Friday, June 4, 2010 3:57:32 AM
H ơi, em có biết ...
Anh nhớ em như mây nhớ gió
Gió anh sẽ đưa mây em đi khắp phương trời.
Phiêu liêu cuộc đời qua bốn bể
Bao gian khó nhọc nhằn nhưng gió vẫn bên mây
Khi mây em dịu dàng trắng xóa
Em thì thầm gió hãy cho em bay.
Khi mây đen sằm sập kéo tới
Gió vội vàng thổi mát trái tim em.
Không có em đời anh xa bốn bể
anh xin được làn gió thổi mát tắm lòng em
Là ngọn lửa tình yêu thổi cháy trái tim em
Đối với anh 1 nữa của anh ở nơi đó
Để yêu em kiếp mãi, mãi mong chờ
Tuesday, April 6, 2010 1:39:38 AM
Sáng nay thức dậy thế là A phải lao vào cuộc sống mưu sinh hối hả. Sáng nay trời đẹp thế, nhưng suy nghĩ và tâm trạng trầm lắng khó hiểu. Cảm giác như mình sắp mất một thứ gì đó quý nhất trên đời này, nhưng đó là gì thì A không thể hình dung được, Chỉ biết rằng kỷ niệm cứ tuông trào không dừng trong suy nghĩ anh. Anh hạnh phúc và tự mỉm cười một mình. Em biết không, cuộc đời rất may mắn đã đưa Em đến với Anh, Anh không thể quên được những kỷ niệm hai đứa bên nhau, từ lúc đầu chúng ta gặp nhau, hình ảnh cô bé ngay thơ tặng anh móc chìa khóa có hình e, tới hình ảnh bánh kem em tổ chức cho A, rồi thì em vẽ hình chân dung A. Tại thời điểm đó A chỉ nghĩ tại sao có một cô bé điên khùng và lãng mạng vậy ta, hình ảnh nay xuất hiện trong tâm trí anh và sẽ không bao giờ phai mờ dù cho cuộc sống thay đổi, dù thời gian cứ trôi. Những gì em đem lại cho Anh, Anh mãi mãi quý trọng, Anh hạnh phúc với tất cả những điều đó, Anh cảm ơn em đã đã cho anh những phúc giây tuyệt vời này. Hường ơi, cái tên sao thân thương quá mà chắc có lẽ bây giờ đay A mới cảm nhận khi A gọi tên em lúc đó.
Thời sinh viên chúng ta đẹp quá phải không em, có thể gặp nhiều chông gai, nhiều mâu thuẩn mà cả 2 điều cảm nhận được. Nhưng đối với A, A chỉ giữ những kỷ niệm đẹp nhất mà anh có được bên em, nụ cụ rạng rỡ và hạnh phúc của em không một chút kiêu kỳ là hình ảnh mà A nhớ mãi. Những giây phút được tỏ tình với em, được nắm tay em, là khuôn mặt em đỏ ửng lên cứ làm anh mắc cười hoài. Ngồi đây hồi tưởng mà lòng A đày cảm xúc, một cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Hơn 3 năm nay lúc nào Anh cũng tự hỏi chẵng lẽ khi người ta đi làm sẽ phải thay đổi, và Anh tự đặt mình lên xem mình đã thay đổi những gì, thì thấy rằng mình đã thay đổi nhiều nhưng có một số điều không bao giờ thay đổi đó là tình yêu A giành cho E, Đó là cảm xúc thật sự khi A được hôn em, hay những lúc Anh được nắm tay em đi trên bãi biển ngắm mặt trời mọc. Đã 3 năm rồi sao, kể từ ngày chúng ta đi làm tới bây giờ, sao anh chẳng nhớ gì vậy, sao Anh không nhớ một hình ảnh nào mà có thể lưu lại trong tâm trí, chẵng lẽ cuộc sống mưu sinh đã làm chúng ta khô khan thê sao. Em lúc nào cũng bảo A sến, Nhưng đó không phải là sến mà là tình cảm chân thành của Anh và A phải nói ra đúng không em, Lúc nào cảm xúc của A nói yêu em, thì phải nói ra chứ. Đó cũng là điều Anh trong đợi từ em, A không cần người phụ nữ thành đạt hay thạc