Subscribe to RSS feed

Sticky post

ÁO VOAN


Sticky post

Sticky post

Sticky post

Cái Sướng Của Người Lớn Tuổi

Già thì khổ , ai cũng biết Sinh , lão , bệnh , tử ! Nhưng già vẫn có thể sướng . Muốn sống lâu thì phải già chớ sao ! Già có cái đẹp của già . Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép . Cái sướng đầu tiên của già là biết mình ... già , thấy mình già , như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây . Nhiều người chối từ già , chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi , như trái chín cây ửng đỏ , mềm mại , thơm tho mà ráng căng cứng , xanh lè thì coi hổng được . Mỗi ngày nhìn vào gương , người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xoè trên khóe mắt , bên vành môi , những mớ tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ , cứng đơ , xơ xác ... mà không khỏi tức cười ! Quan sát nhìn ngắm mình như vậy , ta mới hiểu hai chữ "sồng sộc" của Hồ Xuân Hương :
« Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi Cái già sồng sộc nó thì theo sau ! » . Có lẽ nữ sĩ lúc đó mới vào lứa tuổi 40 ! Thời ta bây giờ , 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất . Phải đợi đến 70 , thất thập cổ lai hy , thì mới gọi là bắt đầu già ( ? ) . Nếu trong tương lai , khi con người sống đến 160 tuổi thì 80 lại là tuổi đẹp nhất ! Tuy nói vậy , thực tế , già thì khó mà sướng . Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn . Khổ dễ nhận ra , còn sướng thì khó biết ! Một người luôn thấy mình ... sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn đề ... tâm thần ! Nói chung , người già có 3 nỗi khổ thường gặp nhất , nếu giải quyết được sẽ giúp họ sống « trăm năm hạnh phúc » :
1 - Một là thiếu bạn !
Nhìn qua nhìn lại , bạn cũ rơi rụng dần ... Thiếu bạn , dễ hụt hẫng , cô đơn và dĩ nhiên ... cô độc . Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi , thấy không ai hiểu mình ! Quay quắt , căng thẳng , tủi thân . Lúc nào cũng đang như « Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt / Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua ... ! » . Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rả với ai đó , nhất là những ai « cùng một lứa bên trời lận đận » ... Gặp được bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được ! Để giải quyết chuyện này , ở một số nước tiên tiến , người ta mở các phòng tư vấn , giới thiệu cho những người già cùng sở thích , cùng tánh khí , có dịp làm quen với nhau . Người già tự giới thiệu mình và nêu « tiêu chuẩn » người bạn mình muốn làm quen . Nhà tư vấn sẽ « matching » để tìm ra kết quả và làm ... môi giới ... Dĩ nhiên môi giới cho họ kết bạn . Còn sau này họ thấy tâm đầu ý hợp tiến tới hôn nhân ( nếu còn độc thân ) thì họ ráng chịu ! Đó là chuyện riêng của họ . Ngày trước , Uy Viễn tướng công mà còn phải than : Tao ở nhà tao tao nhớ mi Nhớ mi nên phải bước chân đi Không đi mi bảo rằng không đến Đến thì mi hỏi đến làm chi Làm chi tao có làm chi được Làm được tao làm đã lắm khi ... ~ Nguyễn Công Trứ Rồi họ dạy người già học vi tính để có thể « chat » , « meo » với nhau chia sẻ tâm tình , giải toả stress ... Thỉnh thoảng tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ , trao đổi , dòm ngó , khen ngợi hoặc ... chê bai lẫn nhau . Khen ngợi chê bai gì đều có lợi cho sức khoẻ ! Có dịp tương tác , có dịp cãi nhau là sướng rồi . Các tế bào não sẽ được kích thích , được hoạt hoá , sẽ tiết ra nhiều kích thích tố . Tuyến thượng thận sẽ hăng lên , làm việc năng nổ , tạo ra cortisol và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông , hơi thở trở nên sảng khoái , rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA ( dehydroepiandoster one ) , một kích thích tố làm cho người ta trẻ lại , trẻ không ngờ ! ... Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành . Hoa cỏ thiên nhiên . Thức ăn theo yêu cầu . Gợi nhớ những kỷ niệm xưa ... Rồi dạy các cụ vẽ tranh , làm thơ , nắn tượng ... Tổ chức triển lãm cho các Cụ . Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn . Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn . Coi văn nghệ không sướng bằng làm ... văn nghệ !
2 - Cái thiếu thứ hai là thiếu ... ăn !
Thực vậy . Ăn không phải là tọng , là nuốt , là xực , là ngấu nghiến ... cho nhiều thức ăn ! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử ! Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm ! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi , lo âu , bực tức ; ăn trong nỗi chờ đợi , giận hờn thì nuốt sao trôi ? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh . Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng ! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt ! Nhưng các cụ thiếu ăn , thiếu năng lượng , phần lớn là do sợ bệnh , kiêng khem quá đáng . Bác sĩ lại hay hù , làm cho họ sợ thêm ! Nói chung , chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của ... bao tử : « Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên Cơ tắc xan hề khốn tắc miên ... » . ( Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên Đói đến thì ăn mệt ngủ liền ... ~ Trần Nhân Tông « Listen to your body » . Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình ! Cơ thể nói ... thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó , thiếu cái đó ! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hoá ( ! ) , chuyện của ngàn năm , đâu phải một ngày một buổi . Món ăn gắn với kỷ niệm , gắn với thói quen , gắn với mùi vị từ thuở còn thơ ! Người già có thể thích những món ăn ... kỳ cục - không sao ! Đừng ép ! Miễn đủ bốn nhóm : bột , đạm , dầu , rau ... Mắm nêm , mắm ruốc , mắm sặt , mắm bồ hóc , tương chao ... đều tốt cả . Miễn đừng quá mặn , quá ngọt ... là được . Cách ăn cũng vậy . Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức có thể được . Đừng ép ăn , đừng đút ăn , đừng làm « hư » các Cụ ! Cũng cần có sự hào hứng , sảng khoái , vui vẻ trong bữa ăn . Con cháu hiếu thảo phải biết ... giành ăn với các cụ . Men tiêu hoá được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử .
3 - Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động !
Già thì hai chân trở nên nặng nề như mọc dài ra , biểu không chịu nghe lời ta nữa ! Các khớp cứng lại , sưng lên , xương thì mỏng ra , dòn tan , dễ vỡ , dễ gãy ! Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ đã « Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ... » ( TCS ) ! Bác sĩ thường khuyên vận động mà không hướng dẫn kỹ thì dễ làm các cụ ráng quá sức chịu đựng , sẽ lâm bệnh thêm . Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả , phù hợp với tuổi tác , với sức khoẻ . Phải từ từ và đều đều . Ngày xưa người ta săn bắn , hái lượm , đánh cá , làm ruộng , làm rẫy ... lao động suốt ngày . Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV , computer ! Có một nguyên tắc « Use it or lose it ! » . Cái gì không xài thì teo ! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá , nên « đầu thì to mà đít thì teo » . Thật đáng tiếc ! Không cần đi đâu xa . Có thể tập trong nhà . Nếu nhà có cầu thang thì đi cầu thang ngày mươi bận rất tốt . Đi vòng vòng trong phòng cũng được . Đừng có ráng lập « thành tích » làm gì ! Tập cho mình thôi . Từ từ và đều đều ... Đến lúc nào thấy ghiền , bỏ tập một buổi ... chịu hổng nổi là được ! Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động . Chậm rãi , nhịp nhàng . Lạy Phật cũng phải đúng ... kỹ thuật để khỏi đau lưng , vẹo cột sống . Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở . Đó cũng chính là thiền , là yoga , dưỡng sinh ... ! Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại . Giảm trầm cảm , buồn lo . Phấn chấn , tự tin . Dễ ăn , dễ ngủ ... Tóm lại , giải quyết được « ba cái lăng nhăng » đó thì có thể già mà ... sướng vậy ! Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Sticky post

