Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc Mr & Mrs KheKinhKha, email: KheKinhKha@yahoo.com

Hồn Thơ Gió Thoảng

Uống rượu bên cầu
Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên

Chiều hôm bày rượu bên cầu
Mời mây nước đến dự vào cuộc chơi
Men này từ chốn quê tôi,
Nồng thơm pha chút ngậm ngùi của ai.

Thấy chưa? mới mấy chén đầy
Hồn lưng lửng thể bóng bay lưng trời
Mặc lòng ai lách, ai bơi
Nói chi mấy chuyện nhặng ruồi quanh ta.

Nhỡ đêm mơ thấy quê nhà,
Biết đâu nhờ rượu, mắt già chóng tươi …

Bùi Thụy Đào Nguyên
Đà Lạt, 2011

Nhạc Thính Phòng LIVEBiên Khảo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.