Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Posts tagged with "Mai Hoai Thu"

Thơ Tuyển


THƠ MAI HOÀI THU
TÌNH BUỒN THIÊN THU

Ngày nào rời xa quê,
Tôi mang theo tình cũ.
Như nỗi lòng cô phụ,
Của buổi chiều cuối thu... ......

Ngày đi, thương tình phụ,
Ôi! Đau khổ một đời.
Với tâm hồn chơi vơi,
Lòng buồn không bến đợi…

Ôi! mộng rã, hoa trôi,
Làm tim đau rạn vỡ.
Giờ cuộc tình đã lỡ,
Trái tim bỗng dại khờ…

Rồi chỉ biết làm thơ,
Tìm quên trong quá khứ.
Và lòng buồn ủ rủ,
Ôi! Tình buồn thiên thu...

San Jose, 01/09/2003



Read more...

Thơ Phổ Nhạc

, ,




Tình khúc
THỔN THỨC

Thơ Mai Hoài Thu
Nhạc Khê Kinh Kha
Trình bày : Ca sỹ Bảo Yến
Thực Hiện Video: Vọng Ngày Xanh



Lyrics :
xích lại gần em chút nữa anh
để em khỏi sợ gió rung cành
anh ơi ! em lạnh, hồn tê lạnh
thổn thức lòng em lệ ướt nhanh

anh hãy ôm em siết chặt em
ngất ngây…ôi, gió đã buông rèm
cho tim ấm lại, lòng khơi dậy
hãy uống tình say bớt nỗi thèm

anh hãy nói rằng, anh nhớ em
nhớ em, như rượu nhớ hương men
vòng tay ôm hết tình em ấm
đừng bỏ em một mình trong bóng đêm

anh hãy cùng em, phút đắm say
rồi mai, xa cách lệ chua cay
và em về lại phương trời vắng
tâm sự cùng ai giữa tháng ngày

đêm lạnh quê người em nhớ anh
sương Thu lạnh lẽo suốt canh trường
anh ơi ! mưa khóc hay em khóc
mà chút hồn này lệ cuốn quanh

anh ơi ! năm tháng đầy hiu quạnh
em đem thương nhớ vào vô vọng
chôn kín tình ta giữa muộn màng
chôn kín tình ta giữa muộn màng.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

THƠ MAI HOÀI THU

NỖI ĐAU CÒN LẠI


Anh đào tả tơi, rơi trong tuyết trắng,
Tiếng dương cầm réo rắt vọng âm giai,
Căn nhà hoang bóng em còn ngồi lại,
Dấu vết cuộc tình chưa chút mờ phai...

Đêm Thánh lễ Chúa dang tay rộng mở,
Mà lòng con khép kín...nỗi bơ vơ…
Ánh mắt mông lung, thân thể mệt nhoài,
Tim hấp hối-Hồn đau-Tình cuồng dại...

Hãy nói đi anh!Xin đừng gian dối,
Yêu một người, lại sống với một người?
Dù bên em, anh rạng rỡ nụ cười,
Không giấu được nỗi đau buồn quá khứ...

Hãy quay về đi! Em còn tha thứ,
Đừng bỏ em giữa giá buốt mùa Đông,
Hương ái ân...đang thắm đượm tình nồng,
Sợ lắm anh ơi! Đêm dài hiu quạnh...

Mưa vẫn rơi...trái tim sầu giá lạnh,
Những đêm thâu...thao thức với mong chờ,
Lệ đổ xuống lòng tràn đầy nhung nhớ,
Quay về đi anh! Xin hãy quay về!

Về lại bên em, hồn thấm đê mê,
Về lại anh ơi! Hồn em tái tê...

San Jose, tháng 06/11/2009
Mai Hoài Thu


Read more...

Thơ Mai Hoài Thu

,


THƠ MAI HOAI THU

KHÓI SƯƠNG

Ngàn năm mây trắng vẫn bay,
Làm sao níu được hồn say nắng tàn?
Dẫu đời còn lắm trái ngang,
Chờ nhau mấy độ Thu vàng bên song?

