Chja tay na
Thursday, 1. May 2008, 15:08:01
Làm lơ nhau mỗi khi gặp nhau.
Không gọi điện, nhắn tin nữa..."
Đó là câu nói em đã nói ra trong cơn giận dỗi.
Anh biết em giận nhưng lạ quá... Đã gần 2 tháng rồi đấy... Hình như anh ko chú ý thì phải.
Tuyệt vọng, em vik thư cho anh, cố níu kéo mối wan hệ để rùi càng đau khổ hơn khi nhận lại lời khuyên: "Em đừng vik nữa, cậu ta đã xé bức thư đó đi rùi"...
Những giọt nước mắt tràn lên và em nghe môi mình có vị mằn mặn. Tại sao chứ?
Tại sao lại đối với em như vậy chứ?
Nếu như anh đã không thích, thì tại sao anh không nói ra rằng em đừng gửi thư nữa. Tại sao anh không nói vậy?
Anh tuyệt tình thật. Nếu đã như vậy thì mong anh đừng trách em.
Từ hôm nay, em sẽ không bao giờ nhắc đến tên anh nữa, những thứ thuộc về anh và liên quan đến anh, em cũng sẽ không để ý.
Em chỉ muốn anh biết một điều là anh đã thay đổi. Người em yêu mến là một người rất dễ gần, ôn hòa lại rất nghiêm túc nhưng hay cười và quan tâm mọi người, chứ không phải là con người hiện nay, lầm lì ít nói, chỉ biết đến bản thân mình, ích kỷ hẹp hòi và cũng ít cười hơn lúc trước.
Phải chăng, chức vụ càng cao càng khiến cho con người càng khó gần hơn?_________________________________________________ _____________
Anh có quyền nói không thích em làm như vậy hay không thích con người của em nhưng anh không có quyền trách cứ em hay bảo em vô tình và lị càng không có quyền nói xấu em.
Mỗi khi gặp em, hôm nào không muốn nói chuyện thì anh lại bảo anh đi đây chút rồi biến mất. Em biết đấy nhưng em không muốn nói ra. Thử hỏi nói ra làm j` để nhận lại câu trả lời: "Đâu có đâu" thật giả tạo.
Uh, đâu có đâu, vậy mà....
Anh nè, chuyện của anh và em, hoàn toàn trong vòng bí mật, hoàn toàn không một ai trong trường biết cả vậy mà, lớp anh, ai cũng biết hết là sao?
Em không nói, anh nói anh cũng không nói vậy thì chẳng lẽ các anh chị ấy tự biết hay sao?
Còn nữa, tại sao mỗi lần anh gặp em, bất kể ở đâu thì anh cũng đều có bạn đến tìm. Do vô tình hay cố ý vậy hả anh?_________________________________________________ ______________Lời cuối cùng, TỪ NAY, KHÔNG QUEN NHAU NỮA, COI NHAU NHƯ NGƯỜI LẠ NHÉ.
Vì hình như, anh chẳng hề muốn làm bạn cùng em nữa rồi!!!















How to use Quote function: