Skip navigation.

chuyển nhà roài nhá

Tuyển vợ

Entry này ken thấy hay post chơi thui
Tuyển vợ
Yêu cầu phần cứng:
Bền, tốt, kích cỡ nhỏ gọn, thiết kế đẹp.
Chú ý : Còn nguyên tem bảo hành của nhà sản xuất
Tương thích dễ dàng với các thiết bị ngoại vi như bếp ga, máy hút bụi, chổi quét nhà…
Hoạt động tốt trong môi trường: chợ, siêu thị
Được chứng nhận chất lượng của những cơ quan thẩm quyền như : bố chồng, mẹ chồng, em chồng…
Yêu cầu phần mềm: Giao diện tươi trẻ, thân thiện, dễ sử dụng
Có tính năng bảo mật cao.

Chỉ một người được quyền sử dụng kakaka

Sad ! đơn giản chỉ là pùnSkjn trăng

Comments

congchuatieuthu 2. July 2008, 14:25

híc,tuyển vợ hay là tuyển người làm đây ko biết,ht tuyển kiểu này thì chắc con gái ở giá hít

Kendy_Pro 3. July 2008, 04:53

Sak entry vjk' là tuyển vợ rõ mà

hoangtan_love90 3. July 2008, 06:30

hix tuêễn vợ kiểu này là bó tay ùi hihihi

congchuatieuthu 3. July 2008, 13:10

uhm,cc thấy giồng tuyển người làm hơn tuyển vợ nhiều

Kendy_Pro 3. July 2008, 16:13

congchuatieuthu 4. July 2008, 12:25

ht đừng nên giận dữ vậy chứ,cc chỉ nói đùa thui mà

Kendy_Pro 4. July 2008, 13:35

@lequanghoang: bác vãi j` ra blog em vậy
@cc:ht giận j` đâu chứ

congchuatieuthu 4. July 2008, 13:41

hihii ko giận là tốt òi,cc tưởng ht giận chứ

Kendy_Pro 5. July 2008, 04:46

khj`

tinhchungthuynt 5. July 2008, 09:27

uiiiiiiii za ken ơi tuyển vợ kiểu gì vậy nè!kểu này thì ai mà dám chứ!

tinhchungthuynt 5. July 2008, 09:27

uiiiiiiii za ken ơi tuyển vợ kiểu gì vậy nè!kểu này thì ai mà dám chứ!

tinhchungthuynt 5. July 2008, 09:27

uiiiiiiii za ken ơi tuyển vợ kiểu gì vậy nè!kểu này thì ai mà dám chứ!

Kendy_Pro 5. July 2008, 10:10

hok lẽ ít người đủ tiêu chuẩn vậy sao cụmà cụ ui Ken chưa già như cụ đâu mà cụ nói 1 lần là Ken nghe được ùi

tinhchungthuynt 5. July 2008, 10:17

Vòng một có ai trúng tuyển chưa?
Vòng hai có cụ nè chịu hông
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
nên tuyển vợ già như cụ nè hehehhehehehhe

Kendy_Pro 5. July 2008, 10:25

lấy vợ ja` đúng là hok no đòi vàng bạc hachắc đòi hột xoàn lun ha

tinhchungthuynt 5. July 2008, 10:25

cụ tuyển chồng phải tuyển này nè!
Tuyển chồng chất lượng
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu nướng ,quét nhà
Không được la cà
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xỉn say
Không hay "tá lả"
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo , không lùn
Không gầy ,không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ
Cao ráo, Thông minh
Thấy con gái xinh
KHông được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch
Nếu nhà có khách
Được phép ra oai
Nhưng không có ai
Vợ là số một
Không được ngu dốt
Không được sở khanh
Phải biết làm lành
Dù vợ có lỗi
Không được phạm tội
Không được ba hoa
Không được bép xép
không được xét nét
Soi mói vợ con
Biết nấu ăn ngon
Đủ đầy dinh dưỡng
Tuyển chồng chất lượng
Đăng kí mau mau

Kendy_Pro 5. July 2008, 10:37

nếu Ken đoán hok nhầm thì bây h` cụ vẫn ếđúng hem

tinhchungthuynt 5. July 2008, 10:50

hi còn ken thì sen nhỉ??????????