Chờ nhau mấy thuở mưa hồng,
Tìm nhau một cõi mênh mông tình hờ?
Tháng ngày rong ruổi mộng mơ,
Ta nghe lạc bước bơ vơ giữa đời...

Giọt sầu rơi rụng đầy vơi,
Điệu buồn man mác bên trời lênh đênh.
Con tim nhuộm nắng vàng hanh,
Hồn ta tàn úa chất thành khói sương...

Lòng ta cát bụi bên đường,
Dấu chân nghiền nát tàn hương nụ hồng.
Còn đâu một chút tình nồng,
Vùi sâu giấc mộng ước mong đợi chờ.

Còn chăng đốm lửa tàn tro,
Xin đời vài giọt lệ khô nhạt nhoà.
Đường trần bao nỗi xót xa,
Ngậm ngùi một kiếp hồng hoa lỡ làng...

San Jose, tháng 03/12/2009
Mai Hoài Thu

Read more...

Thơ Mai Hoài Thu

,



Thơ Mai Hoài Thu

CAM PHẬN

Em về sớm, lạnh sương mai,
Dấu chân để lại, gót hài còn vương…
Tim tôi ủ mộng đau thương,
Quắt quay theo bóng bụi đường gió bay...
Bàn tay với...nắm bàn tay,
Nụ hôn đọng lại… tháng ngày xanh xao…
Em giờ biền biệt nơi nao,
Tôi lang thang mãi nghẹn ngào gọi tên…
Bóng hình em hiện mỗi đêm,
Mà hồn chết lịm muộn phiền tháng năm….
Thôi đành cam phận một lần,
Làm cây si đứng trụi trần đợi em...

San Jose, tháng 01/20/2009

Read more...

Thơ Mai Hoài Thu

,



THƠ MAI HOÀI THU

MẢNH TRĂNG THU

Đêm ngồi lặng lẽ ngắm trăng thu,
Sương lạnh buồn loang...khói mịt mù...
Giá buốt hồn say, sầu chiếc bóng,
Sợ rồi, sợ lắm mảnh trăng lu!

Tôi sợ hết ngày, rồi lại đêm,
Ai đem trăng chiếu tận bên thềm,
Ngẩn ngơ tìm lại bao dư ảnh,
Chuốc lấy đau thương phận liễu mềm.

Xào xạc buồn chi, những lá rơi,
Chắp thêm nỗi nhớ gọi mời tôi,
Thấp thoáng là đà bên dáng liễu,
Cõi lòng bỗng trống trải, chơi vơi...

Muốn bay lên tít tận trời cao,
Quyện lẫn vào mây tiếng thở phào,
Với gió thét gào, cùng vũ trụ
Nói rằng: "Ta hết khổ và đau!!!"

Read more...

Thơ Mai Hoài Thu

,



THƠ MAI HOÀI THU

THOÁT LY

Thất thểu lê chân vướng sợi tình,
Đời còn nặng gánh nợ ba sinh,
Trăm năm biết mấy ai còn nhớ,
Tiếc nuối làm chi kẻ bạc tình?

Oán trách hờn nhau cũng thế thôi,
Tình đời như nuớc chảy bèo trôi,
Vấn vương cay đắng làm chi hỡi,
Chuốc lấy đau thương khổ luỵ đời!

Dứt bỏ tìm quên những muộn phiền,
Tương tư chi nữa mối tình điên,
Xuôi dòng nước chảy trôi lờ lững,
Một chuyến đo đưa chuyển bến duyên.

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , ,


Thơ Tuyển Nguồn Cội
Giọt Mưa Hiu Hắt

Võ Công Liêm
Mai Hoài Thu
Đỗ Thị Minh Giang

Read more...

