My Opera is closing 3rd of March

chào mừng bạn đến với Kenny'Blog

Bắt đầu lại... Ken nhé!!!!

Xa Nhau Để.... Mãi Gần Nhau....

1 đêm dài trải qua...1 đêm đầy nước mắt...chẳng thể ngủ,cũng chẳng dám onl vì sợ em giận...chẳng dám làm gì cả,nằm quấn lấy cái mền,cứ nghĩ là 1 lát nữa thôi mình sẽ ngủ ngon...nhưng chẳng thể nào ngủ dc...mắm anh nhắm tịt,cố gắg,thật cố gắng... và anh biết,càng nhắm mắt bao nhiêu thì nước mắt càng trào ra nhiều bấy nhiêu...
1 đêm dài...thật sự là 1 đêm dài lắm mộng....đã lâu lắm rồi mình mới trở nên như vậy.
Lật đật ngồi dậy...bật máy tính lên...ngồi thẫn thờ...cứ nghĩ về 1 điều có nên onl hay không...và cuối cùng chỉ vì sợ em giận mà anh chẳng thể nào đăng nhập.ngồi thẫn thờ nghe lại cái ca khúc mà trước khi tạm biệt em để lại...chẳng biết từ lúc nào,anh đã yêu cả bài hát đó của em,mặc dù phần thể hiện ca khúc đã từng là người anh không thích...Chẳng lẽ em hiểu anh đến vậy,chẳng lẽ em hiểu anh thích những ca khúc nó trùng với tâm trạng của anh ??....Ngồi thẫn thờ nghe đi nghe lại...nhưng anh chẳng hiểu tại sao anh không thể thuộc nó...
1 đêm dài,Vai anh đau nhói,mắt anh ướt át...đã lâu lắm rồi anh mới có thể trở lại với cảm xúc như vậy của chính mình...anh hoàn toàn là 1 người dạt dào tình cảm chứ không phải là 1 kẻ cứng ngắc đứng trước em như ngày hôm qua....
...Có nhiều khoảng lặng trong anh,suy nghĩ miên man về những gì mình đã làm lúc trước....nước mắt anh càng trào ra...anh òa khóc vì những nỗi đau anh cứ nghĩ anh đã chôn kín rồi...
...Nhớ lại những giây phút mình gần nhau,tay anh rung lên,đầu anh gục xuống....một đêm dài,1 đêm dài nhất đối với anh trong suốt cuộc đời này...
Càng nhớ bao nhiêu,anh chỉ lập đi lập lại 1 suy nghĩ trong đầu " có lẽ duyên phận của mình thật trớ trêu em nhỉ".... Có lẽ tất cả đều do anh,có lẽ...có lẽ chỉ tại anh ngày trước không cho em cảm nhận được tình yêu thật sự trong lòng mình...có lẽ mọi điều là do anh.có lẽ ...Có lẽ Chúa đã cất giấu em trước mặt anh....
"Sai lầm... Sai lầm của em là 1 nỗi đau anh để cả 1 đời" câu nói ngày ấy của anh bỗng dưng văng vẳng trong đầu anh mãi...anh tự trách mình suốt cả 1 đêm dài,anh trách tại sao mình không yêu em như trước kia anh đã từng làm với 1 kẻ không đáng được nhận nó...tại sao??? tại sao trớ trêu ấy lại là do anh dành cho em????? Tại SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?????????????????????
anh mệt quá!!!!anh đã ngủ trên bàn phím lúc nào không hay...đã mất quá nhiều sức cho ngày hôm wa,vai anh nhói đau khi anh tỉnh dậy.mắt anh vẫn còn đâu đó sự đau buốt.... anh lập tức onl...anh chẳng biết lúc đó tại sao anh lại onl...anh chỉ biết làm theo cảm giác của mình.....
1 Loạt câu nói của em,suy nghĩ của em,chính là những gì anh đã suy nghĩ suốt 1 đêm....
Đã wa 1 đêm,anh chẳg còn thể khóc nữa,anh nhìn vào từng câu từng chữ ấy,anh cười với chính mình... anh nghĩ" mọi điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với anh trong tương lai!!!" chẳng hiểu vì đâu mà anh nghĩ như vậy...Có lẽ là từng câu nói của em đã cho anh hy vọng.....
1 Ngày mới tươi sáng đến với anh... 1 ngày với nhiều niềm vui...anh yêu em,anh vẫn còn yêu em nhiều lắm....Hãy chờ anh em nhé...mình sẽ nói chuyện với nhau tại 1 thời điểm khác....
Ở 1 nơi xa nào đó em có nghe thấy tiếng của anh.... thì hãy sống như anh mong muốn...những gì anh dành cho em,anh đã nói đi nói lại trong ngày hôm wa,anh mong là em sẽ vì anh mà sống tốt như vậy... Điều anh mong em trước mắt có lẽ chỉ có thể là như vậy.
Phần anh,em đừng nghĩ anh buồn,đôi khi cũng phải xả tâm trạng cho thoải mái chứ em,em thấy đấy,anh hiện đang rất vui vẻ sau 1 ngày khá mệt...anh biết mình nên làm gì chứ ko như trước,anh biết mình phải biết tin vào tương lai nữa,hiện tại đối với anh bây giờ chỉ là nhất thời,tương lai mới quan trọng...anh sẽ ko vì những gì em nói mà đánh mất bản chất con người của mình,anh nói vậy em đã yên tâm chưa?... còn Phần em,em hãy làm thế nào để anh yên tâm đấy...hứa với anh em nhé !!!!
1 Mùa giáng sinh đến bên anh thật ấm áp.chưa năm nào lòng anh ấm áp hơn nữa...kết thúc 1 ngày thật nhiều cảm xúc...đôi ta có làm được như trong ca khúc mà em đã tặng anh ???? tất cả,và cả 2 ta đều phải chờ vào 1 thời điểm khác... thời điểm cuối...
Anh thích em là gió... Gió đến bên anh thật nhanh và cũng đi thật vội vàng...anh chẳng thể níu kéo được...Gió chẳng bao giờ là chờ đợi anh...nhưng gió thì mãi ở bên anh và quấn quýt lấy anh....nhưng câu nói em tự nhận là Gió giúp cho lòng anh thật ấm áp.. Cám ơn em rất nhiều vì em đã nói ra câu nói mà anh đã chờ từ rất lâu.Sau chuyện hôm nay có lẽ 2 ta sẽ nhận thấy được là cả hai đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều rồi em nhỉ..... Chúc cho cả 2 ta đều trưởg thành hơn nữa trong tương lai... Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến...
Mình cùng nghe lại ca khúc mà em đã tặng cho anh em nhé...Anh yêu em...và vẫn rất còn yêu... Liệu sau này trong cái thời điểm cuối ấy.. " Gió có còn bên anh không? "
Chào tạm biệt em nhé..Ở 1 nơi xa xăm nào đó,anh vẫn luôn ở bên cạnh em...hãy tin như vậy em nhé !!!!

