Thơ Tuyển Nguồn Cội
Monday, 9. November 2009, 06:18:08
Thơ Chu Vương Miện
giống nhau?
hồ mã tê bắc phong
việt điểu chi sàonam
ngựa chim cùng 1 phận
ta làm người thập phương
ngựa hý về phuuong bắc
chim kết tổ cành nam
ta đeo thân lữthứ
mat hương về miệt vườn
sinh vào thời pháp nạn
bom đạn giải phố phường
sợi tĩc là cái tội
sĩng dầy nỗi chết oan
làm 1 nười khách trú
chả khác gì ngựa chim
đầu nghoảnh về quê cũ
khơng biết phương mơ nhìn?
giống nhau?hồ mã tê bắc phong
việt điểu chi sàonam
ngựa chim cùng 1 phận
ta làm người thập phương
ngựa hý về phuuong bắc
chim kết tổ cành nam
ta đeo thân lữthứ
mat hương về miệt vườn
sinh vào thời pháp nạn
bom đạn giải phố phường
sợi tĩc là cái tội
sĩng dầy nỗi chết oan
làm 1 nười khách trú
chả khác gì ngựa chim
đầu nghoảnh về quê cũ
khơng biết phương mơ nhìn?
muộn
những con diều nilông bay ngoài
biển chẳng qua cũng để cho thiên
hạ nhòm những con sứa nổi lềnh
bềnh cũng mong cho thiênhạ vớt
những con nghêu con sò nằm yên
dưới bãi đá cũng để cho người
ta lượm em mặc áo tắm 2
mảnh đi khơi khơi mụcđích cũng
đe cho thiênhạ cuỗm anh ngồi
nhìn mấy con hảiâu bay nhủ
thầm giờ này còn ngồi đây quá
muộn
khu thông già
hỏi khu rừng già bao lần đổi
lá và bao lần thay vỏ trơn
tru hỏi bầy voi nan tháng nào
trở lại và nơi đây ? tháng mấy
rớt mu hỏi khu rừng thưa tháng
này mấy nhỉ? mà hoa phonglan
[chùm gửi ] tràn hà hỏi cái lak
tròn vo từ độ núi lửa lười không thả khói tuôn ra? hỏi cái
suối đốchọc chẩy loanhquanh dưới
đất chẩy vòngvòng đến tận buôn
ki ta có qua bưôn alêb
1 chập ngủ tạm rừng sao trtên
mãi buôn hô mấy mươi niên xa
rồi amỉmathuột đất
đỏ quánh chân nhớ tận giờ? nhai
trái ngô nhớ hoài cơn lũ hoa
càphê thơm trắng lối ta đi
con tắck vẫn bám vào thân a
nating đỏ ôi thân thương có đợi
ta về
cút bắt
con ve sầu đã lăn kềnh ra
chết bỏ mùa hè nửa chừng lại
sau lưng lắm lúc em 2 chân
chạy trước bỏ lại anh thơthẩn
đứng quay vòng có những năm mình
chơi trò cút bắt ôm được nhau
giơ mới biết là lầm xa ngàn
dậm thôi đủ lời than trách nằm
với nhau thì 2 đứa cùng câm
chúng ta leo vòng đai giả thật
mưa giữa thu thánhthót hột mưa
dầm em cố chặn chiều ta trôi
chậm lại tôi phiềnhà mong sống
hết mùa đông cũng chả tộitình
giữa cầu cuối vịnh chờ nửa đời
hay hết đời luôn bao yêu dấu
theo lá mù [mùtạc] anh chờ
đây? chờ cây cỏ mượn hồn
chuvươngmiện


How to use Quote function: