sis [Xi_Pit]
Wednesday, May 30, 2007 6:01:00 PM
Hum nì vô đọc Blog's của sis Pít, fần XIII: "Nụ cười & nươcs mắt" . Càng đọc càng thấy thưong và ju quý sis
Pepe vào Fam Cá đã lâu nhưng cũng ít khi nói chuyện với sis Pít , có người bảo sis chảnh nhưng em lại thik cái tính đó của sis
( chắc tại giống Pepe) .Đôi khi tự hỏi sao sis ít nhảy cùng Fam thế , em nhớ có lần nhảy cùng sis với mấy mem trong Fam sis nói đây là lần cuối nhảy, mọi nguòi nghe thế liền hỏi sis " Thế là thế nào hả sis " , sis " ^^" nhưng hình như có cái gì đó thật gượng gạo
."Ung thư gan " <~~~~~ tại sao cái chữ " ung thư " ấy khiến bao nhiu người phải đau khổ , cướp đi sinh mạng của những con người tốt , làm tổn thưong những người ju thương họ và làm bao người rơi nước mắt , TẠI SAO
. Hạnh phúc đôi khiđến thật bất ngờ và trôi qua thật lạt lẽo , sis à , dù thế nào đi nữa bên cạnh sis vẫn có anh Nhóc , các mem trong Fam Cá , mọi người đều coi Fam như gia đình thứ 2 theo đúng nghĩa của 1 gia đình Cá , vì mọi người mà cố lên sis nhé [...]Hãy sống vì bên cạnh sis vẫn còn có người cảm thông , ju quý sis 