sĩ gì đó, đối với Anh đó là vô hình. Anh và Em sinh ra từ hai gia đình có truyền thống thể hiện tình cảm khác nhau, Anh hiểu chứ. Nhưng em ơi nếu như mình thật sự quan tâm ai, tôn trọng ai hoặc yêu ai thì mình phải thể hiện ra chứ, tình cảm là một thứ gì đó thiêng liêng lắm, Anh cũng không biết thiêng lieng là như thế nào mà Anh chỉ biết rằng Anh đã nói yêu ai hoặc hứa với ai điều gì đó thì A không bao giờ phản bội họ, và luôn yêu thương họ bằng cả tấm lòng và trái tim của mình. Em cũng biết mà Anh la người sống nội tâm và tình cảm, đôi lúc Anh thấy cô đơn ơi là cô đơn khi thấy bọn chúng bạn nó quan tâm nhau, Anh ước ao mình là nhân vật "Nam" đó lắm. Anh biết nhiêu lúc sự quan tâm đó đôi lúc là bộc phát là giả dối nhưng Anh vẫn thấy "thèm" lắm em à. Mà thôi, sao hôm nay A nói nhiều quá ha, không biết làm được gì cho e không mà nóilắm vậy em ha. Nhưng nói thiệt A là mẫu đàn ông sống tình cảm, nhưng rất nam tính, vì thế đôi lúc Anh phải thể hiện sự nam tính và cứng rắn, uy quyền của người đàn ông. Anh không nghĩ cá tính của em có thể làm Anh thay đổi lối sống này. Anh yêu cá tính này của em, nhưng Anh cũng ghét cá tính này, Anh chỉ muốn em là người phụ nữ bình thường sống tình cảm và thể hiện tình yêu của mình đối với mọi người xung quanh.
Cho dù cuộc đời này có như thế nào, số mạng chúng ta có ra sao thì anh vẫn nhớ mãi những kỷ niệm chúng ta đã bên nhau, trong thời gian này em hãy để Anh sống với những kỷ niệm mà Anh đã có và mơ tưởng. Hãy cho Anh thời gian dù sơm hay muộn Anh cũng sẽ quay về tìm E, Bởi vì tình yêu của A giành cho em là cái gì đó không thể so sanh được. Anh biết, Anh có thể mất em, nhưng em ơi trái tim Anh nhớ em từng ngày, từng phút Anh muốn được gần em ngay lúc này, nhưng em ơi có một cái gì đó đang ngăn cản Anh và Em. Viết những dòng này xong Anh như muốn khóc cho nhẹ cả lòng, em ơi Anh yêu em nhiều lắm...Tạm biệt em.
RG
Anh cua Em
Friday, October 23, 2009 9:49:03 AM
Tôi đã quay lai giảng đường, như đúng lời hứa với gia đình và bản thân, niềm vui thanh thản sau 1 tháng ròng rả ôn thi chưa đã , tôi lại phải đối chọi với lẩn quẩn và rộn rã của công việc và học hành. Vòng xoáy này sẽ đưa tui đến đâu, hai năm nữa tui la thạc sĩ kinh tế thực ra đó là điều hiện giờ tui không thích tí nào. Tui vẫn muốn mình là một kỹ sư, bạn bè tui ai cũng làm kỹ thuật, họ nhìn tui với ánh mắt rất lạ kì, thế nhưng số phận đẩy đưa tui vào nghề kinh doanh đầy may rủi.
Tuesday, September 29, 2009 2:01:11 AM
Ngôi buồn chẳng biết làm chi ?
Thôi thi nhắm nhám vài ly vơi buồn.
ngoài trời mưa vẫn như tuông
ước gì em ở gần nhau lúc này.
Đi trong mưa mà lòng nặng trĩu
có lẽ số kiếp trêu tui đấy mà.
yêu một người lấy một người chẵng lẻ nào
Thà rằng cứ để tui buồn quạnh hiu.
Buồn vui lẫn lộn thế đấy
vui sao lẻ phải còn đây
ghét sao ôm mãi cô đơn thế này.
Có ai thấu hiểu lòng ta
Mong một ngày mai tươi sáng
Cùng nhau sánh bước chung vui
cười vui vi mình đã hạnh phúc
nhìn lại chỉ thấy một người bên ta.