DU LỊCH CẦN THƠ

Đi du lịch Cần Thơ lần này mình thích nhất là trái cây, trái cây ở đây thật là rẻ, bạn nào xuống cũng làm cho mấy rổ, đủ thứ nào là cam, ổi, xoài, mận ở đây họ toàn bán rổ, cứ một rổ là 3 hay 40 ngàn thật là quá rẻ.


Đi chơi Cần Thơ về, tối đó mình và Phương đi xem ca nhạc với thằng em ở nhà hát Hòa Bình.

Ngồi xem được một lát mắt mình bắt đầu hạ dần..đang lim dim tự nhiên linh tính mở mắt ra thấy mình đang bị quay phim..hóa ra thằng cháu con của Phương..kệ nó ..lim dim tiếp.tự nhiên giật nảy mình ..đứa nào đánh mình cái bốp..lại thằng em , nó la lên..chị coi ca nhạc kiểu gì vậy hihi...tại mấy ngày đi Cần Thơ thiếu ngủ rồi.
Anh Tuyết hát hay vậy mà mình cố nhướng mắt lên không nổi, lại còn cầu cho mau hết để về ngủ nữa chứ.

Sticky post

Gặp bạn bè tại nhà Mạch.


Sau khi tham quan bến Ninh Kiều



Sticky post

Về miền sông nước Cần Thơ.

Nhận lời mời đi du lịch Cần Thơ cùng các bạn Sài Gòn chuyến này mình rất háo hức, phần vì mình cũng chưa biết miền Tây như thế nào, phần vì đi du lịch lại đi chung với nhóm bạn bè nên mình rất là vui. Ngày giờ chuẩn bị cũng khá xa nên khi cận ngày thì các bạn ở BMT lại có việc đột xuất nên rốt cuộc xuất phát còn vài người.
Gần đến ngày đi thì mình lại bị đau và cũng gặp một số chuyện không vui nên tính không đi, nhưng nghĩ lại chuyến đi này lần đầu tiên có mấy chị em đi chung nên mình lại đổi ý định và khăn gói lên đường.
Những ngày gần đi Mạch gọi liên tục và cả P.Anh nữa, hai bạn cứ dặn dò đủ thứ thật là chu đáo. Chuyến đi xe xuống có mấy người nhưng cũng thật vui và rất thoải mái , cứ đi một đoạn là Mạch lại gọi ...ăn uống gì chưa...xe đi tới đâu rồi..Mạch làm Chi nhớ tới má Chi quá Mạch ơiiii hihi...
Trên đường đi mình cũng học được vài điều hay vì mọi khi đi xe Anh Khoa mình đâu dám hỏi từ BMT xuống tới đâu và tới đó là bao nhiêu cây số, giờ thì đã tạm nhớ được rồi.
Sáng đó 8g xe chạy mà mãi tới gần 7g mới tới nơi vì kẹt xe, làm Mạch sốt ruột gọi hỏi liên tục. Rồi cuối cùng xe cũng tới nhà Mạch..mình nhìn thấy các bạn ở Sài Gòn như Đức, Tiến Liễu , Phi Anh, Như Mân , Cao Hữu Thu , Khánh..Bích Thủy cũng lần lượt tới thật là vui, không biết Mạch đã chuẩn bị từ lúc nào mà khi các bạn vừa tới đông đủ thì mâm cơm thịnh soạn cũng được dọn ra.

Vì đói bụng nên ai cũng ăn rất ngon lành nhất là món lẫu cá.


Ăn cơm xong P.Anh nói các bạn đi tham quan hầm Thủ Thiêm cho biết,thế là nhóm BMT lên đường ...xe chạy một đoạn bắt đầu chui dưới hầm, lúc đó nghe tiếng nước chạy ầm ầm phía trên đầu, P.Anh nói tụi mình đang chui dưới giòng sông đó chiều dài của hầm là 1.490m và tuổi thọ kéo dài tới 100 năm , được đánh giá là hiện đại thuộc loại bậc nhất Đông Nam A, tốc độ xe phải chạy là 60km/g

Nhìn công trình đại lộ Đông Tây này thật qui mô và to lớn.
Tham quan xong các bạn ai nấy chia tay lên phòng ngủ, ai có nhà thì về sáng mai tới sớm, Chi, Thủy , Điệp, Hương, Phương và Hằng chung một phòng, đứa nào cũng nói nhà Mạch còn hơn cả khách sạn nữa..mà đúng thật, rất thoải mái và đầy đủ tiện nghi.
Sáng hôm sau quy định 5g30 có mặt, nhưng nhiều bạn ở xa nên phải chờ thành ra tới 7g hơn xe mới chạy, trên xe có cậu hướng dẫn viên du lịch nên mình và các bạn cũng nắm được khá rõ xe đang đi tới đâu..Lần đầu tiên mình mới biết được cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận nhìn mấy con cầu này mới thấy công trình đầu tư rất là lớn, vì ngồi trong xe nên mình không chụp rõ được.
Buồn cười nhất là nhắc tới công tử Bạc Liêu, anh chàng HDV nói..con nhìn thấy trên xe này có một người giống y như vậy, cũng tướng tá và nước da như thế..đó là chú Phi..hóa ra là Phi Anh..mọi người cười ầm lên và thế là P.Anh có biệt hiệu Phi công tử.
Khi qua sông Tiền Giang nói đến người đẹp nổi tiếng ở đây..anh chàng này lại đố mọi người biết ai không..các bạn nghĩ không ra và thế là cái tên hoàng hậu Nam Phương được nhắc đến, nhưng các bạn lại cho là không phải Nam Phương mà là hoàng hậu Lan Phương mới đúng...lại một tràng cười nữa.
Đến tỉnh Gò Công nói về câu...gái nào đẹp bằng gái Nha Mân, các bạn ồ lên ..không phảI ..Như Mân chứ..tếu thật!
Xe chạy một lát thì dừng lại cho các bạn ăn sáng, điểm dừng chân ở nhà hàng Mekong rất là đẹp, các bạn xem clip thì sẽ rõ và vì đói bụng nên ai cũng làm việc thật chăm chỉ.

Và sau đó thì các bạn thi nhau ra chụp hình.