Kendy_Pro 5. July 2008, 11:03

cụ phải trả lời trước khi hỏi chứ

tinhchungthuynt 5. July 2008, 11:12

ừa còn cô đơn nên mới tuyển chồng nè!

Kendy_Pro 5. July 2008, 11:20

cụ tuyển chông vậy còn ế dài mấy poi cụ muốn lấy làm chông chắc tuyệt chủng ùi

Huyen Trang 5. July 2008, 12:24

:faint: :faint: :faint:

congchuatieuthu 5. July 2008, 12:41

Ken và bà cụ nhà ta đều tuyển vợ và ông xã hay we à,ko biết có ai trúng tuyển nỗi ko đây

Kendy_Pro 5. July 2008, 14:33

@Huyen Trang:sao lại :faint: ra blog Ken thế nàyvậy để Ken hô hấp nhân tạo cứu bạn vậy
@cc :dăng thông báo mà có thấy ai nộp đơn đâu

congchuatieuthu 5. July 2008, 14:42

híc,công nhận ht biết tận dụng thời cơ we à,chờ lúc người ta ngất xỉu rùi đòi hô hấp này nọ,có lòng tốt thấy sợ luôn á.Còn cái vụ đăng thông báo đó thì cc nghĩ chắc ko ai dám nộp đơn đâu mà(đừng có nói là cc trù nha)

Kendy_Pro 5. July 2008, 15:41

^^ ht coá nòng tốt mà cứu người là trên hết hok sợ hi sinh bản thân...

congchuatieuthu 5. July 2008, 15:48

híc,cái đó mà hy sinh hả?hưởng lợi thì có,khôn we à

Kendy_Pro 6. July 2008, 01:18

tinhchungthuynt 6. July 2008, 03:27

Ui choy ..................
Giờ tuyển vậy ko có ai thi thì
...... thi đối kiếm chồng
Ai yêu thơ, hữu yêu trà
Chơi đàn, hí họa đó là chính nhân
Yêu anh, yêu ở cái thần
Yêu từ tâm sáng, chín phần yêu thơ
Xin quân tử chớ làm ngơ
Vào đây tỉ thí, xin nhờ sánh duyên

Kendy_Pro 6. July 2008, 06:28

cụ kut3 nhí nhảnh vậy mà ế cũng lạ ghê

Mr.Nj 6. July 2008, 10:08

@ken : ken thấy Ss tuỷên vợ zậy mà để yên hả ... đáp trả liền chứ

Tuyển ngay vợ đẹp
Lễ phép dạ thưa
Không nói chanh chua
Không ưa đanh đá
Không cần ngoan quá
Nhưng không được hư
Không béo như lu
Không gày như mõ
Chồng nói phải có
Không cãi tay đôi
Đun nước phải sôi
Nấu cơm phải chín
Tức phải nín nhịn
Cho êm cửa nhà
Lễ tết không quà
Cũng không đòi hỏi
Chăm con cho giỏi
Quản chồng cho nghiêm
Không được luyên thuyên
Không buôn dưa chuột
KHông cần chải chuốt
Nhưng phải xinh tươi
Miệng nói miệng cười
Dạ thưa lễ phép
KHông được khép nép
Chồng nói phải nghe
Không được lô đề
"RA đê mà ở"
Không được vay nợ
Túng thiếu bảo chồng
Không được lông bông
không tiêu lãng phí
Không được ủy mị
Không được ly dị
Không được đánh con
Có thể phấn son
Nhưng đừng lạm dụng
Không được ăn vụng
Không được xấu bụng
CHửi bới sau lưng
Phải biết điểm dừng
Không được quá chén
Phải biết vun vén
Đẹp cửa đẹp nhà
Không được la cà
Đến nơi đến chốn
Không được về muộn
Phải biết nấu cơm
Không cần quá ngon
Nhưng phải đủ chất
Quần áo tươm tất
Nhà cửa sạch bong
Phải biết thương chồng
Quanh năm vất vả
Làm quạt mùa hạ
Áo ấm mùa đông
Ai chấp nhận không
Xin mời đăng kí
không cần lệ phí
Cần đủ yêu cầu
Đăng kí mau mau
Nhanh chân kẻo muộn
(st)