RG
KhoaNT
Tuesday, July 21, 2009 2:34:30 PM
Mỗi sáng thức dậy, mở mắt thật khó, buồn ngủ ơi tha cho mình nhé, lười biếng ơi đừng theo tao nữa. Giữa lúa mơ màng đấu tranh lý trí giữa phù thủy thuốc mê và lý trí thức dậy, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má, xoa nhè nhẹ, tieng nói thủ thỉ nhẹ nhàng :" thức dậy ăn sáng, rồi đi làm anh nhé.". Ôi vợ tôi đáng yêu quá, không quá chừng chừ mắt tôi từ từ mở ra, hình bóng vợ tôi với đôi mắt hiền dịu. Tôi nhẹ nhàng kéo vợ xuống hôn lên má, và nói " bà tiên đánh thức Anh dậy đó hả".
Tôi thật may mắn yêu và được lấy cô vợ thật hiền diu lại chăm chỉ, lo lắng cho gia đình nữa chứ.
Ăn sáng xong, vào trong thấy em đang xếp mùng mềm, sáng nay mắt tui sáng lên hẳn ngày thường hay sao, nhìn thấy nệm nhà mình sao củ thế, cái chăng thì cũng đã xù lông, chiếc áo ngủ màu hồng mà tui đã mua cho em từ năm ngoái nay cũng đã củ rồi. Hình ảnh theo tui xuống cả đoạn đường đi làm, làm gì có tiền mua các thứ linh tinh đây trong khi trong tài khoản chỉ còn đủ tiền sinh hoạt cho tháng này. Chưa kịp suy nghĩ xong, tui đã tới công ty, thế là 1 ngày ngồi chơi sơi nước bắt đầu tại công ty mà tui đã gắn bó hàng chục năm nay. Giá mà ngày ấy ...Suy nghĩ về quá khứ là cả 1 cơ hội và thử thách.
Ke di tim mong - Dam Vinh Hung [NCT 3068830753].mp3
Friday, March 6, 2009 4:48:45 PM
Nụ cười trên khuôn mặt của ai đó! luôn làm tui khoẻn môi, tôi luôn đón nhận những niềm hạnh phúc của họ. Nhưng trong lòng tui bao ngỗn ngang, bao trắc trở không biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu. sống là thế, không chỉ đơn giản là ăn, khi con người ăn no sẽ nghĩ tới việc minh ăn ngon, khi đã ngon lại muốn mặt đẹp, khi mặt đẹp lại muốn có địa vi, được mọi người nể trọng... nói chung bản thân tui cũng như mọi người đều co một ước mơ không có đáy. là thế ngày mai tui lại bắt đầu một ngày mới, một ngày để thêm kinh nghiệm hay lai một ngày nữa lãng phí trong của đời ngắn ngủi mà chỉ có thể cảm nhận khi con ngưới ta quá già. Con tim tui mách bảo mày đúng rồi đấy hãy đi đi, nhưng tâm hồn và thể xác lại mệt mỏi xin hãy dừng bước và tha cho nó, Lý trí thì bảo rằng tao nghĩ mày chưa bị điên đâu mày đủ khả năng vượt qua tất cả, tao sẽ đánh thằng kiên nhẫn vì nó đang quấy rồi mày quá. tui chỉ biết cười thầm, năng nỉ tụi bây đó hãy cân bằng mọi thứ đi đừng than vãn và tranh cãi nhau. Tui nhắm mắt lại hình bóng tuổi thơ quay về trong trí nhớ, một chú bé ngay thơ chỉ biết tung tăng trên cánh đồng, nô đùa cùng đám bạn trong các con đập hay những trò chơi hồn nhiên của tuổi tho, thì hình bóng của những thằng bạn thân hồi nhỏ hiện lại, trong phút chóc tụi nó biến thành người lớn đứa thì đi bụi đời, đứa thì có vợ, đứa thì thành đạt, còn tui thì...viết blob. Chỉ có tui mới hiểu mình đang làm gì...mình phải ngủ thôi!
Wednesday, August 20, 2008 3:06:21 AM
ENGLISH STUDY 4 :
Việc xác định thư mục nguồn multimedia cho English Study 4 (ES4) tương đối rườm rà hơn.
Trước hết, bạn copy toàn bộ nội dung của 3 thư mục AMERICAN, DATA và ENGLISH trên đĩa CD ES4 gốc vào một thư mục tự tạo trên một ổ đĩa nào đó trên ổ cứng. Dung lượng của chúng là 573 MB. Nếu như muốn tất cả nằm chung một chỗ cho tiện quản lý và khi ổ đĩa chạy Windows còn rất dư dả, bạn có thể copy 3 thư mục này vào thẳng thư mục cài đặt ENGSTD và cho ghi đè lên các file đang có.
Sau đó, bạn phải chỉnh sửa lại Windows Registry.
