Kentji ComeBack ...
Monday, February 9, 2009 4:49:58 PM
Cũng phải thu dọn mớ chiến trường mình dựng nên khi về nhà đón tết cùng gia đình, căn phòng của mình thành cái lô cốt quân sự theo đúng kiểu "Thế chiến thứ 2"
Làm qua loa gói mì rồi đón xe trở lại Sài Gòn, mịa 1 tô mì ko đủ để Kentji đại ca dằn bụng, đói ko chịu được

Vừa tới 'tổ đại bàng', rất mệt nhưng cũng phải trườn, bò lau dọn mớ bụi bám dày 1 lớp đủ để bàn chân không thể chạm tới gạch lát phòng
Ngày trở lại Sài Gòn, quân số thành phố ngày một tăng lên không kế hoạch hóa, đường xá ngày càng tệ hại, ô nhiễm nặng nề, đào lấp tùm lum. Kẹt xe từ đó mà tăng lên, trở thành con bệnh của thành phố, có lẽ ... ai đó, bạn chẳng hạn tìm ra phương thuốc chữa trị căn bệnh này sẽ được liệt tên vào sổ sách, như là tìm ra thuốc chữa HIV vậy

12 giờ đêm rồi, viết qua loa rồi đi ngủ, sáng mai chiến đấu tiếp















Unregistered user # Wednesday, February 11, 2009 10:03:56 AM
Unregistered user # Wednesday, February 11, 2009 12:38:24 PM
Unregistered user # Thursday, February 12, 2009 10:51:10 AM
Unregistered user # Thursday, February 12, 2009 1:26:03 PM
Nguyễn Đăng KhoaKentji # Thursday, February 12, 2009 6:56:38 PM
Anh là ai nhỉ ??? Không biết thật ^.^
Cám ơn lời hỏi thăm của ai đó, em học hành bình thường đến mức ... thấp gần cùng. Em hết Overnight rồi, 2 - 3 giờ em đã ngủ rồi mà
Biết em có 2 cái nick àh.
Unregistered user # Tuesday, April 14, 2009 3:02:33 PM
Unregistered user # Tuesday, April 14, 2009 3:05:50 PM
Unregistered user # Thursday, April 16, 2009 7:11:41 AM
Unregistered user # Thursday, April 16, 2009 7:11:57 AM
Unregistered user # Thursday, April 16, 2009 4:06:09 PM
Nguyễn Đăng KhoaKentji # Tuesday, August 25, 2009 10:48:00 AM
Thứ 1. Tôi không hiểu ý của bồ, You Can Cook là gì? Bồ có hiểu là gì hay không - Bồ làm ơn viết Tiếng Việt rõ ràng đừng dùng kiểu lai hóa giữa 2 ngôn ngữ +_+ You Can Cook chẳng hề ăn nhập gì với tôi, chắc chắn là tôi không biết Cook rồi
Thứ 2. Tôi cũng chẳng khoe khoang quản lý forum gì cả, bởi vì bản thân Tôi không hề quản lý 1 forum nào, không biết Bồ dựa vào đâu mà nói vậy.
Thứ 3. Việc học là của cá nhân Tôi, việc học là của Tôi, có thấp hay có cao cũng là của Tôi --> Bồ có quyền gì để chê bai! Dám hỏi Bồ 1 câu, Bồ có chắc chắn là Thực tiễn thì Bồ sẽ làm tốt hơn Tôi chứ !!!
Thứ 4. Nếu để Tôi đoán thì Bồ là 1 người học chung với Tôi, số người biết MSV của Tôi rất ít --> Tôi đủ biết Bồ là ai, sao Bồ không dám đối mặt với Tôi khi trên trường nhỉ.