Thơ Tuyển Nguồn Cội
Thursday, 24. September 2009, 04:42:55
THƠ NGUYỄN VĂN TÀI
TÀO LAO TRÊN BẾN CHIỀU
Ghé đây một lát thôi mà
Vẩn vơ, rồi chúng mình qua kiếp người
Ví dầu mai mốt chia phôi
Người xuống đất, kẻ lên trời cũng vui.
Bồi hồi- giọt nắng chiều rơi
Vấn vương- cánh lục bình trôi giữa dòng
Bọt bèo chìm nổi long-đong
Khi tan lúc hợp, lòng-vòng bến mê.
Xót thương cái trượng-phu-hề !
Chưa chi, đến tuổi-về-quê mất rồi
Buồn cười sau một cuộc chơi
Chỉ còn lại chúng mình nơi…( nơi nầy ! )
Chiều chiều
Hai bóng người say
Tào lao !
Rồi cạn một ngày trần gian.
Tây Ninh 9.2009
NGUYỄN VĂN TÀI
TÀO LAO TRÊN BẾN CHIỀU
Ghé đây một lát thôi mà
Vẩn vơ, rồi chúng mình qua kiếp người
Ví dầu mai mốt chia phôi
Người xuống đất, kẻ lên trời cũng vui.
Bồi hồi- giọt nắng chiều rơi
Vấn vương- cánh lục bình trôi giữa dòng
Bọt bèo chìm nổi long-đong
Khi tan lúc hợp, lòng-vòng bến mê.
Xót thương cái trượng-phu-hề !
Chưa chi, đến tuổi-về-quê mất rồi
Buồn cười sau một cuộc chơi
Chỉ còn lại chúng mình nơi…( nơi nầy ! )
Chiều chiều
Hai bóng người say
Tào lao !
Rồi cạn một ngày trần gian.
Tây Ninh 9.2009
NGUYỄN VĂN TÀI


How to use Quote function: