Skip navigation.

Mr Speed

Khuat Nguyen Ngoc

Tu Bach

Đã khi nào bạn tự hỏi mình “ mình là người tốt hay người xấu ?”, riêng với tôi, tôi đã đặt ra câu hỏi ấy cho mình hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ tôi có thể tự trả lời được.
Sẽ chẳng có câu trả lời nào là đúng nhất cho một câu hỏi như vậy, mãi cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra được cái chân lý đơn giản ấy.
Thế nào một người được cho là tốt ?, và thế nào thì bị coi là một người xấu ?
Nếu hỏi như vậy thì ai cũng có thể trả lời được, kiểu như “ người tốt là người luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, luôn có những suy nghĩ hành động vì lợi ích tập thể, còn người xấu là người có những hành vi ám muội, chỉ vì mục đích tư lợi bản thân.... v...v.”những điều tương tự như vậy thì ắt hẳn ai cũng nói được
Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy, trong mỗi con người dường như lúc nào cũng có phần “thiện” hay “ác”, phần “con” hay “người”. Không ai là người tốt hoàn toàn và không ai là người xấu hoàn toàn cả, một người được cho là tốt cũng có thể có lúc làm điều xấu, một người bị coi là xấu đôi lúc cũng lại có những hành động rất nhân từ. Bạn có thể là người tốt trong mắt người này nhưng lại là người xấu trong mắt người khác. Đôi khi tôi nhận được sự giúp đỡ từ người mà tôi cho là không bao giờ giúp tôi điều gì. Cuộc đời này cũng thật nhiều tai quái
Nếu một ai đó đọc blog của tôi, có thể sẽ nghĩ tôi là một người ham mê văn học, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, trong suốt 3năm phổ thông chưa học kì nào tôi đạt 5.0 cho môn văn cả, cũng như tôi có thể khẳng định với bạn rằng tôi chưa bao giờ đọc hết một tác phẩm văn học nào dài quá 20 trang ( ngoại trừ truyện tranh ), rằng đọc sách không nằm trong sở thích của tôi. Mọi thứ mà tôi có, tôi biết, tôi đều học được từ cuộc sống, từ cái cách mà mọi người cư xử với nhau.
Tôi thường thấy những nghịch lý như thế này, những chàng trai được coi là đẹp thì đa phần đều lấy vợ xấu, những hoa hậu, rồi người mẫu thì thường yêu, và lấy một " ông chàng " già đáng tuổi bố mình, hoặc những doanh nhân thành đạt thừa tiền nhưng thiếu.. Tại sao lại như thế nhỉ ? chẳng lẽ những người đẹp thì không có khiếu thẩm mỹ. không thích đẹp hay sao ??? những người đẹp đó thường bịên minh cho sự chọn lựa của mình rằng “ yêu người đó vì anh ấy tốt, biết quan tâm, và tình yêu thật sự không cần quan tâm tới chuyện xấu đẹp v…v “, nhưng liệu đó có phải suy thật của họ ???
Sống trên đời việc thường thấy nhất là, “ mình không thể làm được những điều mình suy nghĩ, mình muốn“. Đôi khi biết là sai mà vẫn phải làm, muốn sống thì phải tuân theo những quy tắc, những mối quan hệ chồng chéo. Thế gian này để tìm được một lời nói thật sao mà khó quá. Khi nói chuyện với nhau muốn nói thật với nhau điều gì người ta thường bảo nhau “ này nói thật nhé…” vậy chẳng lẽ bình thường con người nói với nhau toàn lời gian dối hay sao ???
Thật ra những chuẩn mực về tốt hay xấu đều do con người đặt ra cả, nhưng cho đến bây giờ thì xã hội chẳng còn chuẩn mực đạo đức gì nữa, moi gíá trị đạo đức truyền thống bị cho là “cổ lỗ sĩ”, không hợp thời. một số giới trẻ thì sống thác loạn, buông thả, có những hành động giống thú hơn là giống người. Và con người sống với nhau tư lợi nhiều hơn, ích kỉ. khi quyết định làm một việc gì họ sẽ "cân, đo, đong, đếm ", xem làm thế này được lợi hơn hay không ? sống chỉ là lợi dụng lẫn nhau, Đời là như thế.
Suy nghĩ như vậy và nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cái cách mà tôi cư xử với mọi người, tôi thật sự không biết mình được xếp vào hạng người nào nữa ? Tôi là người tốt ư? Không hẳn, cũng có những lúc tôi làm những việc chỉ đơn giản là có lợi cho mình, mà lợi ích thì thường đâu có thể chia đều được, mình dành phần lợi ắt có người sẽ phải chịu thiệt. Vậy tôi là người xấu ? cũng không thể nói như vậy được, việc tôi ghét cay ghét đắng nhất là mang tiếng lợi dụng người khác.
Giống như một người sẽ rất vui khi được khen là “ thông minh “
Nhưng lại cảm thấy hậm hực khi bị khen là “ khôn qúa “. Nhưng ai có thể phân biệt được thế nào thì đuợc coi là “thông minh” và thế nào thì bị coi là “khôn” ???

Sẽ là rất khó để đánh giá một con người, biết nói sao khi bạn bị một ai đó hỏi " cậu nghĩ tớ là người như thế nào ? " nhưng tôi tin là bạn đã có câu trả lời, vẫn đề là bạn có nói thật hay không thôi, và để đặt niềm tin, yêu quý hay cảm thấy không thích một người mới gặp đôi khi chỉ là cảm giác, đúng vậy chỉ là cảm giác thôi bạn ah. Hi vọng là bạn đừng để cảm giác đánh lừa, hi vọng là như vậy.
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31