Ăn sáng xong xe lại xuất phát chạy tới Bến tre, các bạn lại được dịp mua sắm và xem người ta làm kẹo. Lần đầu tiên mình mới biết người ta làm kẹo dừa là như thế nào.



Tham quan mua sắm xong xe chạy về đến khách sạn Cần Thơ nhận phòng, mệt quá nên ai cũng lăn ra ngủ còn mình thì cái tội lanh chanh nên phải ngồi tải hình và clip bớt qua laptop chứ thẻ nhớ không đủ dung lượng.
Sau đó 3g các bạn lại tập trung đi xem Chùa và ngôi nhà cổ.
Trưa nay ở Cần Thơ nắng gắt và nóng, các bạn ở SG thì nói vậy là đỡ nhiều rồi, còn mình thì ở xứ lạnh nên thấy người cứ rít vì nóng và mồ hôi.
Lúc đó P.Anh đã hẹn Minh Thủy nên xe chạy thẳng đến trường Đại học Cần Thơ luôn.
Trường ĐHCT thật là rộng rãi và khang trang,xe chạy thẳng vào trong theo như hướng dẫn của Minh Thủy.


Gặp Minh Thủy thật là xúc động cũng như Minh Thủy nói...mình không ngờ có ngày gặp lại các bạn ở một nơi rất xa như thế này chắc khó có lần thứ hai như vậy. Thủy dẫn các bạn đi tham quan trường và phòng thí nghiệm..thật là thú vị vì nơi đây có rất nhiều công trình của Thủy sáng chế ra như Khóm và nước ép chanh dây mà Thủy đã đăng lên báo...các bạn lại được uống nước ép và ăn khóm sấy khô rượu dứa do Thủy làm nữa,lại được Thủy dẫn đi tham quan nơi làm việc.
Có một điều bất ngờ và thú vị với mình là đang đi lơn tơn tự nhiên nghe kêu..cô Kim Chi..nhìn con bé này thật là lạ, mình hỏi sao cháu biết cô..nó nói..cháu thấy cô trên blog của cô Minh Thủy...à thì ra là vậy, chứng tỏ M.Thủy chuyên coi cọp không chịu viết lol

Viết ra thì không hết được nên mình quay clip để các bạn xem Thủy giới thiệu về phòng thí nghiệm và các bạn ở xa cũng sẽ có dịp nhìn thấy người bạn của mình, các bạn chắc cũng cùng ý nghĩ với mình là hai vợ chồng M.thủy thật là giỏi đã cống hiến hết mình cho khoa học thật đáng khâm phục.

Ngồi chơi với Minh Thủy một hồi Thủy mời tới nhà Thủy chơi, nhà Thủy rộng và đẹp nhìn rất là xinh xắn.

Thăm nhà Thủy xong vì còn sớm nên xe chạy đến bến Ninh Kiều xem du thuyền , buổi chiều ở đây thật là mát, mình nhìn giống y như con đường Trần Phú ở Nha Trang vậy.


Ngồi chơi một hồi thì đến nhà hàng ăn cơm Thủy thì chia tay các bạn đi dự sinh nhật, ăn cơm xong các bạn nam tới cữ nhậu nên kéo nhau đi nhậu hết còn Thủy lúc đó cũng vừa tới rủ các bạn nữ đi hát karaoke, nhưng các bạn lại yêu cầu uống cafe cho nhẹ nhàng nên M.Thủy cũng đồng ý, và thế là kéo nhau đi một vòng xem phố Cần Thơ về đêm và tới quán ngồi uống cafe tán dóc.

Ngồi tới hơn 9g thì mắt đứa nào đứa nấy thi nhau lim dim..hihi..vì đi suốt ngày rồi mà.
Sáng hôm sau theo lịch thì phải dậy sớm đi ăn sáng rồi đi chợ Nổi, thế mà các bạn cũng dậy trễ...nhất là các bạn nam, nghe đâu đi tới 1g sáng mới chịu về..P.Anh là đầu đàn thế mà sáng đó chờ mãi cũng mới thấy xuống .
Sáng nay ăn sáng Buffet thật là ngon .


Ăn sáng no nê xong , xe chạy đến chợ Nổi Cái Răng, phải nói đây là điểm đặc sắc nhất trong chuyến tham quan vùng sông nước lần này, tiếng ghe máy ..tiếng sông nước , tiếng người rao bán tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn nhưng thật lạ lẫm với mình và mình thấy hay hay .
Mình được nghe giải thích rằng trên ghe cắm một cái cây gọi là cây bẹo nhìn vào cây bẹo có thể biết chủ thuyền bán gì như bí đỏ, củ sắn, hay cam, thơm...
có bạn hỏi cắc cớ ..treo cái quần thì bán cái gì ...hết biết.
Chiếc ghe còn là 'ngôi nhà di động' trên sông nước, có cả những chậu hoa kiểng, chú chó, con mèo, chuồng gà vịt..

Mình có quay một số clip mời các bạn nhấn vào đây để xem.






Có một điều mình đã từng nghe nói và giờ thì cũng chứng kiến tận mắt đó là sự thật, một người ngồi cạnh xúc miệng rửa mặt và cạnh đó là một người vo gạo lấy nước nấu cơm, cảnh sinh hoạt ở đây thật lạ.

Người dân ở đây suốt ngày sống trên cái ghe này và sinh hoạt trên này luôn, vậy con cái họ khi đi học thì thế nào nhỉ ...
Nguồn sống của họ chắc chỉ thu nhập qua những khách du lịch như thế này thôi...

Bà cụ này đang mời mọi người mua hủ tiếu.

Ai mà bán cho cái ghe thuyền của mình chắc hẻo quá...người nào người nấy ngồi phờ phạc nôn nao vì say ghe thuyền, mấy bạn nam chắc chưa hết ngất ngư vì trận cuồng phong tối qua, chỉ có mình nhỏ Điệp leo lên làm điệu.


Đi ghe thuyền trên sông một hồi thì thuyền chở mọi người tới bến và tham quan làng du lịch Mỹ Khánh, ở đây các bạn được tham quan hồ nuôi cá sấu và còn được câu cá sấu nữa, cũng có những trò chơi như khỉ chạy đua...và nghe đờn ca tài tử.
Mình và các bạn đi tham quan một hồi và thi nhau chụp hình, có một điều cấm ở đây hơi ớn là ai bứt một trái cây nào sẽ bị phạt 100ng.
Mình và B.Thủy hai đứa cưa sừng làm nghé hihi...


Nhìn cây mít này thật là đã, trái gì mà tuốt luốt phía dưới luôn..mình ngồi chụp mà run, không biết tại sao có một trái mít rụng không biết họ có bắt đền không đây.
Chụp hình và đi tham quan một hồi các bạn cũng đã thấm mệt và chương trình tiếp theo là bữa cơm trưa cùng nghe đàn ca tài tử.
Mời các bạn nhấn vào đây để xem.




