My Opera is closing 3rd of March

KeoCun

My beloved babies

HAPPY BIRTHDAY TO KEO & CUN



The la hai con gai cua Me da tron 1 tuoi dung roi. Hom 14/11, dung vao thu bay, Bo Me quyet dinh to chuc mot bua tiệc mừng sinh nhật đầu tiên cho hai cô con gái ngay tai ngôi nhà mới vừa xây xong bên Quận 2. Quyết định trong vài dây và Mẹ và Bố lên danh sach gom nhu sau:
KHách mời:
- Ruby (sinh thang 5/2008, con trai cua co Trang, ban hoc cung voi Me ngoai Hanoi)
- Nhat (sinh thang 9/2008, con trai cua chu Trang, ban noi kho cua Bo từ hồi ở ngoai Hanoi)
- Sóc, Chích Bông, Cà Chua (3 con của cô Lan, bạn học với Bố)
- Anh Ỉn (con trai chú Thắng, bạn học với Bố Ngoài Hà Nội)
- Chị Tin (con trai bác Hà Mai, họ hàng thân thiết bên Nội của Bố)
- Chị He, chị Khanh (hai con gái bác Nam, đồng nghiệp của Bố) nhưng vì bác Nam hơi uống quá chén hôm đấy nên bác không đèo các chị đi được, vì các chị kô đi được ô tô. Thật là tiếc
- Bác Mười, bác Phượng (sếp và là người đồng nghiệp thân thiết của Bố)
- Chị Kiến (con cô Nhã, đồng nghiệp cũ của Mẹ từ hồi ở Hà Nội) nhưng chị Kiến không đi được do đang di du lich bên Thái
Nhìn các bạn của Kẹo và Cún và các anh chị vui chơi trong ngôi nhà mới của Bố bên Thảo Điền, Mẹ ước ao giá kể co anh Mo và chị Khánh Hà ở đây thì sinh nhật các con vui biết bao.

Thực đơn gồm:
- Súp măng cua
- Ba-tê đùi trừu (cừu)+ bánh mì
- Mì ống ý với thịt bò băm
- Đùi trừu (cừu) nướng thơm lừng
- Salat trộn + cà rốt luộc + khoai tây rán
Đồ uống:
- Rượu vang (chát)
- Nước cà chua ép, nước táo, nước cà rốt, nước suối
Dessert:
- Sữa chua
- Nho, dưa hấu và thơm (dứa)
- Bánh ga tô sinh nhật
Tranh trí:
8 quả bóng bay thật to treo trên hồ bơi, dãy bàn buffet đặt dọc hàng lang cạnh hồ bơi
Sinh nhật vui quá, Kẹo và Cún được bao nhiêu đồ chơi các bạn và các anh chị tặng, Bố thì tranh thủ tán gẫu với bạn bè, Mẹ thị bận rộn với các bạn của Kẹo Cún. Đồ ăn ngon tuyệt, ai cũng khen. Kẹo Cún mặc hai cái váy Bác PHượng của các con mua từ bên Đức gửi về.

Buổi sinh nhất vui quá, mọi người đến từ 4h chiều và về lúc 10h tối. Cún và Kẹo, hai nhân vật chính đã đi ngủ từ lúc nào. Một tuổi rồi nhưng Kẹo và Cún vẫn lười ăn lắm, Cún chơi đùa vui lắm, nhưng Kẹo thì vẫn sợ lắm, khóc và bám váy Mẹ. Thế là các con đã một tuổi rồi đấy. Mẹ mong Kẹo và Cún của Mẹ thật mạnh khỏe, ăn ngoan, ngủ yên, biết nói và biết đi sớm nhé.

"Chiều Matxcơva" Cái Rét Mùa Đông

Comments

Phan Thu HienHienchen1710 Monday, November 16, 2009 1:52:20 AM

Chuc mung hai con gai va ca hai bo me da vuot qua mot nam day gian kho nhung chac chan cung nhieu hanh phuc. Chuc hai con gai lon len that xinh dep, gioi giang va thong minh. Thuong me Quynh nhieu, me Quynh chac chan la phai vat va, chiu thiet thoi rat nhieu trong thoi gian vua roi, xung dang la "Ba me Viet Nam anh hung" lam./.

Kiencon17 Monday, November 16, 2009 7:14:00 AM

Chúc mừng sinh nhật hai con gái nhé! Em Cún trông tươi quá, mẹ Quỳnh thì thật là dịu dàng. Nhà mới đẹp quá, em thích cái ảnh hai mẹ con nhúng chân ở bồ bơi.

KeoCun Monday, November 16, 2009 12:44:10 PM

he'he'. Co Hien noi dung ghe. Co Hien la cu duoc cai gioi dong vien Me chau.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28