My Opera is closing 3rd of March

MỘT NGÀY BUỒN ...BUỒN QUÁ?!

MỘT NGÀY THẤT BẠI... Hix,zzz ...sao ngĩ lại ngày hôm qua toàn là vận đen kéo đến thôi,đời đen tối hết biết đi đc. Cả ngày hôm qua ở nhà ôn bài để thi vậy mà đến lúc quan trọng lại làm sao thế không biết?sad Có bấy nhiêu thôi mà làm cũng không xong tệ quá. Nhưng nghĩ cho cùng thì với cái đề như thế chắc chả ai làm hết được quá,dài ơi là dài tuy không khó nhưng dài đến nổi.....khó tả quá:rolleyes: Không biết ông Thầy nghĩ gì mà cho ra cái đề như thế?chắc muốn nguyên 1 lớp học lại quá??ác quá đi thôi,coi chừng ông bị...cho mà xem. Nhưng để xem nguyên 1 lớp rớt cả thì ông nói thế nào với đồng nghiệp?ông giỏi lắm. Thất bại 1 môn rồi còn 2 môn nữa không biết thế nào đây?ngày mai lại Thi tiếp rồi nhưng đến hôm nay chưa học được miếng nào cả,chưa xem bài nó ra sao nữa nè anh em ơi..sad Có ai giỏi Tư tưởng Hồ chí minh không chỉ dùm vài chiêu để mai ứng chiền nào,nếu không nockout là chắc rồi..Nếu thế học kỳ này chắc tiêu luôn quá. Thôi kệ,nghĩ hoài mệt quá mà không được gì cả,để đi xem 1 chút bài vở mai làm chứ có gì đâu.Thất bại là chuyện nhỏ,cho chừa cái tội không xem bài.. lần sau nói tiếp nha:bye:

SỐ PHẬN .......!Dòng Tự Sự Cúa Tâm Hồn......

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28