Cuối cùng chương trình cũng kết thúc, các bạn chia tay ra về , mọi người ai cũng nói chuyến đi chơi vui quá trời.
Mình muốn nhân đây cám ơn Mạch và Phi Anh rất là nhiều...các bạn đã cho mình hiểu thế nào là tình bạn, nhất là Mạch.. bạn đã tài trợ hẳn một chuyến xe cho các bạn ở BMT mặc dù mình đã nói với bạn hết lời rằng hãy để cho tụi mình tự lo, nhưng Mạch khăng khăng cho rằng còn mấy người thì cũng cứ leo lên xe đi vì Mạch đã tính toán hết rồi..cám ơn Mạch thật là nhiều bạn cứ im im mà làm, không cần phô trương hay nói những lời hoa mỹ..nhìn bữa cơm mà Mạch dọn ra mình đã cảm nhận được tấm lòng của bạn thật là chu đáo và ấm áp Mạch ạ.
Khi các bạn ra về Mạch còn tặng mỗi người một món quà nữa..bạn làm cho tất cả tụi mình xúc động đó.
Cám ơn Mạch, Phi Anh và tất cả các bạn Sài Gòn một lần nữa..các bạn đã trích thêm quỹ của HKSG để thêm phần bữa sáng Buffet thật là ngon,một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn đã tạo cho chúng mình một chuyến du lịch đầy thú vị và ấm áp tình bạn bè, riêng mình thì mình sẽ nhớ mãi chuyến đi chơi này.

Sticky post

GẶP BẠN CŨ HỌC VINH SƠN

Lần đầu tiên sau mấy chục năm giờ mình mới có dịp gặp lại các bạn học Vinh Sơn.
Mình nghe nói các bạn đã gặp nhau như vậy hàng năm vào ngày tết tây được mấy năm nay rồi. Hôm tình cờ gặp lại Dung cô bạn học từ thời lớp 7 ở đám tang bạn Tử Phước, vừa thấy mình Dung mừng rỡ chạy lại...hai đứa nói chuyện rôm rả và hẹn gặp nhau sau vì đang đám tang nên cũng không tiện nói.
Ngày hôm đó Chủ nhật Dung gọi thêm vài bạn nữa tới quán Loan uống cafe, tụi mình nói chuyện và nhắc lại những kỷ niệm cũ thật là vui ...

Loan là cháu của thím Thiều, còn mình lại là cháu của chú Thiều nên hai đứa chơi với nhau rất thân, tính Loan cũng tựa như mình..năng động và ồn ào.
Hôm tết tây vừa rồi nhóm bạn Vinh Sơn tổ chức gặp nhau, vì là trường của nữ nên chẳng có mống bạn nam nào, chỉ có mỗi mình Tùng là dắt chồng đi theo thôi.


Hôm gặp mặt các bạn mình thật ngỡ ngàng vì có bạn buôn bán ngoài chợ mà mình gọi bằng chị bái sái..giờ hóa ra là bạn học cùng tuổi, đúng là dở khóc dở cười.


Hôm gặp lại mình các bạn thi nhau kể lại những kỷ niệm hồi còn đi học thật là vui..như chuyện mình chẳng biết đi xe đạp bắt Loan đạp gần chết..nó tức quá bỏ chân xích vô bàn đạp và bắt mình đạp phụ nó hihihi..Còn Tùng thì nhắc lại hồi đó mới giải phóng xong, nhà đứa nào cũng nghèo rớt mồng tơi, hôm đó Tùng có được mấy đồng nên dẫn mình ra đường Hùng Vương ăn tô mì gói có bỏ thêm ít rau cải và thịt bò xào ngon kinh khủng luôn ...quán này của bà Sáu mà sau này mình mới biết là mẹ của bạn Quang Bò rống C1, vì đói bụng nên mình ăn hết sạch chắc người bán cũng chẳng cần phải rửa laịhihihi.. và là kỷ niệm mà mình nhớ mãi cho tới bây giờ..nhìn bạn kể và rưng rưng nước mắt làm mình cũng muốn khóc theo, thật là tội nghiệp bạn.

Hôm gặp mặt vì là tết Tây nên vắng cũng khá nhiều bạn ..buổi gặp hôm ấy Loan đọc lại danh sách và công bố thu chi trong năm cho các bạn nghe, đồng thời thông báo một số việc như thăm nom các bạn đau ốm và phúng điếu..mình thấy bất kỳ cuộc gặp mặt nào làm được những việc như vậy thật là hay..nó mang tính nhân văn và làm được những việc thật có ích chứ không chỉ gặp ăn uống và chia tay ra về.
Tàn tiệc tụi mình kéo ra chụp chung một tấm làm kỷ niệm , trời tối nên hình chụp không được rõ lắm.

Loan gọi mình và cho mình xem lại tấm hình hai đứa chụp ở vườn Châu Khen năm ấy tụi mình mới 14 t và đang học lớp 7..

Nhìn tấm hình mình kêu..trời Loan ơi mới 14t mà sao mình chẳng có eo thế này ..hihi..Loan nói ..từ nhỏ tới lớn mày có thay đổi gì đâu mà nói...hehe..buồn 5'.
Chúc các bạn luôn bình an...mình yêu các bạn.

Sticky post

Chụp hình và chú thích trực tiếp bằng trình duyệt Google Crhome.

Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách chụp hình và chú thích trực tiếp ngay trên trang đang viết mà không cần phải di chuyển hoặc mở bất kỳ một tab mới nào. Phần này mình mới học được từ Makeuseof rất hay và hữu ích, ví dụ như mình đang viết đây và trên thanh ngang này chỉ cần nhấp chuột vào ô tròn này chọn mục trên cùng nhấn vào và nó cho chúng ta chọn màu, viết chữ khung tròn hay vuông cần đánh dấu và kể cả gạch dưới những câu cần chú ý.
Mình sẽ chụp hình và các bạn chú ý làm thử nhé..rất thú vị đấy.
Link tải về nè các bạn.
-https://chrome.google.com/webstore/detail/alelhddbbhepgpmgidjdcjakblofbmce

