My Opera is closing 3rd of March

NGÀY 10/4....SINH NHẬT MỘT NGƯỜI

Hix,...! Hôm nay phải lên lớp cả ngày mệt lả cả người,vừa mệt vừa đói lại phải chịu cảnh "sống chung với..." thế mới tức chứ(tự đoán đi nha,nói ra mất thiên.lol hahaa...). Hôm nay nếu không lên lớp cả ngày thì đã đi Bình Dương rồi,hômnay là sinh nhật 1 người rất thân mà không đi được buồn quá,không biết người ta có trách gì mình không nữa ta? Nếu Có giận thì đừng giận lâu nha cô bé,vì mình không cố ý mà,do hoàn cảnh buộc phải làm thế thôi.awww Không biết giờ này đã đi ngủ chưa nữa?hôm nay có ai tặng quà cho bé không hê?chắc là có rồi,vì cô bé dễ thướng thế mà lại,ôi trời buồn quá.......... À mà quên,giờ này chắc đi làm về mệt lắm hỉ?tuần này cô bé phải làm ca đêm mà,quên bén đi mất. Thôi chắc chỉ biết gửi lời chúc sức khỏe niềm vui và tràn đầy hạnh phúc dành cho bé thôi chứ biết làm gì bây giờ. Ngủ ngon và mơ về những gì đẹp nhất nha cô bé. Tạm biệt.sing

TÌNH BẠN..SỐ PHẬN .......!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28