.KingDom ''06

>> I LOVE MY BLOG ♥ ♥

BE RIGHT HERE... BÀI HÁT TUI YÊU NHẤT!

Tên tiếng Nhật: Koko ni iru yo [/color]
Trình bày: SoulJa (Rapper) ft. Thelma Aoyama (Vocal) [/color]


Bài hát như 1 lá thư của người con trai gửi về cho người con gái anh thương. Hai người vì hoàn cảnh mà phải xa nhau. Anh đã viết thư để khỏa lấp nỗi nhớ mong, nhưng ko hiểu sao vẫn ko thể nói ra chân tình của mình, mà chỉ là những câu hỏi quan tâm rất ngây ngô.

Trong bài hát ko chỉ có tình cảm của ng con trai mà là của cả 2 ng hướng về nhau (nên có giọng nam lẫn nữ). Thỉnh thoảng có vài dòng suy nghĩ của anh chàng rất là ngộ, bà con coi clip sẽ rõ.
Dù xa nhau, dù ít có thời gian nói chuyện với nhau nhưng 2 trái tim vẫn hướng về nhau, vẫn thấu hiểu đc tâm tình của nhau, còn có điều gì đẹp đẽ hơn thế?

Vào Youtube để xem nhé (click here)
( Bà con thông cảm vì video không cho nhúng vào web p )


** Lời dịch:
Anh yêu, em sẽ ở đây, sẽ ko đi đâu hết, mãi mãi chờ anh
anh biết là em cũng yêu anh mà
cho nên đừng lo lắng quá nhé
cho dù mình xa nhau
trái tim em vẫn ko đổi thay
anh biết em đang cố nói điều j mà, phải ko anh?
em sẽ mãi chờ đợi anh
mãi mãi chờ...

Anh ngốc thật! giờ đây, khi em đã xa
anh muốn nói với em rằng tình cảm của anh chưa bao giờ thay đổi
nhưng em đã xa mất rồi!
tất cả những gì anh còn lưu giữ về em chỉ là cuốn album này
hằng ngày chúng ta gửi cho nhau những giai điệu trên radio
nhưng anh ko đc nhìn thấy nụ cười của em , hơi ấm của em, mùi hương trên tóc em
anh ko thể kìm nén đc nỗi nhớ nhung
mỗi ngày qua
anh tìm những dấu vết của em trong tuyệt vọng
trên con đường anh vẫn thường đi bộ với em
giờ chỉ còn mỗi tiếng bước chân của anh
dù sao đi nữa thì ... ko biết giờ em thế nào nhỉ?
em có ăn uống bình thường ko?
(chết tiệt, anh vẫn ko thể kiểm soát đc mình đang nói j ^^!)
có lẽ anh sẽ gửi nó vào lá thư sau

Khi mình đi chơi ở bãi biển ...Nha Trang (hư cấu bigsmile) (gốc là biển Kamakura)
những con sóng cứ nuốt chửng từng lời anh muốn nói
điều đó làm anh rất bức xúc
tại sao anh ko thể thốt nên lời?
em còn nhớ lần mình đi hát kara với nhau hok?
lời của bài hát mà anh chọn trên màn hình
chính là những lời chân thành mà anh muốn nói với em
vào cái ngày mình gặp nhau lần đầu tiên, chỉ 2 chúng mình
mình rượt nhau chạy vòng vòng, như thể anh sắp bắt đc 1 cơ hội
để nói với em rằng: anh vẫn ko thể quên đc nụ cười của em
anh nói năng lảm nhảm nhưng em vẫn hiểu mà, phải hok ^^?
cái điều mà anh đang cố gắng nói ra là...
(chết tiệt, chẳng còn chỗ trống để viết thêm nữa ^^!)
anh xin lỗi, anh hứa anh sẽ viết điều đó trong những lá thư sau.

Nếu như anh kiếm đc nhìu tiền hơn
hoặc nếu như anh có 1 công việc tốt hơn bây giờ (thì hay biết mấy!)
nếu anh có thể mang đến những điều tốt đẹp hơn cho em, anh thề anh sẽ làm
nhưng, xin em... đừng hiểu lầm anh
anh ghét phải để em cô đơn, nhưng...
anh bận nên chúng mình chẳng thể nói chuyện đc nhìu, nhưng...
xin em hãy tin rằng: đó là vì tương lai của chúng mình

Thật sự, anh rất muốn được nhìn thấy em ngay bây giờ!
anh rất muốn đc ôm em thật chặt ngay bây giờ!

Giờ đây, cái ghế nơi em đã từng ngồi trước mặt anh, trống rỗng
điều đó ko quan trọng
điều đó cũng ko phải là điều mà anh đang cố gắng nói
anh sẽ đổ đầy vào ghế những điều mà anh đã từng muốn nói
và cả những lá thư chưa dám gửi...

Em yêu, anh sẽ ở đây, sẽ ko đi đâu hết, mãi mãi chờ em
em biết là anh cũng yêu em mà
cho nên đừng lo lắng quá nhé
cho dù mình xa nhau
trái tim anh vẫn ko đổi thay
em biết anh đang cố nói điều j mà, phải ko em?
anh sẽ mãi chờ đợi em
mãi mãi chờ...

Anh yêu, em sẽ ở đây, sẽ ko đi đâu hết, mãi mãi chờ anh
anh biết là em cũng yêu anh mà
cho nên đừng lo lắng quá nhé
cho dù mình xa nhau
trái tim em vẫn ko đổi thay
bây giờ em có thể nói thẳng với anh rằng
em ko bao giờ muốn để anh đi
em sẽ chờ mà...

**Người dịch: tui bigsmile
**Người giới thiệu: FunnyLovely


TÌM LẠI VÓC DÁNG NGÀY XƯA ^^KHI YÊU THƯƠNG LÀ KHI TÔI CÓ THỂ

Comments

funnylovely Monday, March 23, 2009 2:53:32 PM

lol anh qua nhà em nghe rồi bê sang đấy à. thank u p
nhưng mà em chỉ đọc lời dịch tiếng anh chứ cũng lười dịch ra o
bài này em cũng được 1 ng giới thiệu nhưng với tên "sobani iru ne" smile

mIN' DuckKingDom06 Tuesday, May 19, 2009 5:36:48 AM

Tình hình là clip Koko ni iru yo của bác SoulJa đã bị cấm trên tất cả các trang web cộng đồng: Youtube, Daily Motion, imeem, MYspace... nói chung là toàn cầu! Và bây giờ ko thể mò ra được cái MV đó nữa cry

Cái luật bảo vệ bản quyền chết tiệt furious Đến cả 1 nửa linh hồn của tao mà mày cũng dám ban hả >"<

Bà con chịu khó đi đâu đó tìm MP3 nghe đi, chứ Clip là em bó tay òi bigsmile

Vit gavitgacon Thursday, June 11, 2009 7:28:42 PM

hùi trc đọc mà ko biết gì, giờ đọc lại mới biết viết cho ai, hehe, thú vị quá ^^

mIN' DuckKingDom06 Friday, June 12, 2009 3:57:40 AM

Khùng!
Tao viết thế thôi, ko có cho ai hết á p

Vit gavitgacon Friday, June 12, 2009 4:04:46 AM

whistle whistle

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30