Hồn Thơ Gió Thoảng
Monday, June 6, 2011 6:01:55 AM
trăm ngàn lần, ta thềThơ Khê Kinh Kha
ta đã thề với cây cỏ với trăng sao
ta đã thề với biển rộng với núi cao
ta đã thề với sỏi đất với rừng thiêng
ta đã thề với rượu đắng với đêm sâu
ta sẽ không còn yêu em nữa
sẽ không còn thương không còn nhớ
sẽ ngoảnh mặt bước đi thật dửng dưng
sẽ xé bỏ những mặn nồng yêu thương
sẽ quên hết những lời nói dịu hiền
mà em đã dành cho ta bao năm tháng
mà em đã dịu dàng vuốt ve lời nồng ấm
mà ta đã mù lòa xây bao ước vọng
ta đã nhủ lòng sẽ không để em hành hạ
không để em vô tình như gổ đá
cào cấu tim ta suốt ngày đêm
không để em tàn nhẩn như dao nhọn
cắt nát hồn ta thành trăm mảnh
ngâm vào biển muối mặn nghìn năm
treo trong gío bấc lạnh buốt xương
ta đã hứa lòng sẽ không rơi lệ
sẽ không ôm mặt giữa đêm khuya
sẽ không vàng úa như lá mùa thu
sẽ không thở dài theo cánh mây trôi
nhưng sao ta cứ âm thầm gọi tên em
ôi những năm tháng dài cô quạnh
ta bơ vơ trong nỗi nhớ em ơi
ta sầu đau vì vắng lời em nói
ta xót xa vì thiếu hơi thở nồng
ta ngây dại vì thiếu mái tóc bồng
ta điên cuồng vì vắng bờ môi thơm
trăm ngàn lần, ta thề không yêu em nữa
trăm ngàn lần, ta thề sẽ lãng quên
trăm ngàn lần, ta thề không buồn khổ
trăm ngàn lần, ta chỉ dối tim ta
trăm ngàn lần, ta chỉ dối tim ta
KhêKinhKha


Unregistered user # Tuesday, July 5, 2011 7:20:07 AM