Thơ Tuyển Nguồn Cội
Monday, 9. November 2009, 01:04:50
Thơ Khê Kinh Khamất em
Mất em
mất cả trời xanh
Mất em
mất cả tình duyên
Mất đôi mắt liếc
tóc mềm hơn mây
Mất em
tôi mất nụ cười
Mất thêm tà áo
bay bay
Mất ăn mất ngủ
tháng ngày bơ vơ
Mất em
hồn lạnh giăng mưa
Lòng thêm điêu đứng, ngẫn, ngơ
Trời ơi ! tôi mất lời thề, xa, xôi
bao thu tàn
lá vàng rơi
ai đi
quên hết tình tôi
Mất em
tôi mất cuộc đời thế gian
Khê Kinh Kha
Gieo tìnhmột chiếc lá
một cánh hoa
một đồng lúc mạ
một chút nắng
một bóng trăng
một chút mây ngàn
gieo xuống thế gian
cho thêm cỏ mềm
ch thêm cây trái
một nhánh sông trong
một bờ cát trắng
ngàn song đạI dương
một cánh hoa hồng
một nụ hôn thơm
con tim rộn rang
cho ai …. cuộc đời
cuộc đời yên vui
cho em … bầu trời
bầu trời đầy hoa trái
cho ai …. nụ cườinụ cười xanh tươi
cho tôi … từng ngày
từng ngày có dáng em ngồi
từng ngày hoa lá xanh tươi
từng ngày bóng mát reo vui
giọt mưa ấm
hạt mầm non
gieo giữa đất cằn
một cánh bướm
bầu trời trong
một con gió nồng
ươm giữa núi sông
con suối trong veo
cánh chim qua đèo
rừng lá sương gieo
nắng vui trong chiều
đường phố thanh thang
yêu thương rộn rang
khêkinhkha



How to use Quote function: