Ngo^ Kieu` Oanh

Love you forever!

Subscribe to RSS feed

Sao em van yeu_Oanh hat'..

Chiec' khan tang.....hay

OAnh hát nè_Mưa và anh

Mưa Luna

Hinh chi tui ne

Oanh hat nè_ Bối rối

Mua mua dong_2B

Hinh lop tui






hinh lop tui


Voi ai do, chac day chi la nhung tam hinh vo cung binh thuong nhung trong moi chugn toi, moi dua thanh vien cua 12B4 thi day la tat ca~ tinh cam ma tui tui da~ danh tron cho nhau trong nhung ngay cuoi nam hoc..........pun qua'...........tao chang biet noi gi ngoai loi chuc: chuc tui may luon thanh cogn trogn cuoc song va hay nho den nhau, nho den mai am 12B4 than yeu, nho thay co da day tui minh...........sao pun wa'.....huhu
Bay gio thi tao dang khoc nhe ne, khoc nhieu lam vi cu nhin zo tam hinh minh la khoc nhe ah,........chang biet sao nua lop minh oi!............hjx

Chuyen nha em_Sr coppy trong dien dan truong zia`!!!!!!!!!!!!

Nhà em có 4 người: ba em, mẹ em, em và thằng em của em. Ba em rất yêu em vì em giống mẹ, mẹ em rất yêu thằng em của em vì thằng em của em giống mẹ luôn (phụ nữ thường yêu những gì giống họ). Tuổi ba mẹ em đã được phép có chồng có vợ, có con có cái mà không phải sợ ông nội, ông
ngoại cấm. Em năm nay đã qua tuổi móc mũi . Thằng em của em năm nay đã hết tuổi tè dầm. Cả nhà em rất yêu thương nhau và hay nhường nhịn lẫn nhau. Mẹ em nhường cho ba em việc lau nhà, nấu ăn, đi chợ...Em thì nhường cho thằng em của em việc rửa chén, lau chùi giày dép. Buổi tối nhà em thường quây quần và kể chuyện trong ngày cho nhau nghe. Mẹ kể về chuyện chồng con mấy bà hàng xóm. Ba cầm tờ báo gật gù cho qua chuyện nhưng cuối cùng cũng nổi điên lên. Thế là trận chiến xảy ra(em chưa kịp mở miệng ra xin cái 6300 ). Thằng em của em dù hết tuổi tè dầm nhưng do sợ wá nên nó tè ướt hết cả quần. Nó kêu em đi lấy quần cho nó, tiện tay em đưa nó cái giẻ nằm dưới sàn nhà vì đang ngồi chăm chú coi ba mẹ đánh nhau. Bà con hàg xóm kéo qua coi đông như hội.Người vỗ tay, người la hét, cổ vũ rầm trời . Dù đi coi đánh nhau nhưng họ rất trật tự. Người khoẻ mạnh nhuờng chỗ cho phụ nữ mang thai và người tàn tật.
Trai tráng thanh niên thì nhường cho người già yếu. Ai hò hét phần
người ấy, không bon chen vào phần người khác để tránh xảy ra trận 2. Mẹ tuy đánh nhau nhưng vẫn duyên dáng. Mẹ uyển chuyển né đòn "Giáng Long Thập Bát Chưởng" của ba đồng thời phản công bằng chiêu " Phong Sương Toái Ảnh" với độ sát thương từ 770 đến 1000 điểm. Nhưng Ba đã kịp sử dụng Khinh công học của Võ Sư từ hồi còn ở thôn Giang Tân né được, đồng thời ba cũng tung chiêu " Phi Long Tại Thiên" với tỉ lệ sát thương 750 điểm. Mẹ thấy thế liền dùng chiêu " Thế Vân Tung" để né đòn. Cuối cùng ba đành phải tung tuyệt chiêu cuối:"Ka mê yô kô" của Sônôku. Lúc này mẹ đã thấm mệt nên đã lãnh đủ 235 hit của ba. Mẹ nằm sõng xoài giữa đất, miệng thều thào:" Nam mô nam mô motorolla, nokia, yamaha, atila" để vận nội công nhưng vô ích, mẹ đã hết mana (lúc nãy f9 bất ngờ nên chưa kịp mua để dành).
Mấy ông hàng xóm chạy lại đỡ mẹ em, đồng thời mấy bà hàng xóm cũng chạy
lại, lấy khăn lau mồ hôi cho ba em. Ba mẹ em đã thấm mệt nên ko chơi
đánh nhau kiểu này nữavà họ quyết định chơi kiểu mới, hay hơn, tiện lợi hơn, ít tốn mana hơn. Đó là kiểu " Nốt nhạc vui".
-Tôi có thể đánh cô trọng thương trong vòng 10 nốt nhạc - ba nói.
-Tôi thì có thể trong 8 nốt - mẹ nói giọng vẫn còn khá mệt.
-7 nốt.
-5 nốt.
-4 nốt.
-3 nốt.
-.....mời cô - cuối cùng ba kết thúc cuộc "Đấu trí" bằng một phán quyết rất manly.
Tiếng nhạc vừa cất lên thì 2 người nhìn nhau và ôm nhau khóc như lúc mẹ em bị hack mất con "Phi vân". Thì ra đó la bài hát mà 2 người đã nghe vào lần hẹn hò đầu tiên tại Minh Nguyệt trấn.
Và thế đấy, họ hoà rồi lại chiến, hoà rồi lại chiến. Nó cứ kéo dài cho đến tận ngày nay vì vậy em vẫn chưa có cái 6300 .
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30