Dòng Tự Sự Cúa Tâm Hồn......
Friday, April 25, 2008 3:42:02 AM
Waaa...
Thế là cũng đã thi xong,khỏe quá.
Hôm nay thi môn cuối cùng tuy không được như ý muốn nhưng cũng tạm chaấp nhận được;Phải chi ở nhà máy sài TC được thì đã tốt lắm rồi,lên đỡ mất thời gian chỉnh sữa rồi cho chạy thử nghiệm lung tung cả,cũng mệt thiệt..
Nhưng không sao,làm như thế mới phát huy đuwocj khả năng của bản thân chứ(học TC mà ở nhà không làm 1 bài tập nào đẻ chạy thử thì biết rồi đó,chắc ai biết được chắc bó tay luôn quá phải hông?
Nhưng đó là sự thật,vì máy ở nhà chạy vào Dos không được,màn hình sicanhand mà,vậy mà cũng học hết môn Lập trình được đó.
Vậy là được nghỉ 2 ngày,học thứ 2 rồi được nghỉ tiếp 3 ngày nữa,có nên nghĩ luôn thứ 2 hok ta?????? Chắc nghĩ luôn quá;Cho mấy ông thầy mất dạy chơi. .
30-4 không biết làm gì đây nữa,chả lẽ ở nhà ngủ?hay ở nhà học Visual C cho rồi đi lung tung vừa mệt lại vừa hao phí money vào chuyện vớ vẩn;cứ quyết định vậy đi.
Thôi ăn cơm rồi ngủ miếng đã,buồn ngủ quá,ước gì có ai ngồi cạnh quạt cho mình ngủ nhỉ:love:
Thôi lần sau viết tiếp nha....
|
Thế là cũng đã thi xong,khỏe quá.