Thổn Thức...Muốn nói lời yêu em....

Comments

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Monday, December 28, 2009 5:49:47 AM

Xa Nhau Để Mãi Gần Nhau
Trình bày: Vương Khang - Minh Trang
Sáng tác: lời Việt: Vương khang

Giờ ngồi một mình với những ký ức bao ngày qua
Khi bên em đây được cùng với anh bước chung con đường
Nhưng trời lại sáng
Em phải bước đi
Chẳng còn anh

Tình mình giờ đành phải chấp nhận lời biệt ly lúc em đi
Dù lòng này sẽ nhói đau khiến anh chẳng thể
Để ta phải cách xa muôn trùng
Nhìn em anh chẳng nói nên câu

Lỗi do em
Lỗi do anh
Để giọt nước mắt em lại rơi
Nhớ anh thật nhiều anh có biết không [Nhưng giờ anh mất em thật rồi]
Đôi ta xa nhau để rồi khổ đau mãi
Một ngày thật gần ta sẽ xóa tan giá băng này

Đêm từng đêm, căn phòng mình em bơ vơ
Xóa tan màn đêm khi cuộc đời có ánh nắng mai dắt hai ta vượt qua
Và đợi chờ phút giây cuối sau cùng
Trái tim chờ mong cùng nhịp đập sẽ mãi bên cạnh nhau
Suốt cuộc đời
Anh và em tâm hồn đôi ta bên nhau vượt qua bao giông tố
Đến cuối cùng ta mới biết yêu nhau nhiều
Ngày sau em sẽ quay về [Và anh mãi sẽ...]
Hãy luôn chờ em
Xa nhau để mãi gần nhau

