Cái Rét Mùa Đông
Tuesday, November 17, 2009 9:29:01 AM
Mấy hôm nay đọc tin trên internet thấy báo thời tiết miền bắc đón đợt rét đầu đông khắc nghiệt..Mẹ thấy nhớ nhà ở Hà Nội. Goi điện thoại cho bà Ngoại, kiểm tra tình hình xem ông Ngoại có bị đau chân không? Bà Ngoại bảo không lanh lắm đâu con a, nhưng gọi cho bác Nhạn thấy bảo lạnh 15 độ làm Mẹ sốt ruột.
Trong này Sài Gòn vào mùa khô, nắng và nóng. Ngoài kia thì gió rét, bên Mỹ và bên Đức thì sao?? Chắc cũng rét lắm rồi, có khi lại có tuyết rơi. Gia đình các bác con sinh sống ở bên đó...
Mùa đông, Mẹ thích mặc những quần áo mùa đông các Bác gửi cho Mẹ: áo bu dông, áo len cashmere, khăn ấm, giầy thể thao..
Đang tính Tết đưa các con ra Hà Nội ăn Tết mà chưa biết thế nào... Đầu đông, rồi cuối Đông, cuối Đông là Tết đến.."cành hoa tim tím bé xinh xinh báo Xuân về.." Mấy tuần nữa là đón bác Bích về thăm nhà rồi.
Bố đang đi công tác, mai mới về. Cún lười ăn quá, mấy hôm nay còn kô uống hết sữa các cữ sáng sớm và tối. Mẹ thấy không an tâm tý nào..
Trong này Sài Gòn vào mùa khô, nắng và nóng. Ngoài kia thì gió rét, bên Mỹ và bên Đức thì sao?? Chắc cũng rét lắm rồi, có khi lại có tuyết rơi. Gia đình các bác con sinh sống ở bên đó...
Mùa đông, Mẹ thích mặc những quần áo mùa đông các Bác gửi cho Mẹ: áo bu dông, áo len cashmere, khăn ấm, giầy thể thao..
Đang tính Tết đưa các con ra Hà Nội ăn Tết mà chưa biết thế nào... Đầu đông, rồi cuối Đông, cuối Đông là Tết đến.."cành hoa tim tím bé xinh xinh báo Xuân về.." Mấy tuần nữa là đón bác Bích về thăm nhà rồi.
Bố đang đi công tác, mai mới về. Cún lười ăn quá, mấy hôm nay còn kô uống hết sữa các cữ sáng sớm và tối. Mẹ thấy không an tâm tý nào..







