Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Posts tagged with "Tho"

Tho Tuyển

,

Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Cuối Thu,

Thu rơi liễu rũ buồn
Mưa giăng hạt sầu tuôn
Lá mơ tìm chút nắng
Giấc mơ nhẹ nhàng buông .

Thời gian thầm lặng trôi
Bóng dáng chùng xa xôi
Mảnh tình xưa chìm mất
Phai bóng ai qua đời .

Ngọn gió mùa vào đông
Hơi lạnh vương cả lòng
Cành phượng vàng nghiêng nghả
Sắc hương hòa hư không .

Mặt trời còn im ngủ
Bình minh trốn nơi nào
Sương mai đọng xôn xao
Cánh mộc lan hé nụ .
15-12-09
Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Thơ Tuyển

,


THƠ Ý NGA



THƠ CHIỀU

Buồn ơi! Buồn đến não nùng
Buồn sao buồn quá! Lạ lùng, rối rem
Tuyết rơi mọi vật bao trùm
Áo cơm tất bật sớm hôm đi về
Gió hòa thêm điệu tỉ tê
Nhớ Nhà, nhớ đến thảm thê thơ chiều.

Read more...

Thơ Tuyển

,

BỒNG BỀNH SÔNG NƯỚC
Trần Huiền Ân

Năm tháng lòng ghi lời tự dặn
Quên người – Ta phải cố mà quên
Bờ cát trắng chiều mưa sớm nắng
Tóc xanh một thuở bồng bềnh

Bồng bềnh nắng hửng
Bồng bềnh mưa bay
Ta gửi hồn ta theo hồn gió
Trọn đời sông nước ngất ngây

Là gió. Hồn ta như lá đổ
Úa vàng thu, lạnh ngắt đông
Là gió. Hồn ta theo sóng vỗ
Cuộn trào tan giữa hư không

Về lại bến xưa đường nghiêng lối sạn
Bồi hồi chuyện cũ mịt mù xa
Người đi từ buổi xuân mười tám
Nụ cười mộng mị thăng hoa

Lời tự dặn bỗng nhiên không nhớ nữa
Ngất ngây sông nước bồng bềnh
Ráng mây đỏ chân trời xa rực lửa
Ta hiểu … trọn đời đâu dễ quên…

Trần Huiền Ân

Read more...

Thơ Tuyển

,

Thơ Khê Kinh Kha
rượu trăng và em

ô hay đêm sáng như trăng
mà trăng lại sáng như gương
ô hay trong rượu có ngàn ánh trăng

lung linh rượu cũng như trăng
tang tình trăng rượu, rượu trăng
nào trăng, nào rượu miên man cỏi lòng

ô hay rượu cũng như em
mà em tha thướt như trăng
đêm nay trăng rượu với em trọn tình

ô hay rượu ngát hương em
mà em thơm đóa quỳnh lan
men nồng hòa với trăng, em ngọt ngào

ô hay lòng có say đâu
mà mình như gío lao chao
tình như cánh bướm khoe mầu tơ vương

ô hay rượu đã là trăng
và trăng cũng đã là em
em ơi, trời đất giao tình em ơi


KhêKinhKha

Read more...

Thơ Thuyển

,

Thơ Nguyễn Văn Tài

VỀ MỘT LOÀI HOA TÔI YÊU

Ngại gì hoa giữa bùn nhơ
Sen là sen chẵng bao giờ hóa thân
Nên tin yêu lúc nghĩ rằng
Hoa thường nở giữa tâm hồn bạn tôi
Nên đôi khi trước cuộc đời
Lòng rung động phút gặp người nâng hoa.

Ao gần, phiêu bạt đồng xa
Ngàn lau-lách vẫn là hoa tuyệt trần
Nghe hương thơm tỏa bao lần
Tôi niên thiếu đã mơ gần bên hoa
Ngại gì hoa giữa phôi pha
Sen là sen của bài ca mọi ngày.