tinhchungthuynt 6. July 2008, 11:00

Cụ đây mở hội kén chồng
Ai nhanh chân trước, còn không mau vào
Đối thơ qua lại ào ào
Chàng nào chứng tỏ anh hào, Cụ tuyển!!!
http://my.opera.com/tinhchungthuynt/blog/nay

congchuatieuthu 6. July 2008, 13:27

blog của ht bây giờ giống như đang thi đối thơ we,à mà nếu ht đang tuyển bx thì cho cc đăng kí vô nha


Kendy_Pro 6. July 2008, 13:34

@Mr.Nj: hix ngày trước Ken học văn hok được rỏi nêm hem bjk nàm thơ đối lại
@cụ chung; cụ nàm j` mà qunảg cáo kinh vậy cụ sợ bị ế àh
@cc:cụ chung muốn làm j` thì sao cản được..

tinhchungthuynt 7. July 2008, 05:55

Khi yêu quả thật lắm điều
Lắm điều suy nghĩ,lắm điều lo toan
Nay đã già rồi lại càng lo hơn
Nên cụ mở hội thi thơ tuyển chồng
Chàng nào có khí chí thì mời
Vào đây ngồi nghỉ vội gì
Nước đây cụ rót, đưa ly mời chàng!

Kendy_Pro 7. July 2008, 10:48

ken mà thi tuyển thì rớt từ vòng gửi xe luôn . Hok bjk làm thơ là hok dủ tiêu chuẩn làm chồng cụ àh

congchuatieuthu 7. July 2008, 12:29

híc,tuyển ox phải biết làm thơ sao?bà cụ nhà ta lãng mạng we à

tinhchungthuynt 7. July 2008, 12:43

Cụ vốn chẳng biết làm thơ
Nhưng nay cụ làm vài câu với người
thơ hay hay dỡ cùng vào đối chung
Vui đùa đối đáp nhau cùng
làm thơ ai mà chẳng ham
nhưng mà không phải ai làm cũng hay
thơ không hay nhưng cũng thích làm
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kendy_Pro 7. July 2008, 13:12

@cụ chung:Ken xjn pai' phục cụ rùi cụ xuất khẩu toàn thơ thui
@cc: hok phải lãng mạn mà là nhí nhảnh đó

congchuatieuthu 7. July 2008, 13:31

hihii nhí nhảnh hả?bà cụ non cũng nhí nhảnh we ha

tinhchungthuynt 8. July 2008, 00:57

hiiii chào buổi sang! Cụ già rồi nhí nhảnh gì nữa! đang tuyển Õ để hưởng thụ tuổi già mà hổng có ai nè!

Kendy_Pro 8. July 2008, 02:39

cụ mấy hôm trước còn nhận mình nhí nhảnh như cá cảnh mà sao bj h` lại chối vậy

tinhchungthuynt 8. July 2008, 03:13

hôm trước # bi giờ già rôi!!!!!!!!!!

Kendy_Pro 8. July 2008, 03:39

sak cu gja` nhanh vay

tinhchungthuynt 8. July 2008, 05:50

ừa vậy cụ mới mở hội kén chồng đó Ken à!cụ đây có nỗi khổ riêng!

Kendy_Pro 8. July 2008, 06:05

cụ cứ tâm cứ với Ken đi Ken chia sẽ cùng cụ mà

vjienet 8. July 2008, 08:36

Ken, vợ có cần cài hệ điều hành VISTA ko?

Kendy_Pro 8. July 2008, 08:52

sak bác hỏi vậy thì em bó tay ùi

tinhchungthuynt 8. July 2008, 10:44

Vậy Ken giúp cụ giới thiệu với mọi người là cụ đang mở hội kén chồng đi!

congchuatieuthu 8. July 2008, 12:58

cụ già rùi mà cũng muốn chồng ghê ha,ko lo hưởng tuổi già đi ở đó mà còn kén chồng với ông xã,híc hết thời rùi cụ ơi!!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31