My Opera is closing 3rd of March

chào mừng bạn đến với Kenny'Blog

Bắt đầu lại... Ken nhé!!!!

Nhớ Ngày Trước Quá....

haizzz... viết blog mà lúc nào cũng cảm thấy buồn và chán thì thật sự cảm thấy không khí thật u ám..
Cuối cùng thì cũng được xuất ngũ... tiền ra quân thì cho má hết,chẳng còn cắc nào để đi chơi, vậy là cả ngày cứ thui thủi trong nhà (thiệt là ngoạn quá đi p)
không đi chơi thì lên mạg vậy ...đi dạo lại 1 vòng cái blog opera đã 1 thời gắn bó với mình...tự nhiên thấy nhớ những ngày trước,những ngày mà đã để lại cho mình thật nhiều cảm xúc...vui... buồn... giận... điên...nóng nảy...bồng bột....và thật là con nít...
Nhớ lại những cảm xúc đó tự nhiên lại bật cười khi thấy hồi đó mình dễ thương thật...mọi người ai cũng vậy,ai cũng dễ thương vì có thật nhiều hành động tật con nít...
Bắt đầu vào opera theo chân bà chị gà...sau đó là la cà các blog khác...kết thân được vài người( Oanh, Thư,Zone,BauBau .v..v..).... trong đó có 1 người mình đã từng nghĩ sẽ là người của cuộc đời mình...hahaha...mọi thứ cứ tràn về,thật sống động... Vui quá!!!!
Tiếp sau thì có người giận dỗi mình và cắt liên lạc với mình,tiếp nữa thì người đó giận luôn cả những ai tiếp xúc với mình (giận cá chém thớt bigsmile)
Trong thời gian đó mình đã làm quen dc với Anh King, Sis Thoa,Leo.v.v.......
Những người anh,những người chị thật tình cảm, nhớ lại những lúc họ giận nhau ( trong đó có mình) hành động của họ mới dễ thương làm sao.... họ giận nhau, họ cãi nhau chỉ vì họ quan tâm đến nhau... nghe thật buồn cười...
Nhớ lại thấy cãi nhau hoài nhưng trong lòng thì ai cũng quan tâm,cũng chia sẻ cho nhau,cũng xem như bạn....
Nhớ lại những người đó, những người đã cho mình biết bao kỷ niệm... mặc dù bây giờ nghĩ lại mình vẫn không hiểu sao mình lại ngớ ngẩn đến vậy ^^!
Nhớ lại..................
Nhớ lại cái ngày mình làm kevil....nhớ cái ngày mọi người chỉ liên lạc với mình qua mess không cho 1 người nào đó biết,nhớ cái ngày mình lên tiếng cãi nhau chỉ vì mọi người xa lánh nhau...

Vui quá.......
Nhớ lại....
Thấy ngày đó tình cảm quá.....
Ngày đó ngố quá...
Ngày đó mình hay làm chuyện khiến người khác hiểu lầm....
Vui quá.....
Nhưng vui quá thì lại cảm thấy buồn...
ai cũng có 1 cuộc sống riêng,ai cũng đã lớn hơn,ai cũng bớt ngố đi.. mặc dù tình cảm,quan tâm,chia sẻ vẫn còn đó...nhưng đã phai đi ít nhiều rồi...
ai cũng chọn cho mình 1 cuộc sống riêng....
Ai cũng muốn che đậy đi những cảm xúc của mình....
Và...dường như...dường như cũng có 1 số ít người đã từ bỏ... đã quên đi mất khoảng khắc ngày ấy rồi....
Minh vẫn tự hỏi :" Liệu mình cũng sẽ quên không trong thời gian sắp tới?"
chuyện gì đến sẽ đến " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ... vô duyên đối diện bất tương phùng"

234h 38' 25s .......Hẹn ngày về...Tôi ơi!!! làm sao đây????

Comments

muongietnguoiyeu Friday, August 19, 2011 12:40:17 AM

thật may là em là người póc tem trước

anh nè, ai cũng qtâm nhau, tình cảm vẫn như vậy, nhưng ai cũng có cái vỏ ốc cả, em bik mọi người vẫn qua blog em nhưng hem để lại tung tích thôi....