Sticky post

DÃ NGOẠI KHU DU LỊCH YOKDON

Nhận lời mời từ Trưởng D1. Mình và một số bạn hôm qua bắt đầu khởi hành đến khu vườn quốc gia Yokdon, công việc đã chuẩn bị từ mấy ngày trước khi mình phone cho một số bạn, nhưng vì công việc và một vài bạn gặp việc đột xuất nên số người dự tính lúc ban đầu khi đăng ký là 45 người nhưng đến lúc đi thì chỉ còn 32 người mà thôi.
Trưởng rất nhiệt tình bạn còn điều thêm một xe từ Yokdon chạy ra nữa và lại thêm một bạn của lớp D1 là bạn Y Wat , bạn Y Wat từ hồi chia tay học cấp 3 đến bây giờ các bạn mới gặp lại, như vậy số người và xe đã đủ, tất cả cùng xuất phát lên đường. Thu Thủy lớp B mới đầu nói nhức răng không đi vậy mà xe chạy nửa đường gọi í ới..mình đành nói xe Wat đợi và Thu Thủy chạy xe thồ tới. Mình ngồi trên xe gồm mấy bạn nữ nên chuyện trò nổ như bắp rang, Dung D1 xứng đáng trao danh hiệu người nhiệt tình nhất và rất là đảm đang, Dung chuẩn bị nào là cafe pha sẵn, nước chanh dây, nước ngọt rồi bánh kẹo đầy đủ, thế là cả nhóm vừa đi vừa nhai cho đỡ đói, Thanh vợ Đại nói ..may quá sáng em chưa ăn gì lo chạy về thay giầy có mua mấy ổ bánh mì nhưng quýnh quá lại để quên luôn.
Nói về vụ trang phục đi dã ngoại sẵn đây mình viết lên luôn để các bạn có đọc thì rút kinh nghiệm . Các bạn nhớ khi đi du lịch thì phải tùy vào nơi mình tới mà lựa chọn trang phục...ví dụ đi biển thì phải mang đồ tắm, hở càng nhiều cũng chẳng sao còn kín mít thì lại không giống ai..hihi..cái này mình nói thật đó.
Còn đi dã ngoại rừng rú phải trèo đèo lội suối thì mang giầy Bata là tốt nhất và trang phục thoải mái để dễ di chuyển , các bạn đừng có mặc áo đầm giày cao gót là tiêu đó.
Hôm qua các bạn nhìn thấy Chi mang giầy thể thao nên hỡi ơi..thế là đòi về thay giầy, may sao Chi có sẵn mấy đôi cho các bạn mượn và cũng may là số size cũng vừa với nhau.
Xe chạy một lát cũng tới khu vườn quốc gia Yokdon, vì lần đầu tiên đi nên mình cũng chưa biết khung cảnh thế nào. Trưởng từ trong chạy ra bắt tay chào mọi người và mời các bạn lên xe gầm cao để bắt đầu cuộc hành trình. Các bạn xem clip này thì thấy rõ.

Vì ngồi trong xe và bụi bay mù mịt lại thêm đường cũng ngoằn ngoèo nên mình không thể quay phim hay chụp hình cho các bạn xem được, mình ngồi bệt xuống thùng xe phía sau cùng với hai anh Tuấn lớp trên và Đình Thủy..lâu lâu lê lết bụi bặm thấy cũng vui.
Đây là cảnh sông Serepok nhìn rất là đẹp và hùng vĩ, mình muốn chụp nhiều nữa nhưng các bạn la í ới nên không còn thời gian, các bạn xem đoạn quay ngắn này cũng được.

Sau khi ngắm cảnh xe lại di chuyển đến chỗ cưỡi voi, các bạn cũng muốn thử nên lần lượt từng bạn leo lên. Thu Thủy là dạn nhất Thủy sờ vòi con voi rồi có bao nhiêu quít cho voi ăn hết, trong khi mình khát khô cổ chẳng được trái nào..thật là ác độc!
Thấy các bạn chụp hình với voi mình thích ghê cũng đứng cạnh nhưng nhìn cái vòi con voi đung đưa mình ghê quá thế là thay vì làm điệu chụp hình mình lại nhăn mặt run như cầy sấy..các bạn la mình là đồ nhát gan.

Cưỡi voi xong cả đoàn về tập trung ăn cơm, nhìn mâm cơm thật là thịnh soạn ...
đói bụng nên ai cũng ăn rất là ngon lành , trong bữa cơm lại có văn nghệ giúp vui của cô bé hướng dẫn viên du lịch người bản địa, cô bé này phải nói là ăn nói rất lưu loát, hát rất hay và ứng xử phải nói là cực kỳ thông minh ít ai có thể bì kịp, nhờ cô bé này mà mấy anh tha hồ được uống bia kiểu dân tộc , đây là kiểu uống bia lần đầu tiên mình thấy, cô bé này làm cho mấy anh đỏ mặt tía tai và lúng túng nhất là Chương...

có lẽ chưa bao giờ mấy anh trong đoàn gặp cao thủ như vậy, từng tràng pháo tay và tiếng hát hòa theo rất là vui nhộn.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút tất cả mọi người lên xe tới trạm số 6 thăm hồ gì mình quên tên mất rồi , nhưng hồ này đẹp tuyệt..các bạn tới lúc này cũng thấm mệt và nhất là nắng gay gắt nên ai cũng tranh thủ kiếm chỗ mát để ngồi, chỉ có mình và Thanh vợ Đại là kiếm chỗ làm điệu chụp hình, mình chụp cho Thanh và Đại một tấm sau đó là đến lượt hai đứa..chụp được mấy tấm hình mà rát cả mặt luôn..kiểu này khó làm người mẫu nổi rồi.

Ngồi một lát tất cả lại lên xe đi thăm ngôi chùa trên đồi Tâm Linh ở đây có tượng Phật Bà cao 37m, khung cảnh ở đây đang được trùng tu lại nên không cho ai vào tham quan, may có Trưởng nên cả đoàn được vô và đi dạo một vòng, cây cối chung quanh thoáng mát , cỏ và hoa được cắt xén tỉa tót nhìn rất đẹp mắt và rải rác là các bức tượng của các vị La Hán.

Các bạn cũng tranh thủ chụp vài tấm hình sau đó tới bãi đậu xe, cả nhóm chụp chung một tấm làm kỷ niệm và chia tay, trước khi chia tay Hấn cũng đại diện cho tất cả các bạn cám ơn Trưởng và anh chi cục phó đã tiếp đón các bạn rất là chân tình và ấm cúng.

Đáng tiếc là trong chuyến đi này còn rất nhiều bạn hay tháp tùng tham gia với mình trong các cuộc vui lại vắng mặt không thể đi được như Hòa, Quang, Tuấn Hạnh , Toàn, Xuân, Trịnh Hùng , An...hy vọng trong những chuyến tham quan sau sẽ có mặt đầy đủ các bạn.
Mỗi chuyến đi theo mình đều có những kỷ niệm riêng và cũng là dịp được gặp gỡ tất cả các bạn , có những bạn nhìn thật lạ mình chưa gặp bao giờ nữa. Chuyến đi này các bạn D1 chiếm đa số..mà sao cái gì D1 cũng nhất nhỉ ..

Tham dự tất cả các cuộc gặp mặt HK tổ chức lớp D1 bao giờ cũng đông nhất, cả cuộc vui và cả những lần đi thăm viếng và cũng nhất luôn những cái phiền toái phức tạp rắc rối sự đời hihi..mình viết câu này dám bị tai bay vạ gió lắm, xin các bạn D1 mở lòng từ bi nghe ..vì mình chuyên ăn ngay nói thẳng ..mà không phải mình Chi thấy vậy nhe, hôm qua các bạn nữ còn nói mấy anh nam lớp D1 dây ngắn dây dài gì nữa đó...hihi...thôi bản tường trình chuyến đi đến đây chấm dứt. Hẹn các bạn còn dịp nào khác mình sẽ tường thuật sau.
Các bạn có thể xem hình trong photos của Chi và link hình của Trọng C1.
-http://phuongninhfamily.myvnc.com/Yordon1.htm
Chi thấy trong đây có hình ảnh tham quan nhà máy bia hôm nọ Trọng cũng post lên đây nữa nè các bạn.
-http://phuongninhfamily.myvnc.com/Thamnhamaybia.htm





Sticky post

Một phong cách tìm kiếm mới lạ trên Google Chrome

Trước đây các bạn vẫn hay tìm kiếm thông tin trên internet như thế nào? Có lẽ là mở trang tìm kiếm Google rồi gõ từ khóa để tìm kiếm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử qua 1 cách tìm kiếm khác hiệu quả hơn nhiều đó là bôi đen từ cần tìm.

