Agréables souvenirs
Friday, May 22, 2009 12:54:00 PM
Phùuuuuu thổi bụi kẻo blog mốc meo 
Nhiều ng` bảo dạo này mình ít onl , mất tích nhưng thật ra mình vẫn onl đều đó chớ , có điều lười thổi bụi blog , lười cm
---------------------------------------
XONG !!!!!
Nói cái từ đó ra mình thấy nhẹ nhõm dễ sợ. Xong 1 năm học đầy mệt nhọc và gian truân. Chắc năm ni đúng là năm con rệp , mình toàn gặp mấy vẫn đề ko đâu vào đâu, thôi kệ , cuối cùng cũng đã xong. Relaxxxx đi
Từ chừ cho đến tháng 6 là khoảng thời gian nghỉ hè ít ỏi của mình, 1 tuần , hic thảm hại. Chiều ni đi mua vài thứ linh tinh với mẹ,rứa là mình sắp 12 rồi đó, cảm giác như 1 có cái j` đó nặng cả nghìn tấn đè nặng lên đôi vai mình
. Rứa đó , nhanh quá , mới đây mình chưa cảm nhận đc sự sung sướng khi gặp lại bạn bè cũ , sự chia tay đầy tiếc nuỗi khi mùa hè đến,h` đây lại phải oằn mình dậy chiến đấu. Cuộc sống ko cho em đc phép dừng lại em à 
"Em lớn rồi , vững vàng lên em" .
---------------------------------------
Vậy đó , để hè khỏi phải nằm vùi trong 1 đống sách vở tài liệu đâm ra xì trét mình đã cùng mấy bạn Bi , Ú , Angel mở Anti Shop. Gọi là shop cho oai chứ thật ra mình toàn bán đồ handmade , gọi là có chút ý nghĩa là hè cuối cùng mình đc thoải mái vui chơi
. Mấy bạn ai quan tâm thì ủng hộ nhé . Link web nè : http://www.shopteenonline.co.cc
---------------------------------------
Swettie sắp vào rồi , mình lại náo nức chuẩn bị , yêu thương, ngọt ngào và đầy ý nghĩa phải ko?
:* >
<( 1 năm rưỡi l'amour rồi đó
)
---------------------------------------
Năm học qua đi để lại trong lòng mình nhiều sự nuối tiếc. Tiếc vì mình chưa cố gắng hết mình. Kết quả thì vẫn thế , vẫn làm ba mẹ vui nhưng thật sự mình cảm thấy kém cỏi quá , thấy thương mẹ những ngày mưa gió vẫn chở mình đi học , thương mẹ những đêm lạnh vẫn đi đón mình ở nhà thầy Tròn , thương mẹ những ngày mình học thi thức khuya mụn nổi thương chăm lo cho mình từng tí 1. Con cảm ơn mẹ nhiều
"Vững tin lên đi em , phía trc' là con đường dài"
---------------------------------------
Hôm ni lại ở nhà , quanh quẩn onl , ăn , ngủ. Thấy vô vị chi lạ. Đây là hè của em rồi đó , 1 tuần chóng vánh . Thôi ngày mai mình đi chơi xa xa cho bớt nhạt nhẽo hí hí . Ngày mai lại vui lại em nhé :-x. Hè đến rồi đó, thời gian ơi , cầu xin mi trôi chậm lại,xin đỏ...
Sẽ nhớ AP lắm đây , mà thôi xa nhau có 1 tuần thôi mà , hehe
P/S : ava chuẩn nhỉ , nhiều ng` bảo là ảnh ghép nữa chứ :-x
Nhiều ng` bảo dạo này mình ít onl , mất tích nhưng thật ra mình vẫn onl đều đó chớ , có điều lười thổi bụi blog , lười cm
---------------------------------------
XONG !!!!!
Nói cái từ đó ra mình thấy nhẹ nhõm dễ sợ. Xong 1 năm học đầy mệt nhọc và gian truân. Chắc năm ni đúng là năm con rệp , mình toàn gặp mấy vẫn đề ko đâu vào đâu, thôi kệ , cuối cùng cũng đã xong. Relaxxxx đi
Từ chừ cho đến tháng 6 là khoảng thời gian nghỉ hè ít ỏi của mình, 1 tuần , hic thảm hại. Chiều ni đi mua vài thứ linh tinh với mẹ,rứa là mình sắp 12 rồi đó, cảm giác như 1 có cái j` đó nặng cả nghìn tấn đè nặng lên đôi vai mình
"Em lớn rồi , vững vàng lên em" .
---------------------------------------
Vậy đó , để hè khỏi phải nằm vùi trong 1 đống sách vở tài liệu đâm ra xì trét mình đã cùng mấy bạn Bi , Ú , Angel mở Anti Shop. Gọi là shop cho oai chứ thật ra mình toàn bán đồ handmade , gọi là có chút ý nghĩa là hè cuối cùng mình đc thoải mái vui chơi
---------------------------------------
Swettie sắp vào rồi , mình lại náo nức chuẩn bị , yêu thương, ngọt ngào và đầy ý nghĩa phải ko?
<( 1 năm rưỡi l'amour rồi đó ---------------------------------------
Năm học qua đi để lại trong lòng mình nhiều sự nuối tiếc. Tiếc vì mình chưa cố gắng hết mình. Kết quả thì vẫn thế , vẫn làm ba mẹ vui nhưng thật sự mình cảm thấy kém cỏi quá , thấy thương mẹ những ngày mưa gió vẫn chở mình đi học , thương mẹ những đêm lạnh vẫn đi đón mình ở nhà thầy Tròn , thương mẹ những ngày mình học thi thức khuya mụn nổi thương chăm lo cho mình từng tí 1. Con cảm ơn mẹ nhiều
"Vững tin lên đi em , phía trc' là con đường dài"
---------------------------------------
Hôm ni lại ở nhà , quanh quẩn onl , ăn , ngủ. Thấy vô vị chi lạ. Đây là hè của em rồi đó , 1 tuần chóng vánh . Thôi ngày mai mình đi chơi xa xa cho bớt nhạt nhẽo hí hí . Ngày mai lại vui lại em nhé :-x. Hè đến rồi đó, thời gian ơi , cầu xin mi trôi chậm lại,xin đỏ...
Sẽ nhớ AP lắm đây , mà thôi xa nhau có 1 tuần thôi mà , hehe

P/S : ava chuẩn nhỉ , nhiều ng` bảo là ảnh ghép nữa chứ :-x







