Subscribe to RSS feed

Entry for May 27, 2009

Theo sự hướng dẫn của phó nháy - Út Ngà, Kimme tạo dáng

Photobucket

Thêm 1 kiểu nữa này:

Con tạo dáng cho Út Ngà chộp nhé !

CÁI RĂNG ĐAU

Hôm qua và cả hôm nay con gái nhõng nhẽo đòi nghỉ học. trước là vì cái răng gãy hôm nọ làm con ăn không được, mấy ngày nay cô giáo nói con cứ khóc kêu đau răng hoài. Mẹ cũng không đưa con đến nha sĩ được, để bà Ngoại và cậu Hai đưa đi thôi. Bác sĩ bảo BV không thực hiện lấy tủy răng cho em bé, nếu gia đình muốn phải tìm bác sĩ tư. Tội nghiệp con gái quá, mới tí tuổi đầu đã phải đối mặt với bác sĩ nha khoa đều mà người lớn như mẹ rất sợ . Sau nữa là cái răng hành con nóng sốt con sờ trán bảo: "Con bệnh rồi, mẹ cho nghỉ học ở nhà " Mẹ chẳng biết quyết định sao với cái răng gãy đó - lấy tủy răng rồi trám hay nhổ hẳn. Thương con gái quá thôi!

HAPPY BIRTHDAY KIMME

Đặt chỗ

BÉ KHOẺ - BÉ NGOAN

BÉ KHOẺ - BÉ NGOAN magnify

Tiêu chí để chọn bé dự thi Bé Khoẻ - Bé Ngoan không phải bàn nhiều tất nhiên là bé khoẻ phải khoẻ - đủ cân nặng và chiều cao, kế đến là bé phải ngoan – biết nghe lời cô giáo, thuộc các nội dung cô giáo đã dạy và có 1 chút thông minh wink

Bé Kimme của mẹ đã sắp tròn 3 tuổi nhưng cân nặng chỉ 11kg, chiều cao cm tuy không đạt tiêu chí bé khoẻ nhưng cô giáo bảo "Khiết Tâm ngoan, học thuộc bài mau " ----à Vì vậy Kimme là 1 trong những bạn của lớp Nhóm trẻ được dự thi Bé Khoẻ - Bé Ngoan.

Con gái thật sự thích đi thi. Mặc cho dì tư Thanh (con ông Hai) rủ con đi về Mĩ chơi nhưng con cứ nhất định “ Con đi thi ”. Mẹ cũng giúp con ôn bài nữa nhé! Xin bài cô giáo hoài ko được, mẹ phải vào WTT tìm các bài thơ, bài hát của lứa tuổi con để phụ con học vì có những bài con đọc ko rõ mà mẹ nghe ko rõ và cũng ko biết luôn vì ngày xưa mẹ đâu có đi học mẫu giáo. Mà cô giáo con cũng lạ dù mẹ đã đề nghị các cô nên dán các nội dung giảng dạy trên cửa lớp để những người phụ huynh như mẹ đây còn biết, mẹ cũng đã nói với cô cần mẹ giúp in ấn hay đánh máy gì thì mẹ sẵn sàng giúp…nhưng vẫn cứ ko có gì thay đổi từ đầu năm học đến giờ. Tuy vậy mẹ cũng biết được nội dung thi là những bài : Con rùa, Quả thị, Nu na nu nống, Hồng xiêm dưa hấu, Yêu mẹ, Chú bộ đội tập đếm, ....

Và rồi cũng đến ngày con đi thi mà cả nhà không ai biết. Sáng thứ sáu đưa con đến trường thì cô Hồng nói là có tấm hình chụp con dự thi Bé Khoẻ - Bé Ngoan hôm thứ năm, nhưng cô tìm 1 hồi không thấy nên hẹn mẹ lại sau. Cô bảo con trả lời đúng câu hỏi (chẳng nhớ là gì) nhưng hơi nhỏ tiếng.