Những Vần Thơ Mai Hoài Thu

,


Thơ Tuyển Nỗi Niềm Riêng
MAI HOÀI THU


CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH

Có những cuộc tình không hề mong đợi,
Đến bình yên, đến độ ngạc nhiên!
Ôi! Tình yêu như vẫn có thôi miên,
Ta say sưa, chìm sâu vào đêm tối.

Hồn thơ ra giữa canh tàn, sáng vội,
Dào dạt trong người, rỉ rả không thôi.
Ôi! Những đêm dài, mắt lệ sầu rơi,
Mộng cận kề, sao đường đi chưa tới?

Có những cuộc tình đã từng mong đợi,
Năm tháng dài đau khổ quá, người ơi!
Trời mịt mù, xa thẳm bóng mây trôi,
Biển mênh mông, những đêm buồn hấp hối...

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , ,


CHÚT LÒNG CỎ XÓT
Thơ Của
Ý Nga
Mai Hoài Thu
ĐỖ Thị Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,


(Nhà Thơ MaiHoaìThu)

Thơ Tuyển Mai Hoài Thu
Có Một Nỗi Lòng

LẠC LOÀI

Ta hé môi hôn vành nguyệt lệ,
Mùa trăng tàn, liễu rủ mờ che,
Trời cao gió lộng thâm màu mắt,
Chết một nữa đời, cõi tái tê...

Ta ghé mắt tìm trong bóng tối,
Lòng bàng hoàng nỗi nhớ chơi vơi,
Gối chăn, hơi ấm toàn hư ảo,
Vỡ vụn hương yêu, phấn nhạt rồi…

Ta với tay ôm tình trống vắng,
Mím bờ môi, buốt giá tê răng,
Sương khuya lành lạnh, tim vàng võ,
Hồn lạc loài cùng với gió trăng...

San Jose, 08/30/2003

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ...


Thơ Tuyển Nguồn Cội
Những Vần Thơ Nữ

Đào Phạm Thùy Trang
Hoàng Thu Hoang
Mai Hoài Thu
Đỗ Thị Mình Giang


Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ...


Tơ Lòng Cuối Năm
Võ Công Liêm
Hà Nguyên Dũng
Mai Hoài Thu
Hồ Chí Bửu

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , ,


Những Vần Thơ Ngậm Ngùi
Võ Công Liêm
Mai Hoài Thu
Thái Bạch Vân

Thơ Võ Công Liêm

NHỚ MẸ

Trong khắc khoải nghe lòng thêm ủ dột
hạt mưa bay hồn chín vía xa vời
âm có hưởng cho mây bay về núi
tợ nhung mềm ngày tháng đã trôi xuôi

Khôn đau thương chốn cũ biết chờ đâu
bến tầm dương nghe rảo khúc nghê thường
đặc lên mình lời khấn nguyện muôn phương
xin thắp nhặt mộ xanh rêu mừng tuổi

Đếm trong tay năm tháng hóa thân gầy
tình âu yếm xa bay vào cuối bãi
dáng thương người điểm nụ hái tầm xuân
giờ mất hút khắt ghi lời tuyệt đỉnh

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,


Thơ Tuyển Nguồn Cội
Chút Lòng Hiu Hắt
Mai Hoài Thu


ÐÊM…

Ðêm, nghe tiếng thở dài,
Tiếng côn trùng rên rỉ,
Em nghe lời tình tự của gió đêm,
Hồn chìm sâu vào cõi mơ...
Bờ môi khô cằn cỗi,
Trong lòng nỗi nhớ xót xa,
Bổng thèm hơi thở thiết tha.
Ðêm, giòng sông buồn lặng lẽ cuốn trôi,
Mây lững lờ, hờ hững,buông lơi,
Nghe trong tim nỗi đau vụn vỡ,
Bóng trăng khuya khuất nẻo xa mờ...
Ðêm nhìn lại mình mịt mùng theo viễn ảnh,
Nơi ấy anh về chắc cũng bình yên?
Ðêm mơ thấy anh, hồn mình hoang tưởng,
Thịt da anh thơm ngát tình nồng...
Rồi đêm sẽ không còn nữa,

Read more...