Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc Mr & Mrs KheKinhKha, email: KheKinhKha@yahoo.com

Hồn Thơ Gió Thoảng

THÁNG SÁU CHO EM !
Thơ Rita Phan
mến tặng sis Dung Nguyễn

Những con đường xanh mướt lá xôn xao
Em mùa Hạ gió cài mây lên áo
nắng trãi nhánh gầy hương về đi dạo
Ánh mắt tìm môi vọng tiếng yêu mau….

Bầu trời em trong hồn mơ - tháng sáu.
ta cúi đầu nhặt nhạnh giữa bàn tay
khung trời em trổ những đoá hoa ngài
Xin quá bộ trên một bài thơ nhé!


Nhớ cất kĩ những sợi tơ khe khẽ
giữa hồn mơ gây buốt kẻ ly hương
đôi môi xuân tạm khép giữa vô thường
mở khoá gọi em về thương mùa Hạ


Mưa sài sòn có lẽ buồn lả chả
phải không em khi phút lạ thành quen
chiếc lá vàng nhuộm đỏ chực thu hoen
em có thấy hồn lên men khi nhớ?!


Tháng sáu buồn giọt sầu nào ;chạm vỡ.
đôi môi ngoan còn rạng rỡ màu son
đôi mắt nào em gửi lại cho con.
đôi hồn cũ trên lối mòn có thắm?!


Giữa tháng sáu em có nghe lạ lẵm
khi buồn còn đang gặm nhắm đơn côi
hai tâm hồn tự nghĩ lỡ - sinh đôi
sao vẫn trống vẫn mồ côi đến lạ!


muôn nẻo gió - về phương nao hối hả
nhịp yêu đầu em đã gã thiên thu.
hồn mơ trăng tô sóng sánh hình thù
còn không những giữa trơn tru ngữ ái!


Tháng sáu của em ,ta và mãi mãi
mưa và ngày chỉ còn lại trong thơ
khúc yêu thương dệt trên giấy sẽ mờ
Vay chút mật trãi thu chờ tàn Hạ

TT

Biên KhảoGiới Thiệu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.