Tiếc thật đó, vậy là con gái của mẹ cũng đã dự thi Bé Khoẻ - Bé Ngoan nhưng mẹ lại không lưu giữ được tấm hình nào hết, nhìn hình các bé khác mà giận cô giáo của Kimme quá.

TAI NẠN TRƯỜNG LỚP

Đừng tưởng đi học thì sẽ tớ ít quậy phá nhé! Từ hôm chính thức đi học lại từ 01/2009 tớ đã bị nhiều tai nạn khiến mẹ và cả nhà đau lòng...

CHUYỆN CÁI RĂNG GÃY

CHUYỆN CÁI RĂNG GÃY magnify

Đây là mẫu răng bị gãy của tớ

March 15, 2009

March 15, 2009 magnify

Đây là hình con gi trang làm nông dân nhá, ging không nào ?

Tình hình là con đã hết đau đu, nóng st nhưng li b đau mt. Hôm nay ch nht nhưng m li không nhà vi con. Nhng ngày con ngh hc thì m là mt nhân viên gương mu nhé , m ra khi nhà khi con vn còn cun mình trong mn (thi tiết do này nóng nc nên ti ng m m ca thông ra ban công, đến gn sáng thì hơi lnh nên m qun con li ). C th là ngày hôm qua T7 mi người trong cơ quan m ngc nhiên vì m đi sm hơn mi ngày . Tuy đi làm sm nhưng m vn không quên chy mua cho con gái bch nhãn nhc - món khoái khu ca con mà - con toàn thích ăn đồ nóng : nho khô, socola, sầu riêng (giống mẹ),...

March 10, 2009

March 10, 2009 magnify

Hôm nay là ngày thứ 2 con gái nghỉ học. Sáng nay con vẫn còn nóng sốt, tuy đã hết kêu nhức đầu. Chiều qua bác sĩ bảo nếu con tiếp tục sốt thì sẽ phải thử máu để kiểm tra . Mẹ chẳng biết chăm sóc con thế nào cho con khỏe mạnh chỉ toàn than thở mỗi khi con bệnh, thật tệ quá !

March 08, 2009

Hôm qua con gái làm cả nhà hết hồn, con cứ ăn vào là lại ói ra thường xuyên kêu nhức đầu.

Chiều mẹ đi với các chị em trong cơ quan họp mặt kỉ niệm 8-3. nói họp mặt cho oai chứ thật ra là đi ăn tại Lộc Phố. Ngoại gọi điện nói mẹ tranh thủ về sớm với con vì con bệnh mà. Bác sĩ sau khi khám hỏi mẹ con ói mấy lần đi ngoài mấy lần... mẹ bảo không biết vì vừa đi làm về xong chỉ biết là con cứ ăn hay uống sữa là sẽ ói - mẹ . Bác sĩ bảo con gái bị nhiễm trùng đường ruột phải chích 1 mũi Ôi thôi con khóc quá trời. Rời khỏi phòng khám con đòi ăn bánh mì pate'. Ba có nhiệm vụ đi mua bánh mì theo yêu cầu của con, mẹ ẵm con về nhà trước - vì nhà bác sĩ gần nhà mình, cùng ở chung 1 con đường, trời mưa lâm râm....

Chắc là do đói bụng vì từ sáng đến chiều con toàn bị ói hay tại có mẹ đút mà con ăn gần hết 1 ổ bánh mì pate'. Con gái ngoan ăn xong thì vui vẻ và hoạt bát hơn, hát cho cả nhà nghe nhiều bài hát mới học ở trường. Và trước khi ngủ con ngoan ngoãn uống thêm 180ml sữa nữa.

Sáng nay thức dậy mẹ cặp nhiệt kế cho con là 380C Ngoại thay mẹ đưa con đi khám bác sĩ vì mẹ có việc phải vào cơ quan. Mong cho con gái của mẹ mau hết bệnh nhé.

Cờ lip con gái chúc tết