Snapify là một tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Google Chrome, nó cho phép bạn tìm kiếm bất cứ từ gì mà bạn thấy trên 1 website khác trên các dịch vụ siêu phổ biến như Wiki, YouTube, Google, Google Maps, Picasa và cả Twitter nữa.

Cách tìm kiếm này có thể tưởng tượng giống như bạn đang sử dụng 1 phần mềm từ điển vậy. Khi đang lướt web, bất chợt bạn nhìn thấy 1 từ khó hiểu hay 1 thuật ngữ chuyên môn nào đó, hãy bôi đen nó và 1 nút Snap it bên dưới từ được bôi đen sẽ hiện lên. Bấm vào nút này thì 1 cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra ngay trên trang cho phép bạn tìm kiếm mọi thông tin về từ khóa được bôi đen trên các ứng dụng lưu trữ thông tin phổ biến đã nêu ở trên.
Cửa sổ tìm kiếm hiện lên này có thể di chuyển tùy ý trong trang hiện tại của bạn và bạn cũng không cần mở sang tab khác để vào các công cụ tìm kiếm của mình nữa.

Đặc biệt là khi tìm kiếm bằng YouTube, các bạn sẽ được xem trực tiếp các đoạn clip liên quan đến từ khóa ngay trên cửa sổ này mà không cần dẫn về link của YouTube.
Hay có thể nói ngắn gọn rằng extension Snapify sẽ cung cấp cho bạn gần như tất cả những gì mà 1 trình duyệt có thể cung cấp ngay trên 1 tab của trình duyệt, nhờ đó bạn sẽ không phải chuyển đi chuyển lại giữa các tab hay cửa sổ khác của trình duyệt khiến một số điều bạn đang nghĩ muốn tìm kiếm sẽ biến mất khi chờ mở tab mới cho công cụ tìm kiếm.

Sticky post

Một phong cách tìm kiếm mới lạ trên Google Chrome.

Trước đây các bạn vẫn hay tìm kiếm thông tin trên internet như thế nào? Có lẽ là mở trang tìm kiếm Google rồi gõ từ khóa để tìm kiếm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử qua 1 cách tìm kiếm khác hiệu quả hơn nhiều đó là bôi đen từ cần tìm.Như hình này tôi vừa bôi đen tên của diễn viên và nhấp chuột vào chữ vừa hiện ra .


Snapify là một tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Google Chrome, nó cho phép bạn tìm kiếm bất cứ từ gì mà bạn thấy trên 1 website khác trên các dịch vụ siêu phổ biến như Wiki, YouTube, Google, Google Maps, Picasa và cả Twitter nữa.


Cách tìm kiếm này có thể tưởng tượng giống như bạn đang sử dụng 1 phần mềm từ điển vậy. Khi đang lướt web, bất chợt bạn nhìn thấy 1 từ khó hiểu hay 1 thuật ngữ chuyên môn nào đó, hãy bôi đen nó và 1 nút Snap it bên dưới từ được bôi đen sẽ hiện lên. Bấm vào nút này thì 1 cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra ngay trên trang cho phép bạn tìm kiếm mọi thông tin về từ khóa được bôi đen trên các ứng dụng lưu trữ thông tin phổ biến đã nêu ở trên.

Cửa sổ tìm kiếm hiện lên này có thể di chuyển tùy ý trong trang hiện tại của bạn và bạn cũng không cần mở sang tab khác để vào các công cụ tìm kiếm của mình nữa.

Đặc biệt là khi tìm kiếm bằng YouTube, các bạn sẽ được xem trực tiếp các đoạn clip liên quan đến từ khóa ngay trên cửa sổ này mà không cần dẫn về link của YouTube.

Hay có thể nói ngắn gọn rằng extension Snapify sẽ cung cấp cho bạn gần như tất cả những gì mà 1 trình duyệt có thể cung cấp ngay trên 1 tab của trình duyệt, nhờ đó bạn sẽ không phải chuyển đi chuyển lại giữa các tab hay cửa sổ khác của trình duyệt khiến một số điều bạn đang nghĩ muốn tìm kiếm sẽ biến mất khi chờ mở tab mới cho công cụ tìm kiếm.


Tham khảo: Addictive Tips

Sticky post

ĐIỀU THÚ VỊ TRONG GOOGLE CHROME .

Các bạn sử dụng Chrome rất nhiều nhưng mấy ai biết được trong trình duyệt này có rất nhiều ứng dụng hay mà các bạn không hề biết.
Tôi muốn cho các bạn xem những cái hay mà tôi đã học được và giới thiệu cho các bạn các ứng dụng sau đây.
Đây là link Pixlr-o-Matic
https://chrome.google.com/webstore/detail/ehcibdjmpjlekgjhepbfmenfppliikcj/details
Nó có rất nhiều ứng dụng biến đổi màu,tạo khung, cắt xén và nhất là chụp hình trực tiếp trên Webcam.


Ví dụ như hình tôi vừa chụp và làm thử,không tốn hao dung lượng nhiều vì đây là ứng dụng nằm trong Chrome, các bạn có thể tải về và thực tập thử cũng rất vui.
.
Biên tập hình ảnh của Aviary
Đây là link: https://chrome.google.com/webstore/detail/dafkakmjmhfnnfclmjdfpnbmdeddkoeo/details
Chương trình này khi các bạn tải về nó cũng sẽ nằm ngay trên trang trình duyệt của Chrome . Đây là một trình biên tập hình ảnh với hơn 30 công cụ chỉnh sửa phong phú, làm việc với các lớp tương tự như photoshop. Nó có thể được sử dụng để chỉnh sửa cơ bản tối đa các thao tác phức tạp của hình ảnh.
Đầu tiên các bạn nhấn vào file sau khi đã tải về và nhấn vào chữ Import file để lấy hình tải về , nhớ cắt bớt dung lượng cho nhanh.Các bạn nhìn thấy hình ảnh tôi để có khác gì Photoshop cs không..giao diện và cách sử dụng cũng y hệt như photoshop vậy.


Turn Off The Lights
Phần mở rộng này giải quyết vấn đề của video nhúng trên nền ánh sáng với một cú click chuột duy nhất.

Các bạn có muốn xem youtube với màn hình tối dần như trong rạp chiếu phim không, các bạn thử nhìn màn hình của tôi vừa up lên xem.

Tất cả chung quanh đều tối đen và chỉ duy nhất là màn hình được chiếu sáng và chúng ta có thể tập trung được vào hình ảnh trên màn hình.Đây là link các bạn tải về .
https://chrome.google.com/webstore/detail/bfbmjmiodbnnpllbbbfblcplfjjepjdn
Facebook
Các bạn có thể mở Facebook một cách bình thường tại đây , sau khi đã tải về và chỉ cần nhấp chuột trên thanh ngang có chữ f
https://chrome.google.com/webstore/detail/gdalhedleemkkdjddjgfjmcnbpejpapp

Sticky post

8 ứng dụng ẩn trong Windows 7 có thể bạn chưa biết.