Nguyễn Văn Tài
( Hội VHNT Tây Ninh )

Read more...

Thơ Tuyển

,



Thơ M.Loanhoasử

anh em

anh như đầm nước đục
1 nhánh qua bờ ngòi
em như thuyền tam bản
dọc ngang khơi khơi
chỉ vầng trăng già ?
làm bạn muôn thơì ?
dọc theo bờ những cây hải đăng
không biết trồng khi nào ?
anh em luẩn quẩn
ngươì ở lại ngươì vuột hoài ?

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,

Thơ Á Nghi

DỊ ÒM ANH TỀ!

Một nhóm nữ sinh Huế
Ghẹo một anh Sài Gòn
Cuối cùng một cô còn
Anh tha hồ… bắt nạt

Răng đứng hoài không đi?
Chẳng có mô tê chi
Mà dị ơi là dị
Dẫu ta chưa là gì.

Răng mà khổ như ri?
Thôi hổng ấy vầy đi
Dẫu giết gà, dọa khỉ
Cũng năn nỉ, thầm thì:

-Đừng níu hoài, họ nghi!
Đừng nghiêng đầu rứa nì!
Rồi người ta dị nghị
Túi (tối), em hẹn chỗ… ni.

Á Nghi, 19.6.2009

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,

Thơ Nguyễn Văn Tài
RỰC RỠ DƯỚI HIÊN ĐỜI

1.
Tội tình gì những kẻ yêu nhau
Sao đạo lý chực chờ trói giữ ?
Ai nói tình yêu là bất tử
Sao đan tâm giữa cuộc- phụ phàng ?

Con thuyền nào chấp nhận sang ngang
Sao quay quắt mơ về bến cũ ?

Em ạ ! đêm nay ta tạm trú
Trải lòng yêu dưới bóng hiên đời
Mầm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa nhú
Sao ngại ngần run sợ xa xôi ?

Em từng một thời xuân ủ rủ
Ta cũng buồn tuổi mộng trùng khơi.
2.
Có lẻ mình yêu nhau đã muộn
Một tình yêu lạ với bao người
Em yếu đuối
Còn ta nặng vướng
Giữa vòng đời khắc nghiệt, chua cay…

Mà mặc kệ
Đêm nay tình vẫn nở
Rực rỡ dưới hiên đời
Ta mặc kệ
Gió mưa bay…

Tây Ninh 10.2009

Nguyễn Văn Tài

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,

Thơ VÕ CÔNG LIÊM
DẤU YÊU

tôi viếng Notre Dame de Paris
một ngảy mưa
giá như có em hôm đó ở de Flore để chúng ta cùng nghe café nhỏ giọt
mùa hoa đào hoa mận nở đón xuân Hà Nội nhớ
trên tay em cầm bó sen hồng hồ Tịnh Tâm Thành Nội Huế của tôi
xa lắc khung trời kỷ niệm
em tắm nắng giải lụa vàng quàng vai bình sứ
Đà lạt dấu yêu trong tay mềm
em; ngồi trong quán la pagoda dưới ngọn đèn ẩm đục chờ ai ?
Sài Gòn hoàng hôn cháy điệu kèn đồng
thị trấn mù sương đất đỏ Pleiku
tôi sợ những con đôm đốm lửa
một ngày rất gần trong khoảnh khắc chia xa
dáng em gầy mắt biếc đợi chờ ai ?
đáng ra mình không nên làm những điều như thế
gặp Liễu ở cư xá Thanh Đa nàng mặc áo màu thiên thanh
xe chạy ra ngoại thành Hà Nội ghé Thanh Trì ăn bánh cuốn
23 tháng 5 Huế làm chay cúng cô hồn tử sĩ thất thủ kinh đô
tôi về Rạch Giá thăm hòn Chông hòn Nghệ hòn Nước với Hà Tiên
tôi yêu đứa em bà con bên ngoại với cái tên quyến rũ Thi Thi
Phạm Đan Phượng chết theo Quỳnh Như sao ?
thu đưa tôi về cõi tịnh
chiều giáo đường đổ chuông
cuối mùa sen tháng tám Hà Tịnh nổi tiếng ăn cá gỗ
một ngày qúa thê thảm catastrophic day!
Tuyết Trinh! Tuyết Trinh! tại sao em phải đi Mỹ giữa lúc này?
biển Sơn Chà ngày rực lửa mâm côi đức Thánh mẫu
con chó đói buồn lang thang không ẩm thực
uống vĩa hè thành phố một ly phê đá không đường
đêm Morin với tant qu’il y aura des homes tôi trở chứng
gặp Quỳnh ở vũ trường X nghe tiếng hát chơi vơi mình sực nhớ Lan
họ kéo nhau về trẩy hội hoa đăng
điện Thái Hòa em đi phe phẩy dưới ngọn nắng hanh hanh
sông Seine đưa tôi về mộng ảo một thời siêu thực hiện sinh
đêm ngủ đò với Tuyết trên dòng Hương
bên bếp lửa hồng mẹ tôi kể chuyện hồi cư về Siạ
em con chim nhỏ của anh
rượu đường Huỳnh Tịnh Của uống say một đêm mưa với H.

