Thursday, January 21, 2010 4:02:21 PM
MƠ ƯỚC
Có thể sự khởi đầu tốt nhất là xác định ước mơ của bạn. Bạn hãy chắc chắn rằng, đó là một ước mơ to lớn. Bạn có mặt trong buổi giới thiệu và có một điều gì đó đã động viên khích lệ bạn. Bạn cần phải tìm hiểu xem đó là cái gì. Và nếu như bạn biết tất cả những câu trả lời cho câu hỏi tại sao bạn sẽ dễ dàng trả lời được câu hỏi “như thế nào”. Như vậy là bạn cần phải hiểu rõ ước mơ của bạn.
Tất nhiên là rất nhiều người không thích nói về ước mơ của mình! “Đã quá lỗi thời rồi” – họ nói. Khác với họ, tôi thích nói về những ước mơ, những ước mơ đẹp đến ngạc nhiên. Bất kì một khám phá, một phát minh, một thành công nào cũng đều bắt đầu từ những ước mơ.
Read more...
Sunday, January 17, 2010 2:50:43 AM
Sach hay nen doc
Mỗi người là KẺ TRỘM của chính mình
Tên trộm thứ ba tôi muốn nhắc tới là chính BẠN. TÔI GỌI bạn là kẻ trộm, vì bất cứ ai không tin mình và không sử dụng hết năng lực của mình đã thực sự đánh cắp chính mình, đánh cắp những người mình thương mến và đã khiến năng suất giảm hạ, nên y cũng đánh cắp của chính xã hội nữa. Mặc dù người ta đánh cắp chính mình một cách vô ý thức song tội trạng vẫn trầm trọng vì xã hội vẫn mất mát nhiều như khi hữu ý vậy. Câu hỏi đến đây đã hiện rõ: Bạn có sẵn sàng ngừng đánh cắp chính mình không? Tôi tin bạn đã bắt đầu leo lên đỉnh thành công. Đối với bạn cũng như nhiều người khác, quyển sách này sẽ là động cơ, là niềm hưng phấn và kiến thức giúp bạn đi suốt quãng đường dài. Dù sao, tôi cũng xin nhắc bạn là không phải khi đọc xong quyển sách này, kiến thức bạn hoàn hảo liền đâu. Thân thể bạn cần thực phẩm nuôi dưỡng mỗi ngày thế nào thì trí tuệ bạn cũng cần thực phẩm tinh thần như vậy. Cứ cố gắng đọc đi đọc lại thêm nhiều lần nữa rồi chỉ ít lâu sau khi nhìn vào gương, bạn sẽ đối diện với một tên trộm đã giải nghệ.Read more...
Friday, January 8, 2010 3:38:18 PM
Network Marketing
Mời bạn xem đoạn video dưới đây. Hãy để lại vài lời comment để chúng tôi biết cảm nhận của bạn về một góc của khái niệm Tự Do. Read more...
Saturday, January 2, 2010 4:33:09 PM
"Có thể các bạn không mấy ấn tượng với ngành kinh doanh theo mạng, thậm chí các bạn còn không thích nó. Có thể các bạn không ưa tôi, bộ đồ của tôi hay mái tóc của tôi. Nhưng sáng mai, trong khi tôi đang chơi golf thì các bạn đang phải chịu cảnh tắc đường". (Trích: Khi bạn tắc đường thì Tôi đang chơi golf, tác giả Simon Thompson) Read more...
Friday, December 25, 2009 4:21:47 PM
TNI
Từ 4000 năm trước công nguyên đến 200 năm sau công nguyên, những cư dân vùng Đông Nam Châu Á mạo hiểm đi về phía vùng biển xa mênh mông bằng những chiếc thuyền chèo làm bằng tay.
Họ mạnh dạn đi về phía Đông, không xác định rõ họ sẽ đi đến vùng đất nào. Họ chỉ mang theo bên mình những gì được xem là quý giá nhất đối với họ: Vợ con và một số thứ thật cần thiết cho cuộc sống.Read more...
Thursday, December 17, 2009 4:56:20 PM
Sach hay nen doc
Là được ở bên cạnh người mình thương yêu! Được làm những gì mình thích! Và tự do là kết quả của một sự lựa chọn nào đó trong quá khứ. Một ai đấy thấy mình trong câu chuyện này? Ai đấy cần một bước xé rào? Câu chuyện này dành cho ng dũng cảm!....
[/FONT][/COLOR]
Read more...