My Opera is closing 3rd of March

KimioPham

Thank you for showing me how to be gentle yet strong

cho 1 ngày mưa

Mưa…cứ rơi…làm người ta thấy thêm nhớ…

Ngồi nghịch một mình, nhìn thấy con búp bê trên giá sách…nhớ cậu..rất nhiều! Từ hồi cấp 2 rồi, đó là quà đi Sapa cậu mua cho 2 chị em. Sao ko cho cháu cả 2, con trai chơi búp bê làm gì>.< Con búp bê bây giờ ko phải của mình, giữ hộ thằng em, mà giờ nó có đòi lại..cũng ko trả Búp bê nhỏ nhỏ, mặc bộ váy dân tộc trông dễ thương, chắc chỉ để treo vào móc khoá. Con búp bê của mình nhỏ hơn 1 chút, mà nhìn nó cười trông tươi hơn. Mình treo nó vào cặp sách. Tới trường đi họp, lúc quay lại thì thấy “đầu rơi máu chảy”. Ko biết tên quý nào nghịch, vỡ đôi nó ra. (ghét làm lớp trưởng cũng vì chuyện này, họp hành>’’<” Hỏi ko ai nhận, chỉ biết đem vô cặp cất đi. Im lặng…cái thằng bạn ngồi bên cạnh còn cứ nhìn nhìn, hỏi “ko khóc à?” Lúc ấy chỉ muốn đánh cho nó 1 cái, trông đáng nghi nhất. Mà nó ko sai khi hỏi như vậy, vì hồi đó mình rất dễ khóc, lại còn khóc lâu nữa..ôi..bây giờ hình như vẫn vậy=.=! Chẳng biết nữa, chỉ là lúc ấy…ko khóc nổi. Mình buồn suốt mấy ngày, cố để cậu ko biết. Nhưng rồi cậu cũng thấy và hỏi. Mình chỉ đáp “vâng”. Lúc ấy mình thấy có lỗi vô cùng, lai muốn khóc…Búp bê hỏng rồi, cậu cũng mất rồi…chỉ còn lại 1 con búp bê. Mình muốn treo nó vào cặp đi học. Lớp mới này, chẳng ai nghịch nữa, nhưng mình sợ…nó sẽ rơi đâu đó! Thôi, để trên giá sách là an toàn nhất. Mà trông nó buồn buồn…chắc tại nó chỉ có một mình. Hôm đi chùa Hương, mình cũng thấy ng ta bán mấy con búp bê thế này, định mua them 1 con..nhưng nghĩ thế nào..lại ko mua nữa. Nó có lẽ giống mình…ko cần phải có quá nhiều. Mình ko cô đơn đâu nhỉ^^ Mình có ba mẹ, có bx, có sb và rjn. Vậy là đủ rồi, ko cần phải thêm nữa. Cũng giống như con búp bê này, ko mua thêm nữa, mình sẽ chỉ thích nó…Người ta bảo, những linh hồn luôn bên cạnh, để bảo vệ người mình yêu thương. Nếu thật như thế thì..mình sẽ có rất nhiều người bảo vệ. Có khoảng cách về ko gian, thời gian…có cả những khoảng cách tình cảm nữa. Mình chỉ muốn gần hơn, quan tâm hơn, yêu thương hơn những ng mình yêu quý. Vậy có bị coi là tham lam ko?!

Trời..vẫn mưa..muộn lắm rồi…

Viết…để ko quên

Comments

Lê minh Côngaiyeuai Thursday, October 15, 2009 7:17:16 PM

chà chà !!!
có tâm trạng quá ta.
làm quen cùng nhau trò chuyện dc ko bạn??
nếu có thể: aiyeuai85@yahoo.com
chúc vui vẽ.
mong dc làm wen

KimioPham Saturday, October 17, 2009 1:50:09 PM

uhm..thanks!
Lam wen:)

Lê minh Côngaiyeuai Sunday, October 18, 2009 3:46:34 AM

What's your name? and how old are you?
Where are you come from?
Could you tell me about yoursefl
I'm very glad to meet you.
See you late>>
bye

KimioPham Sunday, October 18, 2009 11:54:11 AM

Sao giong kieu thi hoi dap the nhi:)
Cu goi la Kimio _ Viet Nam
1 nguoi binh thuong nhung ko tam thuong.
End:)

Lê minh Côngaiyeuai Monday, October 19, 2009 12:49:33 PM

À À!!!!! tui đang học tiếng anh nghe nói nên tập nói cho wen... thông cảm nha!!!!
UM" : ngày mai,là ngày " Con Gái Việt Nam" : Chúc cho Kimio luôn vui vẽ và nhận được thật nhiều hoa trong ngày mai nha...
Chúc Cho bạn đủ tự tin để có thể đạt được những gì mình muốn..
Chào!1

KimioPham Thursday, October 22, 2009 2:48:30 PM

Thank you so much!

Lê minh Côngaiyeuai Friday, October 23, 2009 4:45:02 AM

ấy bận lắm hay sao mà comment ngắn cụt zậy nhỉ?
nếu thấy phiền thì thôi bữa sau tui hok làm phiền Kimio nửa đâu.

KimioPham Friday, October 23, 2009 1:14:29 PM

hj, ko co ban nhung...ko biet nen noi gi ngoai cam on:)

Lê minh Côngaiyeuai Friday, October 23, 2009 1:34:58 PM

hi hi. nói chuyện này đi :: Trong cuộc sống KimoPham nghĩ điều gì là quan trọng nhất" cùng chia sẽ được hok???
giờ thì có chuyện nói rồi nghe.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.