My Opera is closing 3rd of March

<=I THE GOLDEN AGE I=>

HOÀNG KIM {kim_manh_tien_HK@yahoo.com}

buồn!

Mình và người ấy chia tay cũng đã được 2 tháng rồi, cũng không liên lạc với nhau, không nhắn tin, không hỏi han nhau cũng nửa tháng nay rồi.Mình cố gắng không nhắn tin để mà cố quên người ấy, nhưng sao khó quá, đầu óc mình cứ vẩn vơ, vu vơ nghĩ tới người đó.huhu, làm sao đây để quên.
Sáng nay không hiểu sao người ấy lại nhắn cho mình, đọc tin nhắn... mình không hiểu là người ấy quan tâm tới mình hay là chỉ hỏi thăm vu vơ, nếu là chỉ là hỏi thăm xã dao thì mình không cần, mình vẫn khoẻ, vẫn ăn uống đều nhưng không hiểu sao dạo này vẫn xuống cân, khuân mặt mình nhì hốc hác đi nhiều lắm.Nhưng những điều đó không liên quan gì liên quan tới người đó, mình không cần.
Chỉ vì những tin nhắn đó mà làm cho tâm chí của mình từ sáng tới bây giờ đang dối bời, mình không muốn nghĩ nữa, muốn sống cuộc sống bìn thường như bao người.
Tại sao mình lại yêu người đó đến như vậy, tại sao mình lại không quên đi. Người ta có câu.
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên nhủ mình cố nhớ để mà quên.

Dragon Far Reaching, Reaching High

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28