Thơ Tuyển Nguồn Cội
Wednesday, 28. October 2009, 01:40:28
Thơ Nguyễn Văn Tài
RỰC RỠ DƯỚI HIÊN ĐỜI
1.
Tội tình gì những kẻ yêu nhau
Sao đạo lý chực chờ trói giữ ?
Ai nói tình yêu là bất tử
Sao đan tâm giữa cuộc- phụ phàng ?
Con thuyền nào chấp nhận sang ngang
Sao quay quắt mơ về bến cũ ?
Em ạ ! đêm nay ta tạm trú
Trải lòng yêu dưới bóng hiên đời
Mầm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa nhú
Sao ngại ngần run sợ xa xôi ?
Em từng một thời xuân ủ rủ
Ta cũng buồn tuổi mộng trùng khơi.
2.
Có lẻ mình yêu nhau đã muộn
Một tình yêu lạ với bao người
Em yếu đuối
Còn ta nặng vướng
Giữa vòng đời khắc nghiệt, chua cay…
Mà mặc kệ
Đêm nay tình vẫn nở
Rực rỡ dưới hiên đời
Ta mặc kệ
Gió mưa bay…
Tây Ninh 10.2009
Nguyễn Văn Tài
RỰC RỠ DƯỚI HIÊN ĐỜI
1.
Tội tình gì những kẻ yêu nhau
Sao đạo lý chực chờ trói giữ ?Ai nói tình yêu là bất tử
Sao đan tâm giữa cuộc- phụ phàng ?
Con thuyền nào chấp nhận sang ngang
Sao quay quắt mơ về bến cũ ?
Em ạ ! đêm nay ta tạm trú
Trải lòng yêu dưới bóng hiên đời
Mầm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa nhú
Sao ngại ngần run sợ xa xôi ?
Em từng một thời xuân ủ rủ
Ta cũng buồn tuổi mộng trùng khơi.
2.
Có lẻ mình yêu nhau đã muộn
Một tình yêu lạ với bao người
Em yếu đuối
Còn ta nặng vướng
Giữa vòng đời khắc nghiệt, chua cay…
Mà mặc kệ
Đêm nay tình vẫn nở
Rực rỡ dưới hiên đời
Ta mặc kệ
Gió mưa bay…
Tây Ninh 10.2009
Nguyễn Văn Tài


How to use Quote function: