Thơ Tuyển Nguồn Cội
Thursday, 22. October 2009, 06:58:46
Thơ VÕ CÔNG LIÊM
DẤU YÊU
tôi viếng Notre Dame de Paris
một ngảy mưa
giá như có em hôm đó ở de Flore để chúng ta cùng nghe café nhỏ giọt
mùa hoa đào hoa mận nở đón xuân Hà Nội nhớ
trên tay em cầm bó sen hồng hồ Tịnh Tâm Thành Nội Huế của tôi
xa lắc khung trời kỷ niệm
em tắm nắng giải lụa vàng quàng vai bình sứ
Đà lạt dấu yêu trong tay mềm
em; ngồi trong quán la pagoda dưới ngọn đèn ẩm đục chờ ai ?
Sài Gòn hoàng hôn cháy điệu kèn đồng
thị trấn mù sương đất đỏ Pleiku
tôi sợ những con đôm đốm lửa
một ngày rất gần trong khoảnh khắc chia xa
dáng em gầy mắt biếc đợi chờ ai ?
đáng ra mình không nên làm những điều như thế
gặp Liễu ở cư xá Thanh Đa nàng mặc áo màu thiên thanh
xe chạy ra ngoại thành Hà Nội ghé Thanh Trì ăn bánh cuốn
23 tháng 5 Huế làm chay cúng cô hồn tử sĩ thất thủ kinh đô
tôi về Rạch Giá thăm hòn Chông hòn Nghệ hòn Nước với Hà Tiên
tôi yêu đứa em bà con bên ngoại với cái tên quyến rũ Thi Thi
Phạm Đan Phượng chết theo Quỳnh Như sao ?
thu đưa tôi về cõi tịnh
chiều giáo đường đổ chuông
cuối mùa sen tháng tám Hà Tịnh nổi tiếng ăn cá gỗ
một ngày qúa thê thảm catastrophic day!
Tuyết Trinh! Tuyết Trinh! tại sao em phải đi Mỹ giữa lúc này?
biển Sơn Chà ngày rực lửa mâm côi đức Thánh mẫu
con chó đói buồn lang thang không ẩm thực
uống vĩa hè thành phố một ly phê đá không đường
đêm Morin với tant qu’il y aura des homes tôi trở chứng
gặp Quỳnh ở vũ trường X nghe tiếng hát chơi vơi mình sực nhớ Lan
họ kéo nhau về trẩy hội hoa đăng
điện Thái Hòa em đi phe phẩy dưới ngọn nắng hanh hanh
sông Seine đưa tôi về mộng ảo một thời siêu thực hiện sinh
đêm ngủ đò với Tuyết trên dòng Hương
bên bếp lửa hồng mẹ tôi kể chuyện hồi cư về Siạ
em con chim nhỏ của anh
rượu đường Huỳnh Tịnh Của uống say một đêm mưa với H.
Sài Gòn cúp điện tự hồi nào? Em nhớ không?
trên môi tôi còn dính màu son Sunset boulevard ./.
VÕ CÔNG LIÊM (tiết sươnggiáng mười khôngchín)
DẤU YÊU
tôi viếng Notre Dame de Paris
một ngảy mưa
giá như có em hôm đó ở de Flore để chúng ta cùng nghe café nhỏ giọt
mùa hoa đào hoa mận nở đón xuân Hà Nội nhớ
trên tay em cầm bó sen hồng hồ Tịnh Tâm Thành Nội Huế của tôixa lắc khung trời kỷ niệm
em tắm nắng giải lụa vàng quàng vai bình sứ
Đà lạt dấu yêu trong tay mềm
em; ngồi trong quán la pagoda dưới ngọn đèn ẩm đục chờ ai ?
Sài Gòn hoàng hôn cháy điệu kèn đồng
thị trấn mù sương đất đỏ Pleiku
tôi sợ những con đôm đốm lửa
một ngày rất gần trong khoảnh khắc chia xa
dáng em gầy mắt biếc đợi chờ ai ?
đáng ra mình không nên làm những điều như thế
gặp Liễu ở cư xá Thanh Đa nàng mặc áo màu thiên thanh
xe chạy ra ngoại thành Hà Nội ghé Thanh Trì ăn bánh cuốn
23 tháng 5 Huế làm chay cúng cô hồn tử sĩ thất thủ kinh đô
tôi về Rạch Giá thăm hòn Chông hòn Nghệ hòn Nước với Hà Tiên
tôi yêu đứa em bà con bên ngoại với cái tên quyến rũ Thi Thi
Phạm Đan Phượng chết theo Quỳnh Như sao ?
thu đưa tôi về cõi tịnh
chiều giáo đường đổ chuông
cuối mùa sen tháng tám Hà Tịnh nổi tiếng ăn cá gỗ
một ngày qúa thê thảm catastrophic day!
Tuyết Trinh! Tuyết Trinh! tại sao em phải đi Mỹ giữa lúc này?
biển Sơn Chà ngày rực lửa mâm côi đức Thánh mẫu
con chó đói buồn lang thang không ẩm thực
uống vĩa hè thành phố một ly phê đá không đường
đêm Morin với tant qu’il y aura des homes tôi trở chứng
gặp Quỳnh ở vũ trường X nghe tiếng hát chơi vơi mình sực nhớ Lan
họ kéo nhau về trẩy hội hoa đăng
điện Thái Hòa em đi phe phẩy dưới ngọn nắng hanh hanh
sông Seine đưa tôi về mộng ảo một thời siêu thực hiện sinh
đêm ngủ đò với Tuyết trên dòng Hương
bên bếp lửa hồng mẹ tôi kể chuyện hồi cư về Siạ
em con chim nhỏ của anh
rượu đường Huỳnh Tịnh Của uống say một đêm mưa với H.
Sài Gòn cúp điện tự hồi nào? Em nhớ không?
trên môi tôi còn dính màu son Sunset boulevard ./.
VÕ CÔNG LIÊM (tiết sươnggiáng mười khôngchín)


How to use Quote function: