My Opera is closing 3rd of March

KeoCun

My beloved babies

9 tháng

Ngoi ghe làm việc của MẹChuan bi tam
Quan ao moi bac Phuong mua hai chi em dang choi
Oi, cai may anh nay thich qua

Mấy tháng vừa rồi có bao nhiêu là sự kiện (Bác Phượng, anh Hoàng và anh Duy về chơi) mà Mẹ chẳng viết và post được cái nào lên blog. Hai con gai của Mẹ đã được 9 tháng 4 ngày rồi. Mẹ lại cũng không chụp ảnh được hai con gái của Mẹ nhiều.
- Cún đã nhú mọc được 2 cái răng cửa hàm dưới. Đã phải 2 tháng nay, con ngứa nướu lên cứ bế Cún lên là Cún rất sung sướng ngoặm vào vai Mẹ. Mẹ nằm xuống giường là Cún xông tới ngoặm vào đùi
- Cún đã biết gọi mọi người mỗi khi Cún tè ướt quẩn
- Mẹ đi qua cửa là đã kêu gọi ầm ĩ cho đến khi Mẹ phải vào bế mới thôi
- Buối tối nào Cún cũng khóc quấy nếu không được Mẹ bế đi ngủ
- Cún rất hay bực mình và mỗi lần bực mình là Cún quăng đồ chơi
- Mỗi lần Mẹ đi chợ về là Cún nhún nhẩy sung sướng
- Cún hay bắt nạt chị Kẹo, Cún thích tóm tóc chị hoặc đòi lấy đồ chơi của chị, và nếu Mẹ nhìn thấy và mắng Cún thì Cún cười rất tươi cư như là mình vừa có làm gì đâu. Nói chung tháng 7 vừa rồi, Cún thay đổi nhanh quá chừng, mỗi ngày là một trò mới, Mẹ cũng phải buồn cười

Chị Kẹo thì đã ra dáng làm chị, không bám Mẹ nhiều như Em, chí khi nào nhớ Mẹ quá thì Mẹ đi ngang qua là giơ hai tay lên và khóc một chút đòi Mẹ bế, Kẹo cũng chịu khó chơi một mình, và lúc nào cũng nhường Em đồ chơi. Đã 3 tuần nay Kẹo đã tự biết ngồi dậy (con đã biết ngồi từ 2 tháng nay rồi, nhưng nếu nằm xuống thì không tự ngồi đuợc), Kẹo đã biết xoài người rất nhanh, nên giờ đây trong Kẹo Mẹ đã phải cẩn thận hơn rất nhiều.

Hôm nay hai chị Em đều phải đi thăm bác sĩ Đằng, Kẹo còn bị sốt hơn 38 độ làm Mẹ lo lắng kinh khủng, nhưng may quá hôm nay Kẹo đã đơ rồi, chỉ khổ thân Kẹo mỗi lần uống thuốc lại bị ộc và khóc thét lên.

Hai con gái của Mẹ đã ăn quen với hai bữa bột, thực đơn hàng ngày Mẹ làm như sau:

5h sáng: sữa (Cún 150 cc, Kẹo 120 cc)
7h15 sáng: bột (thịt thăn heo, bò, gà, cá quả, tôm, cua biển)
10h: sữa
13j: sữa
15h: một ít sữa chua
16h30: bột (các con đã ăn được một chén đầy)
19h30: sữa

Mọi khi các con còn uống cữ sữa lúc 10h đêm nhưng đã 1,5 tháng rồi Mẹ không cho bú nữa một phần vì các con đã ngủ say, một phần vì các con đã ăn được bột đặc rồi.

Hôm trước Kẹo bị sốt, Mẹ đưa Kẹo đi khám, tự nhiên nhớ bà Ngoại kể chuyện hồi trước hồi còn bé tí như các con bay giờ bác Hoa ốm, bà Ngoại cũng bế bác Hoa đi khám, tự nhiện thấy nhớ bác Hoa và bà Ngoài quá.



Hanoi, noi ay ....!Nhớ quê Ngoại

Comments

Kiencon17 Wednesday, August 19, 2009 4:10:27 AM

Hai chị em dễ thương quá, cái ảnh ở trần nhìn như con trai, Cún rất giống mẹ nhé, đặc biệt là cái miệng xinh & điêu ;-). Cắt tóc cho Kẹo luôn đi bác. Có vẻ 2 cô đi ngủ sớm và dậy ăn sớm nhỉ, như nông dân dậy sớm ra đồng :-). love

KeoCun Wednesday, August 19, 2009 2:05:43 PM

chỉ có lúc mím môi thì mới giồng Mẹ thôi, còn đâu mồm cứ trề ra giống y hệt Bố nó. Hai đứa nhà chị đúng là sinh hoạt như nhà nông. he' he'.

Đang nhìn thấy ảnh Nhã đeo kính trắng gì đẹp thế.

Kiencon17 Thursday, August 20, 2009 2:00:40 AM

Originally posted by KeoCun:

Đang nhìn thấy ảnh Nhã đeo kính trắng gì đẹp thế.



Kính Rayban, ngầu nhỉ bigsmile . Em cũng thích cái này, cậu Tèo mua ở Macy's, bố Kiến là 'the transporter' mang về cho em.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28