Thơ Mùa Thu Vàng
Thursday, 24. September 2009, 05:34:18
thu đã về chôn cất cuộc tình ta
Thơ Khê Kinh Kha
mùa thu nữa lại về rồi em ạcỏ cây buồn khoác áo lạnh vàng khô
trời xuống thấp nên hồn co ro lắm
lối anh về gío lạc bước tội ghê
em có nhớ lá thu rơi đầy lối
không có em ai nhặt lá chiều nay
mây cũng đầy trong lòng anh hiu quạnh
tháng năm dài tình mộng mấy thu rơi
dù có muốn cuộc tình cũng đã úa
như lá vàng em ép giữa trang thư
aó em vàng hay lá mùa thu cũ
đang khô, tàn trong nỗi nhớ hư vô
mùa thu nữa lại về rồi em ạ
cố nhủ lòng quên mái tóc mùa thu
sao vẫn thấy hương thơm đầy trong lá
thu đã về chôn cất cuộc tình ta
khêkinhkha



How to use Quote function: