·•♥• Dolce Vita's Blog •♥•·

Ta là Gió, nickname là Gấu :X

Sau khi đi "ăn mừng"

Đến thời điểm này thì mình nhận ra chính xác mình có thêm một người bạn "mới" nhưng cũng "không mới".
Nghĩa là đã học chung đầu năm, nhưng chỉ vừa "giao lưu" 2 tuần rồi thôi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó lại nhận ra được nhiều thứ và cảm thấy ra người bạn này nghiêm túc trong sự "giao lưu" với nhau.

Chắc mình cũng phải suy nghĩ nghiêm túc lại, rằng người bạn này không phải chỉ là bạn nói chuyện xã giao hằng ngày.
Bởi vì những lời chat bạn ấy nói hôm nay, nên mình phải suy nghĩ.
Bạn ấy làm mình cảm nhận được sự tôn trọng và coi trọng.
Mình nhìn thấy một tình bạn nghiêm túc và mang tính hoàn thiện.
Đó là điều mình cần.. smile

Trong lòng muốn gọi một tiếng "anh" - một từ thật sựThăng và rơi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.