Cuộc sống với tôi những ngày tháng đã qua.
Thursday, April 10, 2008 4:27:31 PM
Nhớ lại những ngày đầu rời nhà lên Hà Nội học, sao như mới ngày hôm qua thôi, thời gian ơi trôi qua nhanh quá, dường như thời gian không để cho tôi có nhiều thời gian nghĩ về mình hơn, sao không chậm lại để cho tôi kịp nhớ mãi những phút giây tươi đẹp, cho tôi cảm nhận âm thanh, hơi thở, và suy nghĩ về cuộc sống này lâu hơn? Tôi không thể không vội vã viết những dòng này để ghi lại biết bao nghĩ suy của cá nhân mình. Đã có lúc tôi thật nhỏ nhen ích kỉ, đã có lúc tôi không nhận ra mình là ai, nhưng cũng có khi tôi sống thật đẹp và khoảnh khắc đó sao tôi quên được. Tôi đã không thường xuyên kiểm điểm lại cá nhân mình, nhưng thời gian sẽ kiểm điểm tôi, cuộc sống này khiến tôi vững chân hơn trước khó khăn phía trước. Khi đọc lại những dòng ghi chép ngẫu hứng của mình về cuộc sống, từ suy nghĩ nông cạn, rồi những chiêm nghiệm của bản thân, tôi trách mình sao không bao giờ suy nghĩ cho chín chắn, sao mình sống tự ti, mờ nhạt thế. Không bạn ạ, ta không chỉ sống mà cứ nhìn vào quá khứ tươi đẹp, khó khăn, gian khổ những ngày xưa, ta cũng không chỉ sống cho hiện tại, mà còn sống cho tương lai đang chờ đón trước mắt. Biết bao gian nan còn đang chờ đón phía trước - trên con đường ta đã chọn - vì ta biết đã đi là không thể trở lại. Sống không quên cội nguồn và nghĩa vụ của bản thân, luôn phấn đấu vì ngày mai - đó là cách sống của một người thanh niên thời đại mới. Hãy cố lên anh bạn của tôi ạ!