Họ vẫn bik em đang xảy ra chuyện gì, cũng như anh với em thôi, cuộc sống bộn bề chật vật quá, càng lớn ngta lại càng fải đối fó với qua nhìu người, đôi khi trong cviệc stress quá nên cũng ko muốn nói, nhưng em bik họ vẫn lang thang ở nhà nhau để xem những người bạn của mình thế nào, chỉ là nếu chưa đến mức cần can thiệp họ sẽ đứng im, để cho người kia cũng được nhưng khoảng lặng để suy nghĩ, để tự bước đi....

hem như ngày xưa, ngày xưa chúng ta muốn bước cùng nhau, bước cùng nhịp, còn ngày nay ai cũng có con đường riêng, chúng ta chỉ có thể dõi theo thôi Ken ạ


ngày xưa, ai cũng bồng bột, cũng thơ ngây và đáng yêu, chính s Gà, em nữa cũng luôn nhớ về thuở đó, đôi khi em cũng bật khóc khi mọi thứ đã qua, ngày đó em và sGà hay trách những người ko qtâm nhau trên blog hay quá ư thờ ơ, nhưng giờ chính bọn em cũng thế khi đứng trước csống, bộn bề, chật vật, mệt mỏi, đôi khi cũng chẳng còn cảm xúc để viết....

Thân ái!

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Saturday, August 20, 2011 11:42:53 AM

ừhm... đúng vậy... chính bản thân anhcũng đang gánh 1 trách nhiệm thật năng nề đây... đó là tương lai của anh....
em nói đúng.... mọi thứ đã không còn cho phép chúng ta như trước nữa, cũng bởi vì 2 chữ "cơm áo"....
mặc dù biết vậy... nhưng sẽ vui hơn. sống động hơn nếu được nhìn thấy nhau như ngày trước em nhỉ? ^_^!
cám ơn em đã phân tích và động viên anh

muongietnguoiyeu Saturday, August 20, 2011 1:13:47 PM

smile cuoi tuan vui ve va am ap

voi em bay gio chi can moi ngay dc di lam, nhin thay bon tre, se thay doi minh tuoi hon.

tuy van chua thich nghi voi cuoc song co doc nay lam nhung van dang co gang lac quan

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Sunday, August 21, 2011 3:22:17 PM

ừhm...cuối tuần vui vẻ em nhé...
anh thì ko thích cô độc...mặc dù biết sẽ bận rộn về sau nhưng anh vẫn mong muốn có những lúc vui vẻ như xưa em àh ^^!
anh cũng mong em ko nên tự ép mình vào cuộc sống cô độc ^^!
chúc em luôn vui vẻ bên những người bạn,người thân... như vậy sẽ hay hơn

mai_duong Sunday, August 21, 2011 3:29:30 PM

Đúng là buồn thật! Nhớ về opera ngày xửa ngày xưa. Thật vô tư, vui vẻ. Thôi thì mọi ng cùng cố gắng cho cs nha. Có j giữ liên lạc!

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Sunday, August 21, 2011 4:53:43 PM

xao qua ba oi
ba la nguoi mat tich dau tien do ^^!

mai_duong Tuesday, August 23, 2011 6:09:38 AM

thôi cho xin lỗi cái nào! Tôi cũng chỉ đi lang thang các blog chứ ko comment lại!

muongietnguoiyeu Tuesday, August 23, 2011 6:50:19 AM

Originally posted by KennyTroVe:

ừhm...cuối tuần vui vẻ em nhé...
anh thì ko thích cô độc...mặc dù biết sẽ bận rộn về sau nhưng anh vẫn mong muốn có những lúc vui vẻ như xưa em àh ^^!
anh cũng mong em ko nên tự ép mình vào cuộc sống cô độc ^^!
chúc em luôn vui vẻ bên những người bạn,người thân... như vậy sẽ hay hơn



Ken, csống của em buộc em phải học cách cô độc bởi nếu ko em sẽ hụt hẫng nếu bị bỏ rơi, em sợ lắm rồi, cũng chán lắm rồi, đến rồi đi đó là quy luật csống, thôi thì đừng đến tốt hơn.... em sẽ ko cho ai đến cả smile

đôi lúc cô độc cũng có cái hay của nó smile

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Wednesday, August 24, 2011 2:17:08 PM

anh không biết phải nói sao
nhưng nếu em cảm thấy như vậy là tốt thì anh ủng hộ em ^_^!
đôi lúc cũng cần yên lặng và cô độc,anh cũng thích như vậy...mặc dù chỉ là đôi lúc thôi ^_^!
nếu em cảm thấy như vậy là tốt hơn thì anh mong em sẽ luôn vui vẻ với cuộc sống ấy vàanh sẽ chúc mừng em ...
anh nói vậy được không em?
1 ngày tốt lành em nhé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28