Sài Gòn cúp điện tự hồi nào? Em nhớ không?
trên môi tôi còn dính màu son Sunset boulevard ./.

VÕ CÔNG LIÊM (tiết sươnggiáng mười khôngchín)

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,

THƠ SONG LINH

HỎI TÌNH… HỎI TRĂNG

Hỏi trăng mười sáu sao tròn
Trăng lên, trăng xuống, trăng còn vấn vương
Hỏi trăng ai đợi bên đường
Tóc bay theo gió thoảng hương men tình
Hỏi trăng còn chuyện chúng mình
Bao năm cứ để thùng thình đó đây
Hổi trăng mưa nắng dạo này
Người tôi thầm gọi còn ngày nhớ mong
Hỏi trăng năm tháng long đong
Tuyết rơi phố núi trắng vòng nỗi đau
Người về từ cõi bể dâu
Bài thơ dang dở gối đầu đợi nhau.
Hỏi trăng tóc đã phai mầu
Sao còn vương vấn tình đầu dở dang
Hỏi trăng tình đã sang ngang
Bao năm gặp lại rộn ràng đong đưa
Hỏi tình, tình cũng xin thưa
Nụ hôn có muộn… cũng vừa trăng lên

Song Linh

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

,

THƠ TRẦN HOA PHƯỢNG


Em tìm anh

em tìm anh trong cơn mưa lạnh
em tìm anh trong nắng ấm hanh vàng
tìm anh
tìm anh bên bờ sống vắng
tìm anh
con đường xưa đã mất
cây xanh đã tàn
tìm anh cho ướt lệ mi em

anh ở đâu
cho em một thoáng hương tình
cho em tìm lại vòng tay ngày cũ
còn lại đây
những giòng sông đã cạn
còn lại đây
trăm nghìn lưu luyến
nhớ chăng anh ơi cuộc tình đã xa xôi
nhớ chăng anh ơi tình mình đầy mưa rơi

em về đây
tìm anh nơi đất quê mình
còn lại đây
tình xưa đã mất
mặt trời đã bay xa
tình mình đã chia xa
như bao lần sóng vỗ
cho biển buồn thiên thu
như cuộc tình đôi ta

trần hoa phương

Read more...

Thơ Tuyển MUA THU VÀNG

,

THƠ CHU VƯƠNG MIỆN
Hoa cúc muà thu

muà này nhan nhản toàn hoa cúc
cùng hoa vạn thọ cụ Phan Khôi?
mầu vàng kim nhũ ôi đủ thứ
trong vưạ ươm cây rợp chợ trời ?