Mở lệnh Run trong menu Start và gõ vào hộp lệnh regedit.
Nhấn Enter hay nút OK. Trên màn hình Registry Editor, bạn mở dần cây thư mục ở cửa sổ bên trái theo dường dẫn :
- HKEY_CURRENT_USER\Software\English Study\Applications và biên tập lại mục DataDIR. Mặc định là ổ CD-ROM. Bạn nhấp chuột phải lên tên mục, chọn lệnh Modify trên menu. Trên hộp thoại Edit String, bạn gõ vào box Value data đường dẫn đầy đủ tới thư mục nguồn trên ổ cứng. Thí dụ E:\ENGLISH STUDY 4 hay C:\ENGSTD (nhớ sửa lại cho đúng với thực tế máy của bạn).
Trong quá trình sử dụng ES4, bạn có thể làm các bài tập, soạn bài học từ vựng hay chỉnh sửa, bổ sung các mục từ trong các bộ từ điển. Các thay đổi này được lưu trong các file trong thư mục cài đặt ES4.
Biên soạn bài học, làm bài tập : các file trong thư mục USER
English-Vietnamese Dictionnary : DATA\evdic.odf, userdic.odf, userdic.odm.
Vietnamese-English Dictionnary : DATA\vedic.odf, uservdic.odf, uservdic.odm.
Bạn cần sao lưu các file này để khi gặp chuyện phải cài đặt lại ES4, chỉ cần copy chúng trở vào thư mục mới cài đặt, cho ghi đè lên các file đang có, là chẳng bị tiêu tán đường các công sức của mình.
Saturday, August 9, 2008 4:49:15 AM
Được vui, được sướng, được yêu... tất cả những điều này làm tôi hạnh phúc hoặc tôi làm người khác hạnh phúc. Ở thế giới không có xã hội, con người chúng ta như những hòn đá, hòn gạch không có cảm nhận, thế nhưng thế giới đó làm ta hạnh phúc những lúc ta cô đơn, tress, hay bị áp lực công việc, cuộc sống. Cuộc đời là thế khi con người không được hạnh phúc vì cái này hoặc cái kia lại tìm cách trốn tránh cuộc sống này. Ngay cả bản thân tôi cũng mong có lúc nào tôi trốn khỏi thế giới không có người.
Tôi luôn nhắc nhở trong từng hành động và lời nói mình, nhưng làm sao có thể tránh được những cạm bẫy của xã hội này. tôi luôn yêu mọi người, yêu cuộc đời này. Nhưng mọi người có suy nghĩ giống tôi không. cuộc sống vốn là vậy, tôi phải sống với sự giả dối này sao, có 1 bài hát hơi xàm xí nhưng cũng hay hay. Người gian dối sẽ gặp người dối gian, để tồn tại trong xa hội này tôi phải sống giả dối(1 chút sao). Mỗi khi tôi đóng vai nhân vật giả dối, sau đó là tôi phải gặp vợ tôi hoặc bạn bè tôi để tôi trung hòa lại con người mình. Vợ tôi và những thằng bạn tôi là những người tuyệt vời nhất, họ không giả dối, họ thành thật khi tôi sống với họ tôi cảm thấy hạnh phúc.
Saturday, December 22, 2007 3:28:23 AM
Một kĩ sư lại bắt đầu cuộc đời mới với 30 ngàn ư, thật khó tin. Ngồi nhớ lại những lúc nhịn ăn, nhịn uống để giành tiền đi xem phim, gọi điện cho em yêu hay đi nhậu với bạn bè vài trăm ngàn là chuyện bình thường không phài suy nghĩ gì, không biết ngày mai phải sống như thế, chỉ cần biết là trong túi còn 30 ngan là yên tâm chơi thoãi mái rồi. Toi thật khâm phục cuộc sống sinh viên của mình (khâm phục mình chứ không dám kể cho ai biết nhất là ma ma...haha).
Bây giờ ra trường đi làm gần được 1 năm, làm tại 1 cty tư nhân lương cũng khá nhưng lại xin nghĩ việc ở nhà, ngồi ở nhà suy nghĩ, trong tay lúc này lại cầm 30 ngàn, làm gì đây... làm gì ăn đây.. well, tôi không lo lắng gì cả, tôi tin bản thân tôi,làm với 30 ngàn nay ?... kỳ sau bạn se biết tôi làm gì với 30 ngan...đợi nhé hehe..kì sau se rõ
1 2 Next »