Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc Mr & Mrs KheKinhKha, email: KheKinhKha@yahoo.com

Hồn Thơ Gió Thoảng

Con Phố Không Tên
Thơ Lâm Thúy Anh

Có phải đường đi xa lê thê ?
Mà sao chân bước mãi không về
Mà sao ta vẫn còn rong ruỗi
Vạt nắng chiều buông làm nhớ quê

Có phải thời gian cho quên nhau
Đời ai mà chẳng vướng nỗi sầu
Có vui đôi chút rồi yên lắng...
Còn lại một thời như mưa ngâu

Có phải tình xa là sẽ quên
Là buồn như con phố không tên
Là mây lơ đãng bay về đó
Là gió lưng trời gió ngủ yên

LTA

Hồn Thơ Gió ThoảngHồn Thơ Gió Thoảng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.