Thơ Tuyển MÙA THU VÀNG
Saturday, 17. October 2009, 06:27:33
THƠ KIM TIẾN
Hình như Thu đã qua
Lá xanh rơi đầy sân
Sao lạ lùng thế nhỉ?
Chắc cơn gió vô tình
Làm buồn phiền cuống lá
Lá đau lòng lá rơi
Dù màu xanh vẫn thắm
Sáng hôm nay thức giấc
Bỗng nghe gió lùa qua
Cửa vô tình không đóng
Nên đôi bàn chân co
Tìm chiếc chăn đã cũ
Tìm hơi ấm đã quen
Sáng hôm nay thật lạ
Chưa cuối tháng mười tây
Mà thu như đã qua
Cây không màu vàng, đỏ
Lòng buồn như sương thu
Khóc thân phận phù du
Kim Tiến
10 tháng 10 năm 2009
Hình như Thu đã qua
Lá xanh rơi đầy sân
Sao lạ lùng thế nhỉ?
Chắc cơn gió vô tình
Làm buồn phiền cuống lá
Lá đau lòng lá rơi
Dù màu xanh vẫn thắm
Sáng hôm nay thức giấcBỗng nghe gió lùa qua
Cửa vô tình không đóng
Nên đôi bàn chân co
Tìm chiếc chăn đã cũ
Tìm hơi ấm đã quen
Sáng hôm nay thật lạ
Chưa cuối tháng mười tây
Mà thu như đã qua
Cây không màu vàng, đỏ
Lòng buồn như sương thu
Khóc thân phận phù du
Kim Tiến
10 tháng 10 năm 2009


How to use Quote function: