bút, hít thật sâu, rồi cầm cây bút mình đang viết đó đâm vào cổ tay trái của cô. Anne nấc lên trong cổ họng, mắt ngỡ ngàng, kinh hoàng nhìn đăm đăm vào hình ảnh một cô gái nhỏ đang gục xuống bàn. Dần dần, ánh mắt ngỡ ngàng, kinh hoàng ấy của Anne chuyển sang xót thương, nó khóc. Lighty như nhận ra có chuyện không hay xảy ra với Polly, nó định ra tay nhưng khi thấy Anne nhìn và khóc một cách bất lực thì Lighty chợt hiểu ra, cho dù là chuyện gì, thì giờ can thiệp đã là quá muộn. Trăng hôm nay hình như sáng hơn mọi khi, đau thương… một sinh linh nhỏ bé đã tự kết liễu đời mình…

------------------------------------

“Hôm qua, thần đồng âm nhạc Polly đã mất và được các chuyên gia khám nghiệm là do đột tử mà chết…”
- Nói dối… Chỉ toàn là nói dối mà thôi! – Anne đang ngồi trên giường với điều khiển trên tay, bỗng, nó tắt ti-vi bằng cái điều khiển ấy.
Anne nhớ hôm qua nó đã đọc cái mẩu giấy ghi trên bàn của Polly, đó là một tờ giấy tuyệt mệnh. Trong đó có ghi tại sao Polly lại tự tử. Cô gái bé nhỏ ấy đã tự tử vì không chịu nổi sức ép của cái gọi là “thần đồng âm nhạc”. Cô đã viết như thế trong tờ tuyệt mệnh ấy.
- Cô ấy (Polly) ghét tất cả mọi người, hận tất cả bọn họ, và nhất là chính bản thân cô bé… - Lighty thẩn thờ nói.
- Phải chi tớ biết Polly thù ai, à không, đương nhiên tớ phải biết Polly thù ai chứ! Nếu như tớ biết thì bây giờ… Polly… - Anne tự trách mình - Tất cả cũng chỉ tại Dark, tớ thề tớ sẽ tiêu diệt Dark cho bằng được, bằng bất cứ cách nào, TỚ PHẢI TIÊU DIỆT DARK!
- Cậu không nên trách Dark – Lihgty cố bình thản nói – Sâu thẳm trong tim Polly đã có dự tính điên rồ ấy, Dark không có khả năng làm con người thù hằn nhau hay tăng độ thù hằn ấy. Dark chỉ có khả năng làm con người mất sự kiểm soát chính mình trong thù hận.
- Cậu đang biện minh cho Dark đó ư? – Anne nhìn Lighty với ánh mắt không ngờ tới.
- TỚ KHÔNG BIỆN MINH! – Lighty nhấn mạnh – ĐÓ LÀ SỰ THỰC! VÀ CẬU PHẢI HỌC CÁCH CHẤP NHẬN NÓ! - Rồi Lighty nhẹ nhàng tiếp – “Sự thật” không có nghĩa là “thánh thiện”, sự thật… đôi khi rất tàn nhẫn!
Dù đã nghe Lighty giải thích như vậy, nhưng trong lòng Anne vẫn tràn đầy ân hận và quyết tâm. Nó quyết tâm phải truy lùng và tiêu diệt Dark bằng bất cứ giá nào!
Trời đã tối, trên bầu trời bắt đầu lấm chấm một vài ánh sáng nhỏ…

CHƯƠNG BA PHẦN BA XIN KẾT THÚC!

D.A.L (C3P2)D.A.L (C4P1)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28