Windows 7 không còn là một hệ điều hành mới và nhiều bạn đã thử sử dụng lên hệ điều hành Windows 8. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã biết rõ mọi thứ về Windows 7. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu những tính năng ẩn trong hệ điều hành này mà có thể bạn chưa biết.
Snipping Tool (chụp ảnh màn hình)
Hiện nay, có rất nhiều công cụ hỗ trợ chụp ảnh màn hình, nhưng bạn có biết Windows 7 cũng có một ứng dụng như thế mà lại hết sức nhỏ gọn. Đầu tiên, bạn gõ “snipping” trong mục Search của menu Start, chọn Snipping Tool. Với công cụ này bạn có thể chụp ảnh toàn màn hình, cửa sổ, hình chữ nhật hoặc tự do.

Snipping Tool đi kèm với một trình chỉnh sửa ảnh đơn giản. Tại đây bạn có thể làm nổi bật những thứ trong ảnh bằng các công cụ tô màu. Các bức ảnh có thể lưu dưới dạng HTML, JPG, PNG và GIF.

Sticky Notes (ghi chú lên desktop)

Hẳn nhiều bạn đã biết đến phần mềm Stickies từ khi sử dụng Windows XP. Đâu là phần mềm cho phép viết ghi chú lên trên desktop giống như dán 1 tờ giấy nhỏ lên đó vậy. Nhưng một điều thú vị là Microsoft đã tích hợp tính năng này vào ngay trong Windows 7.

Tuy ứng dụng này không có đầy đủ tính năng như phần mềm Stickies nhưng nó cũng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản mà bạn cần. Bạn có thể thay đổi mầu sắc các thông báo và sử dụng phím tắt như trong Word. Để mở chương trình, gõ “sticky” trong tìm kiếm và chọn Sticky Note.
Magnifier (phóng to màn hình)
Đây là một công cụ rất hữu ích cho những người không thể nhìn rõ với phông chữ thông thường. Bạn có thể tăng độ phân giải nhưng sẽ làm mọi thứ trở nên xấu một cách không cần thiết. Nhập “magnifier” trong mục tìm kiếm ở menu Start để sử dụng công cụ này. Ứng dụng cho phép phóng to màn hình với nhiều lựa chọn như toàn màn hình, dạng kính lúp và hiện phần được phóng ở phía trên của màn hình. Độ phóng tối đa của Magnifier cũng rất lớn với khoảng 16 lần kích thước ban đầu.

Trong Magnifier Options, bạn có thể đảo ngược mầu của màn hình, một trải nghiệm thú vị khi trắng đen đổi chỗ cho nhau.

Sound Recorder (ghi âm)

Windows 7 cũng cung cấp một công cụ ghi âm có tên Sound Recorder. Để mở ứng dụng, bạn nhập “record” trong tìm kiếm và chọn nó. Chương trình cho phép bạn ghi lại âm dưới dạng những file WMA nhỏ.

Nhấn Start Recording để bắt đầu quá trình ghi và Stop Recording để kết thúc. Chương trình sẽ tự hỏi bạn về đặt tên và lưu file ở đâu.
Remote Assistance (điều khiển từ xa)
Bạn thường phải giúp đỡ những người khác bằng cách điều khiển máy họ từ xa hoặc cần một ai đó giúp mình như vậy? Có nhiều phần mềm hỗ trợ rất tốt điều này nhưng bạn có biết cũng có một chức năng như thế ở ngay trong Windows 7. Nhập “remote” trong tìm kiếm và chọn Windows Remote Assistance.

Nếu cần ai giúp đỡ , bạn có thể tạo 1 file chứa lời mời kèm mật khẩu và gửi cho người đó. Hoặc sử dụng Easy Connect và gửi người đó mật khẩu để kết nối. Bạn cũng có thể trò chuyện với người đó và điều chỉnh băng thông cho chương trình.


Problem Steps Recorder (tạo hướng dẫn)
Nếu những hỗ trợ từ xa vẫn là chưa đủ, bạn có thể tạo các hướng dẫn bằng cách ghi lại những thao tác của mình và gửi cho người đó nhờ ứng dụng Problem Steps Recorder. Chương trình sẽ tự động chụp màn hình mỗi khi bạn nhấp chuột và lưu lại trong 1 file MHT kèm theo các mô tả về hành động đó. Để sử dụng công cụ này, bạn gõ “psr” trong tìm kiếm và chọn Problem Steps Recorder.

Malicious Software Removal Tool (xóa phần mềm độc hại)
Có nhiều phần mềm diệt virus rất tốt nhưng Windows 7 cũng có khả năng tìm và xóa các ứng dụng độc hại khá hiệu quả. Đây là một công cụ quan trọng nếu bạn không cài bất kỳ một trình diệt virus nào. Nhập “mrt” để tìm ứng dụng này.


Bạn có thể chọn quét nhanh, quét toàn bộ hay theo tùy chỉnh và MRT sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo về các phát hiện của nó.

Công cụ này chỉ quét các phần mềm độc hại theo một danh sách cố định vì thế nó không thể thay thế được các chương trình diệt virus chuyên dụng. Nhưng khi không có các chương trình khác thì sử dụng MRT cũng bớt nguy hiểm phần nào.
Disc Image Burner (ghi đĩa)
Đây không hẳn là một ứng dụng ẩn nhưng cũng ít người biết về nó. Nếu bạn có một file ISO và không cài đặt một phần mềm ghi đĩa nào thì khi nháy đúp vào đó sẽ mở Windows Disk Image Burner.Công cụ này có thể giúp bạn ghi đĩa mà không cần đến những chương trình cài đặt. Nếu đã cài các phần mềm khác, bạn có thể mở nó bằng cách nhấp chuột phải vào file ISO, bấm vào Open with và chọn Windows Disk Image Burner.

Tổng kết
Có những thứ tưởng như đã quen thuộc nhưng thực ra ta vẫn chưa hiểu hết về chúng. Những ứng dụng ẩn này hoàn toàn có thể thay thế bằng các phần mềm khác nhiều tính năng hơn. Nhưng chúng sẽ khá hữu ích cho bạn trong một số tình huống như khi vừa cài lại máy hoặc chưa có phần mềm tương ứng.
Tham khảo: Makeuseof

Và điều đầu tiên mình đã áp dụng là quét virut cho máy, sau đó làm trò này cho vui hihi..Các bạn có thấy tiện và hay không..khỏi quên các bạn nhỉ.