đương xuân thôi thì đủ loại hoa ?
thu về mỗi họ cúc nhà ta ?
hiên trước 1 hàng cây đại đoá
hiên sau kim cúc nở tràn hà
có loại goị là hoa vương giả
có loại là quân tử chi hoa
có loại là mỹ nhân tiên tử
có loại phơi khô để ướp trà ?
tụ kết tinh anh cuả gió sương
theo Buì Khánh Đản toả muôn phương
hương bay theo gió hoa ngàn sắc ?
chiếu cố tận nơi ? kẻ đứng đường ?
muà nay hoa cúc ? đua nhau nở
chả nhớ ai ? nhớ thầy Huy Phương ?
xứ ngươì tròm trèm trên 7 bó ?
hoa cúc năm nay ? chật phố phường ?

Read more...

Thơ Tuyển MÙA THU VÀNG

,

THƠ KIM TIẾN

Hình như Thu đã qua

Lá xanh rơi đầy sân
Sao lạ lùng thế nhỉ?
Chắc cơn gió vô tình
Làm buồn phiền cuống lá
Lá đau lòng lá rơi
Dù màu xanh vẫn thắm

Sáng hôm nay thức giấc
Bỗng nghe gió lùa qua
Cửa vô tình không đóng
Nên đôi bàn chân co
Tìm chiếc chăn đã cũ
Tìm hơi ấm đã quen

Sáng hôm nay thật lạ
Chưa cuối tháng mười tây
Mà thu như đã qua
Cây không màu vàng, đỏ
Lòng buồn như sương thu
Khóc thân phận phù du

Kim Tiến
10 tháng 10 năm 2009

Thơ Tuyển MÙA THU VÀNG

,


THƠ NGUYỄN VĂN TÀI

VIẾT TRONG CHIỀU THU XÁM

Đời chẳng cho ta làm dũng-tướng
Thôi đành lủi-thủi chốn văn chương
May ra nhận chút tình nhân thế
Ảo ảo, hư hư cũng đỡ buồn.


Thì dẫu đứng sau hàng thi-sĩ
Thơ tình- mơ bẻ gãy gươm đao
Câu văn- mơ ấm lòng tri-kỷ
Mộng ước- chờ trao bậc văn-hào.

Ừ nhỉ ! Ta chỉ là kẻ-sĩ
Mà niềm liêm-sĩ vẫn chưa xong
Em ơi !
Có trách hờn, cứ trách…
Vì muôn nẻo phù-vân
Ta sống có một lòng.

Em ơi !
Một buổi chiều thu xám
Ta thấy mình trôi ở cuối dòng.

Tây Ninh 10.2009

Read more...

Lục Bát

,

LỤC BÁT CHU VƯƠNG MIỆN

Mình [bậu]

mình về bậu chả cho về
bậu nắm vạt áo bậu đề câu thơ
[ca dao]

bây giờ giáp mặt giả lơ
bâygiờ ngay đó giảvờ chả quen
thơ xưa vạt áo vẫn còn
người xưa trở mặt vết son chưả nhòa
bến gần lỡ chuyến đò xa
rồi xa lănglắc đồi hoa xế vàng
nom sông vẫy chuyến đò tàn
thuyền qua vắng lhách vộivàng chéo mau
mơi rồi lỡ chuyến thuyền câu
thuyền bưôn nỉ gió buồm nâu khuất dần
mình về bậu nhớ tháng 5
mình lên tháng 6 sen hồng cốm xanh
đầu thu cúc đã đơm cành
lớp bông đại đóa còn thanh dáng người?
bâygiờ mặt ngó 2 nơi
lời xưa giờ cũng vàng rơi đáy bùn
trúc xinh lỡ mọc bên đình
em xinh chỉ để chúng mình lỡ đôi
áo xưa thơ viết đôi lời
duyên xưa giống cặp chim mồi gáy nhau
bâygiờ ngó trở về đâu?
gặp nhau mà ngỡ giòng sâu đắm đò

Read more...