Giờ đành một mình anh chấp nhận lời biệt ly lúc em đi
Dù lòng này vẫn nhói đau khiến anh chẳng thể
Để ta phải cách xa muôn trùng
Em nhìn anh chẳng nói nên câu
Nắng bên ta, gió chia xa
Mây mù đã đến mưa lại rơi
Nhớ anh thật nhiều tim em héo khô
Mong mưa thôi rơi để tìm chút băng giá
Một ngày thật gần hơi ấm xé tan nỗi đau này

Đêm từng đêm, căn phòng mình em bơ vơ
Xóa tan màn đêm khi cuộc đời có ánh nắng mai dắt hai ta vượt qua
Và đợi chờ phút giây cuối sau cùng
Trái tim chờ mong cùng nhịp đập sẽ mãi bên cạnh nhau
Suốt cuộc đời
Anh và em tâm hồn đôi ta bên nhau vượt qua bao giông tố
Đến cuối cùng ta mới biết yêu nhau nhiều
Ngày sau em sẽ quay về [Và anh sẽ mãi...]
Hãy luôn chờ em
Xa nhau để mãi gần nhau

Yêu nhau cho dù phải khổ đau
Bên nhau xa nhau cho dù vượt qua bao giông tố
Qua ngàn nỗi đau này

Đêm từng đêm, căn phòng mình em bơ vơ
Xóa tan màn đêm khi cuộc đời có ánh nắng mai dắt hai ta vượt qua
Và đợi chờ phút giây cuối sau cùng
Trái tim chờ mong cùng nhịp đập sẽ mãi bên cạnh nhau
Suốt cuộc đời
Anh và em tâm hồn đôi ta bên nhau vượt qua bao giông tố
Đến cuối cùng ta mới biết yêu nhau nhiều
Ngày sau em sẽ quay về [Và anh mãi sẽ...]
Hãy luôn chờ em
Xa nhau để mãi gần nhau

NT KimTrucPexu Monday, December 28, 2009 7:10:31 AM

một thời em rất thích bài này đó anh.... Và em cũng mong chị ấy sẽ hiểu tình cảm của anh, em ko hiểu j nhiều chuyện riêng tư của anh, nhưng em mong anh sẽ song tốt, và cái j đến sẽ đến smile và đều tốt đẹp cả anh nhé

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Monday, December 28, 2009 8:01:39 AM

ừhm!!! Chị ấy hiểu chứ em...chỉ là " thời thế tạo anh hùng" mỗi người sẽ có 1 thời đôi khi thời này là huy hoàng nhưng cũng có thể là thời tàn tạ...nói cách khác...cả 2 người đều nhận ra la mình còn yêu...nhưng... thời thế thay đổi ko cho phép đến với nhau...mỗi người có 1 suy nghĩ...nếu có thể thì chỉ có thể là tin vào tương lai... tương lai 1 ngày " Gió sẽ mãi ở bên anh " ^_^!

Mr Cô Đơnquayvedi Tuesday, December 29, 2009 2:18:26 AM

1 câu chuỵên tình buồn à???

chào 1 ngày mới, làm bạn nhé, chúc cho chuyện tình bạn sớm có kết quả tốt đẹp smile

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Tuesday, December 29, 2009 3:58:24 PM

bạn ko đọc hay sao mà hỏi ^^!
ừhm!! hân hạnh dc làm quen với Mr Lonely ^_^!

Mr Cô Đơnquayvedi Wednesday, December 30, 2009 2:49:27 PM

he he, đọc đựoc, thích khẳng định lại thâu, chuyện j bùn thì cố gắng quên đi, sống vui vẻ cho tương lai, thòi gian là câu trả lời tốt nhất

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Wednesday, December 30, 2009 4:23:35 PM

oh yeah...mấy câu động viên này cũ quá nhưng ko sao!!! thanks ông nhìu

muongietnguoiyeu Thursday, December 31, 2009 5:08:50 PM

chúc anh năm mới zui zẻ, bình an, hạnh phúc và thành công nha smile

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Friday, January 1, 2010 12:08:12 PM

ừhm!! thanks em nhìu ^^!

muongietnguoiyeu Friday, January 1, 2010 2:46:01 PM

bùn we

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Friday, January 1, 2010 2:50:20 PM

sao bùn nèz

muongietnguoiyeu Friday, January 1, 2010 2:57:04 PM

hẻm có bek, bùn quá à, làm cho em zui đi

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Friday, January 1, 2010 3:07:42 PM

lên SG chơi đi ^^! anh làm cho em dzui p

muongietnguoiyeu Friday, January 1, 2010 3:28:15 PM

hem thik

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28