My Opera is closing 3rd of March

KeoCun

My beloved babies

Cun bi sot viem hong,Keo ho


Cách đây dúng 10 ngày, thấy Cún húng hắng ho. Me đang ăn bát cơm, vội dừng lại lắng nghe, rồi hỏi Vú Yến "Cún ho à". Các vú cười bảo là không nó giả vờ đấy. Mẹ liền ăn tiếp cơm mà không nói gì, trong lòng thấy hơi lo lắng. Rồi qua sáng hôm sau Cún bắt đầu ho nhiều hơn, các vú thì vẫn bảo là cún nghịch đấy!?

Mẹ cũng chẳng nói gì nhưng biết là con có vấn đề rồi vì Cún bé vậy có biết giả vờ ho đâu. Cún uống sữa bị ộc mấy lần. Mỗi lần ộc sữa Cún sợ hãi, mặt cứ méo sệch, khóc toáng lên, tay chân nắm chặt lấy Mẹ. Mẹ cũng xót hết cả ruột, cuống lên.

Cặp nhiệt độ liên tục nhưng Mẹ cũng chả tin váo cái nhiệt kế này. Sốt ruột quá, thế là 9h sáng Mẹ vội vàng mang Cún ra phòng khám Ngọc Tâm (không gặp bác Hạnh Lê vì bác đang đi công tác ở Trung Quốc) Thế là y như rằng, Cún bị sốt và viêm họng đỏ. Bác sĩ cho thuốc uống kháng sinh 3 ngày. Trông mặt Mẹ lo lắng, thế là cô bác sĩ bảo" cho thuốc kháng sinh nhẹ lắm". Cún bị uống tận 5-6 loại thuốc.
- Amoxylin, 3 ngày
- Chropheramin, 3 ngày
- Sp pectol, thuốc sirô ho
- Airix (thuốc chống nôn trớ)
- Antibio (men tiêu hóa)

Thuốc kháng sinh khó uống vậy mà Cún vẫn cố gắng uống. Một ngày không biết bao nhiêu lần uống thuốc rôi.

Hết 3 ngày, Cún kô đỡ tý nào, vấn húng hắng ho và sốt. Mẹ lại bưng đi Ngọc Tâm. Rối bác sĩ phán "họng vẫn rất đỏ, đổi thuốc kháng sinh".

- Cefixim (100mg), 3 ngày
- Antibio
- Motilium (chống nhu động dạ dầy đễ con đỡ nôn trớ)
- Noflux
- Sp pectol

1 ngày sau, Cún đỡ sốt hơn. Nhưng do tác dụng cua kháng sinh, Cún bị ngoài 3 lần phân lỏng. Thế là Mẹ lại hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho Cún uống thêm Smecta.

2 ngày sau, đi khám lại, họng con vẫn còn hơi đỏ. Bác sĩ cho dừng kháng sinh. Nhưng rồi sớm hôm sau, Con đột nhiên sốt lên thành 37,8 độ lúc 5h sáng. Me cuống cả lên, nước mắt ngắn dài đặt thuốc hạ sốt.

Sau đó đến tận hôm nay, Cún cứ bị sốt váo buổi sáng và bắt đầu ho lại. Me gọi điện cho Bố nước mắt ngắn dài. Chiếu này mang con đến bác sĩ Đắng kiểm tra xem thế nao.. Thế là 10 ngày rối mà Cún chưa dứt. Mẹ lo lắng quá. Cầu mong cho COn Mẹ chóng khỏi bênh.

Mẹ chẳng có thời gian chăm lo cho Kẹo, để Kẹo hoàn toàn cho Vú bế ẵm. Sáng nay Kẹo lười ăn quá, Mẹ tranh thủ bế Kẹo một lúc, sau đố con ngủ luôn. Mẹ bảo Vú pha sữa thêm để Mẹ cho Kẹo uống thêm. Kẹo chắc thương Mẹ nên uống một lèo thêm duoc 60ml sữa. Kẹo ngủ rồi Mẹ lại vội vàng xem Cún thế nào. Sáng nay lại thấy Kẹo ho 3-4 lần. Mẹ lo lắng kinh khủng.

Mẹ giờ đang ngồi chờ phòng khám bác sĩ Đằng mở để đăng ký số khám cho cả Cún và Kẹo...Cầu mong cho Cún và Kẹo mạnh khỏe, chóng khỏi.

Chi viet blog cho bon tre con nha chi di..6 tháng 2 tuần

Comments

Bich Vubichvu Sunday, May 17, 2009 4:44:29 PM

Bac Hoa va bac Bich doc thay Cun phai uong nhieu thuoc khang sinh qua. Thuong qua. O trong nha lanh hay sao ma Cun lai bi viem hong the? Quynh nho kiem tra nhiet do o trong phong. Nhung ma phai binh tinh, cho Cun di kham thuong xuyen voi bac si nhu vay la duoc day. Neu da cho uong khang sinh Quynh nho de y cho uong dung lieu, de cho^'ng bi nhon thuoc nhe.
Khong hieu la Cun bi cu'm hay la bi viem hong? The Cun' co' bi xo mui khong? O nuoc minh rat hay co bi cu'm day. Bac Bich ve nha co`n bi cu'm khung khiep nua la.
Quynh co cach ly cho Keo de Keo khong bi lay cua Cun. Noi chung la binh tinh va theo doi can than.

Bich Vubichvu Sunday, May 17, 2009 5:16:20 PM

Hoa day,

Uong nhieu thu the?? tai sao anti-bio la men tieu hoa a, o day no goi la "pro-bio".

chi nghi ngo trinh do BS nhi khoa. Noi chung toi nghi ngo tat ca ca BS.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28