Sticky post

MÙA GIÁNG SINH 2011

Như vậy loay hoay một hồi mình cũng đã gắn xong cây thông. Đáng lẽ năm nay mình không định trang trí vì Dung đi nên nhà vắng vẻ quá, nhưng sáng nay Dung lại gọi..mẹ trang trí cây thông chưa..mẹ làm đi cho có không khí Noel rồi mẹ chat skype với con nói chuyện cũng được.
Vậy là cây thông đã làm xong, giờ quay qua cái lò sưởi Đã lâu không đụng đến nó nên mình phải sửa lại và quét bụi bám lên ngọn lửa..hihi..chắc ai đọc cũng thắc mắc tại sao bụi lại bám lên ngọn lửa nhỉ... Như vậy cuối cùng cũng đã xong, mình chỉ việc bật đèn mở nhạc giáng sinh nằm nghe.
Nghe bản nhạc giáng sinh sao mình cứ thấy buồn buồn...nhà vắng vẻ quá lại nhớ tới hai đứa con gái, mới ngày nào tụi nó còn nhỏ cứ gần đến ngày Noel là mình lại vắt óc ra suy nghĩ..không biết Noel năm nay Ông Noel sẽ tặng quà gì đây, không biết con mình nó xin cái gì và nó giấu thiệp ở đâu..con mình nó cũng chơi ác, viết thư cho Ông Noel xin quà mà nó cũng giấu đi đâu chỉ đến khi tới đêm Noel nó mới đem ra treo trên cây thông, kiểu đó thì có trời mới mua cho kịp..thế là mình đành vắt óc ra đoán xem năm nay nó thích cái gì hoặc có khi dùng kế..điệu hổ ly sơn..dụ nó đi đâu rồi ở nhà lục thư xem nó viết cái gì.Khổ nhất là cái vụ giả chữ ..cứ phải viết ngoáy sao cho nó khác chữ của mình mới được, vậy mà có lần không nhớ đứa nào nó nói..sao giống chữ mẹ há! hú hồn luôn. VIẾT CHO MY My à..mẹ nhớ khi con còn nhỏ lúc nào con cũng chỉ thích gấu, lúc đó mẹ rất ít tiền nhưng mẹ cũng cố gắng chọn cho con một con gấu to nhất con nhớ không..đã lâu lắm rồi mẹ không nhớ là đã mua những gì cho con nhưng mẹ chỉ nhớ rằng con luôn thích búp bê và gấu bông. Lấn cuối cùng mẹ nhớ con mơ ước xin ông Noel cho con một con búp bê biết khóc, nói và cười. Mẹ và bố đi kiếm mãi mới ra một con nhưng thật là mắc, mẹ cũng ngần ngừ nhưng nghĩ tới con và mẹ quyết định mua luôn.
Đêm đó con lại không ngủ và thức khuya, mẹ thì mệt vì phải dọn dẹp xong khi khách khứa về , mẹ và bố cũng phải thức để chờ thời cơ thôi chứ biết sao, rồi cuối cùng con cũng ngủ và mẹ rón rén đem con búp bê to đùng để trên đầu giường mà tim đập thình thịch như đi ăn trộm vậy.
Sáng hôm sau con reo lên mừng rỡ con ôm con búp bê mà hôn hít say sưa..con kể với mẹ rằng ngày hôm đó con không thể học nổi, chỉ mong sao mau về để được bế búp bê thôi
Giờ thì con lại có con, chắc con đã hiểu được lòng mẹ thương con như thế nào chứ.Mẹ không biết ở nước ngoài con có thể làm được cho con của con những điều như mẹ đã làm cho con được không hả My. Mẹ tin rằng Jayden nó sẽ giống con ở tính hiếu thảo và ngoan ngoãn. Đã 6 năm rồi con chưa về thăm nhà và mẹ cũng chưa gặp thằng cháu ngoại , mẹ rất nhớ và cầu mong sao sang năm con về thăm nhà đó My ạ. VIẾT CHO DUNG Buồn cười nhất là Dung! Chắc nó cũng nghi ngờ nên chơi viết thư bằng tiếng Anh yikes mình lại o biết câu nào tiếng Anh mới khổ..thế là đành đoán bằng sự nhạy cảm...vậy mà lần nào mình cũng đoán trúng thế mới tài..con có hiểu được thế nào là người mẹ chưa...Dung à..mẹ nhớ có lần con giấu thư rất kỹ, mẹ không biết con cất ở đâu, mà đúng ngay đêm Noel con mới đưa ra, mẹ không biết sao nên đành đoán và mua theo linh tính của mẹ, sáng ra con lật đật chạy xuống mắt nhắm mắt mở lục tìm quà của Ông Noel vừa mở gói quà ra con mừng rỡ reo lên ...a..cái MP3! mẹ vội hỏi... vậy con xin ông Noel cái gì vậy, con nói thì con xin MP3 và thêm cái xe đạp nữa.
Loay hoay nhìn một hồi tự nhiên con nhăn mặt..chán! ông Noel lại mua đồ Trung Quốc..sao ông ở Mỹ lại mua đồ TQ... Mẹ buồn cười đành nói chắc ông mua đồ ở đây chứ cưỡi con tuần lộc mà xách nhiều vậy làm sao bay..con nghe nói thấy có lý nên thôi. Trưa đó mẹ chở con đi học con nói với mẹ..Mẹ! Có lúc con cũng nghi ngờ mẹ nên con giấu thư đi và viết bằng tiếng Anh cho mẹ khỏi biết nhưng chắc không phải mẹ rồi vì mẹ ở với con suốt ngày đó và mẹ lại không đi đâu , nhưng nếu vậy thì ông Noel chui vô nhà bằng cách nào , nhà mình lại không có lò sưởi nữa..sao con nhức đầu quá!
Con có biết là mẹ chỉ đoán thôi chứ làm sao mẹ biết con thích gì được,mẹ nhớ năm đó con đã học lớp 10 và vì muốn cho con tin vào một điều thiêng liêng nào đó qua ông Noel mẹ mới có thể dạy dỗ con được , con có hiểu không ! Đồng thời mẹ muốn giữ cho tâm hồn con luôn trong sáng, nhất là xã hội bây giờ toàn những thói hư tật xấu và đầy cạm bẫy nên mẹ muốn con cứ giữ mãi sự ngây thơ như ngày nào. Mẹ cũng kể với ông ngoại và ông ngoại nói với con rằng ông nghe đài nước ngoài họ nói có thể biết được cách di chuyển của ông Noel con nhớ không..và con đã lên mạng để tìm ra và đúng là như vậy, điều này lại càng cho con thêm lòng tin nữa đúng không Dung.
Rồi năm sau ông Noel vẫn mua quà cho con, đến năm cuối cùng là năm 12 thì ông Noel mua cho con cái vali để lên đường qua Mỹ phải không Dung.
Bây giờ thì mẹ chịu thua rồi, mặc dù khi con viết thư con có hỏi ông Noel..Ông ơi khi nào thì ông hết cho quà cháu? và ông Noel đã trả lời ...ngày nào cháu còn tin ông thì ông vẫn có quà cho cháu. Mẹ không biết làm cách nào để viết thư gửi qua cho con và ai là người làm thay mẹ điều này đây... Noel năm nay thật là buồn, mẹ lại nhớ tới ông ngoại nữa..thôi mẹ dừng ở đây không thì mẹ lại khóc mất. 13-12-2011