"Đã nghe gió Tết hây hẩy thổi lùa trong nắng.."
Saturday, January 23, 2010 3:17:08 PM
Lâu lắm mới lại có chút thời gian viết vài dòng lên blog. Từ hôm sinh nhật đến giờ Kẹo Cún đã được hơn 14 tháng rồi. Giờ, hai con của Mẹ đã đi vững vàng tương đối rồi. Từ bấy đến giờ bao nhiêu là sự kiện, đáng nhớ nhất là Bác Bích từ Mỹ về vào Sai gon với Kẹo Cún được 1 tuần. Bác đưa Cún đi khám suốt vì thời gian đó Cún bị dị ứng kinh lắm. Mẹ sẽ post vài cái ảnh lên đây. Rồi người giúp việc nghỉ, rồi Mẹ ra Hà Nội, rồi bao nhiêu là việc..Bỗng dưng thấy Tết...sắp đến.
Cả nhà hối hả đặt vé, mua quần áo cho hai con để ra Hà Nội đón Tết. Mẹ nhớ Tết ở Hà Nội biết chừng nào..! Chỉ lo không biết Kẹo Cún đối phó ra sao với thời tiết của Hà Nội.
Mấy hôm nay đi chợ đã thấy cái không khí Tết len lỏi ở Sài Gòn. Chợ hoa, hội chợ xuân...Thế là một mùa xuân mới lại đến, Kẹo Cún thêm một tuổi, Ông Bà Ngoại thì lại già đi hơn..
Thôi thôi, chuẩn bị chiến đấu với tuần sau thôi...để cả nhà còn ra Hà Nội đón Tết. Ông Bà Ngoại đang ngóng đợi kia kìa..
Cả nhà hối hả đặt vé, mua quần áo cho hai con để ra Hà Nội đón Tết. Mẹ nhớ Tết ở Hà Nội biết chừng nào..! Chỉ lo không biết Kẹo Cún đối phó ra sao với thời tiết của Hà Nội.
Mấy hôm nay đi chợ đã thấy cái không khí Tết len lỏi ở Sài Gòn. Chợ hoa, hội chợ xuân...Thế là một mùa xuân mới lại đến, Kẹo Cún thêm một tuổi, Ông Bà Ngoại thì lại già đi hơn..
Thôi thôi, chuẩn bị chiến đấu với tuần sau thôi...để cả nhà còn ra Hà Nội đón Tết. Ông Bà Ngoại đang ngóng đợi kia kìa..







