Monday, 7. September 2009, 09:20:02
Úi zời, thế mà đã 1h chiều rùi ư? Anh hứa với em là 2h a sẽ gọi lại, sao lâu thế nhỉ? Anh có biết là em đang mong lắm hox? Ghét quá, chạy ra mang online, lâu lắm rùi, ghé thăm...
Sáng ở nhà, đang thất nghiệp lẫn thất học nữa, fải chạy đi chụp hính làm hồ sơ vậy mà ra đi thì rất xinh gái quay về thì ướt chẳng còn gì, may mà còn lê cái thân về fòng. Ngộ thiệt, nhớ là fải mang dù vậy mà cà ton cà ton, đi ko suy nghĩ...
Hỏi sao mà mù thông tin, hối tối bị Cậu chửi như thế! Ko có tin tức gì cả. Cậu kể cho O nghe chuyện việc làm, chuyện thời sự mà kể tới đâu O ngẩn tò te tới đó, thế là tặng O một câu rất dễ thương: Sao O mù thông tin thế? Đúng thiệt! Ghét Cậu quá ah, sao nói O vậy? Uh, ngày xưa tới giờ đã bao giờ O nói là O thương Cậu đâu!!! Uh, đúng thiệt chưa bao giờ O nói O thương Cậu cả nhưng O vẫn lo lắng cho Cậu, cho mọi người đó thui!

Thế là Cậu cười khì khì... Nhìn cái mặt thấy ghét...
Ngày CN, cùng nhỏ bạn thân hồi phổ thông mới ton ton vào SG chạy đi TDMột nhậu và Cafe. Cả hai đứa, một đứa thì ny xa, 1thì chưa yêu ai...Thế là xe ta cứ bon bon trên dặm đường...
Chạy gì mà chạy mãi ko thấy TDM ở đâu cả. Lo lắng, Cậu cứ gọi dt cho O hoài, O chạy xe mà. Nhỏ Hạnh thì có bít dg đâu. Thế rùi, bùm! Cậu ơi, xe O nổ lốp rùi. Sao mà xui rủi thế! hành trình đến với Cậu sao mà gian nan, O chạy mãi thế lại lạc mất đường. Cậu ra đón! Hỏi, sao O ngốc thế! Hihi, O cười và Cậu cũng chỉ lắc đầu cười theo...Thế là đã gặp Cậu...
Lần này con số đã tăng thêm 1. Ngày xưa, chỉ có O và Cậu vào SG thui, buồn, vui Cậu chạy tới O chơi. Xa lắm, 25km lận. Cậu chạy tới chỉ để ngồi nói và cùng cười rùi lại về. Vậy mà, giờ Cậu đã có ny rùi. Ny của Cậu dễ thương lắm.O rất mến.
Thế là cả 4đi ăn nhậu. O muốn ăn gì, Cậu đãi nị. Hixhix, Cho Hạnh chọn. O còn fải bò về SG nữa, nên mìh đi ăn bò nhá Cậu. Cậu Uh với nụ cười dễ thương...
Đã lớn rùi, đã có người yêu rùi, ny ngồi đấy mà Cậu với O cũng như ngày nào! Nhớ ngày xưa, Cậu hay cười, O cũng cười nhiều, ko gặp thì thui, gặp là chọc nhau cười. Mà gặp thì đâu có ít đâu... Cười nhiều quá, ny ngày xưa của Cậu fát ghen với O rằng là: Răng A cười và chọc K nhiều thế? A thích m ah k? Ôi lạy trời, thanh minh mãi, nhỏ bạn thân mới chịu hiểu!!!

. vẫn vậy, vào SG. Hôm nay, cả 3đứa (trừ ny của Cậu vì mới mà, ko học chung hồi PT) cứ cười tít mắt. Tội nghiệp cho ny của Cậu, ko hiểu răng lợi chi cả. Ăn mà bị sặc vì cười nhiều quá, tại Cậu nói O ngày xưa cắt tóc ngắn nhìn giống quỷ, vừa xấu vừa làm cho Cậu tiếc mái tóc của O. Ghét mặt Cậu quá.

O ăn tiếp. Uh, ngày xưa giờ, O có nói thương Cậu bao giờ đâu. Uh, có lẽ thế mà giờ Cậu mới có ng để dẫn đi chung chứ! Cậu cười,O cũng cười theo. kakaka, thế là O cụng với Cậu một ly nhé!
Cười, cười, cười và cười tới mức đau cả lưng mà Cậu vẫn làm O cười...
Cafe TDM sao mà buồn sao mà mưa to thế này Cậu nhỉ?! Cậu nhìn O cười và nói: Mưa cho O nhớ chốn này chứ! Gớm, Cậu làm như là từ hồi giờ O quên rùi ấy ko bằng. Để O đính chính cho ni: Mưa để cho Hạnh bít cafe TDM, mưa để cho 4đứa tụi mìh nhớ ngày này chứ! Nhớ nhưng vẫn còn thiếu tới 3đứa nữa: 2đứa ở Vinh và 1đứa ở Phan Rang. Haaaa:ko:
Gọi điện thoại. Chợt nghĩ ra và thế là O phân công cho từng đứa một. Vui nhất vẫn là Yến tèo : tau thèm được như mấy đứa bay lắm K ah. Hix hix, thèm thì vô đây!
Cafe TDM mưa nhưng vui, vui lắm! Vui cho những ngày chưa vui và vui cho lần vui này...ngày kia ngáy kia, chắc chắn sẽ đủ 6đứa của cái thời mà như Cậu nói: Chưa bít chi cả, chơi mà cứ tưởng rằng là đã yêu!
Huhu, hết ngày mất rùi. Chúc Cậu, chúc tụi bay may mắn nhé. Hãy cố lên, đúng như Hạnh Bù nói,tụi mình còn lông bông lắm! Hãy nhắm tới mục tiêu mà bắn!