Sống trên đời phải có một tấm lòng ...

Nguyễn Đăng Khoa - I'm Comeback ...

Hồi ức về ngày hôm qua ...

, , , , , , , , , ,

"Hôm qua của hôm nay, hôm qua của hôm qua và hôm qua của hôm qua khác nữa… Tất cả đều là quá khứ mang đầy ắp những nỗi buồn, những sự tiếc nuối, hay là quá khứ với đầy ắp những tiếng cười đùa, vui vẻ, hồn nhiên thì cái thì quá khứ vẫn luôn hiện diện trong ta, định hướng cho từng bước đi của ta.



Có 1 lúc nào đó, tách mình ra khỏi nhịp sống ồn ào, tất bật, ta trở về với chốn riêng của ngày hôm qua để đắm chìm trong những hồi ức ngọt ngào. Ta sẽ cảm thấy mình thật trẻ con, thật ngu ngơ, khờ dại. Uh, mà biết đâu cũng chính vì thế mà ta mới trưởng thành như hôm nay để có dịp cười cho sự ngây thơ, vụn dại ấy. Hôm nay ta giật mình nhớ về câu nói của ai kia, nhớ những cử chỉ vụng về, lúng túng, của 1 gã con trai, nhớ một ánh mắt rất khác của một người con gái. Nhớ những vấp ngã đầu đời, nhớ những lần gắng gượng đứng lên. Những nỗi nhớ ấy chỉ gói gọn trong hành trang của ngày hôm qua, chỉ 2 tiếng "hôm qua" thôi nhưng sao lạ đến thế, muôn màu muôn vẻ đến thế. Ta vẫn thường nhủ lòng "Ngày hôm nay ta sẽ già hơn ngày hôm qua nhưng vẫn còn thua kém ngày mai". Có như thế ta mới phấn đấu để giỏi giang hơn ngày hôm nay và càng giỏi hơn ngày hôm qua. Nhưng nói thế không phải là phủ định cái dở ngày hôm qua. Chính nhờ những cái dở ấy ta mới vững tin mình ở hôm nay và ngày mai. Ngày hôm qua của ta là một kỉ niệm buồn khi trượt một kì thi quan trọng phụ lòng ba mẹ, thầy cô, nhưng ta không phủ nhận chối bỏ, quên lãng hoặc xoá nhoà. Ta khắc ghi ngày hôm qua ấy để rồi hôm nay ta cố gắng hết mình để khỏi phụ lòng mong mỏi của những người thân yêu. Ngày hôm qua của ta là một kỉ niệm vui cùng bạn bè bên bãi biển, bên ngọn lửa ấm áp cùng cùng hoà đồng vui vẻ của một chuyến cắm trại. Ngày hôm qua ấy chắc hẳn sẽ kết thúc trong sự hối tiếc, nhưng có như thế ta mới biết nâng niu quý trọng những phút giây vui bẻ đó chứ! Ngày hôm qua của ta cũng có thế là 1 lời nói, một cái lắc đầu, một cái nắm tay siết chặt, hay là một nụ hôn nữa, một ánh mắt một trận khóc bão giông để rồi hôm nay ta có một hồi ức đẹp về thời học sinh, những tình cảm ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên ấy sẽ mãi mãi là những kí ức đẹp nhất trong mỗi chúng ta. Hôm qua của ta nhiều lắm làm sao mà kể hết những ngày tháng đậm đà ấy, nhưng có một điều ta chắc chắn rằng "ngày hôm qua là quá khứ song thì quá khứ đó vẫn luôn bên ta, thôi thúc ta sống tốt hơn cho ngày hôm nay, cho mai sau."



Cám ơn ngày hôm qua, cám ơn những hoài niệm mà ngày hôm qua đã cất công lưu giữ. Để một ngày nào đó của ngày hôm nay, cầm trên tay chiếc chìa khoá của ngày hôm qua ta bắt đầu lục lọi, tìm kiếm những hồi ức từng đã lãng quên - nhưng nó vẫn còn đó, trong một ngăn kéo rất nhỏ và kín. Những hồi ức đó có lẽ ta không muốn nhớ và đã cất kĩ nhưng hôm qua đã không cho ta quên mà bắt ta phải nhớ lại. Chúng ta phải cám ơn ngày hôm qua, vì nhờ nó mà ta đã dũng cảm đối diện với những mất mát, những đau thương, không hèn nhát trốn chạy. Vâng, chính vì có ngày hôm qua mà ta mới thấy cuộc sống trọn vẹn hơn.




Chia tay ...BDM9xChúc mừng năm mới 2009 Kỷ Sửu

Comments

Unregistered user Friday, October 23, 2009 1:02:48 PM

Anonymous writes: hinh nhu a Khuyen phai khong

Nguyễn Đăng KhoaKentji Monday, October 26, 2009 9:57:08 AM

Cha

Originally posted by anonymous:

hinh nhu a Khuyen phai khong



Có lẽ bạn nhầm người rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30