.KingDom ''06

>> I LOVE MY BLOG ♥ ♥

CHÙA ƠI LÀ CHÙA!

Thế mà dân gian vẫn có câu: vắng như chùa Bà Đanh cơ đấy bigsmile Vắng thật đấy nhỉ

7h30 sáng: cả đám đi bộ ra trạm xe bus (à, ss P vì đi xe oto riêng nên đi sau mà có lẽ tới trước ^^ )
9h30 sáng: tới chợ Hóc Môn (Lần này giản lược cái khoản giao thông để tập trung vào đề tài quan trọng hơn
Vừa bước xuống xe: Ngợp 1 biển người chen chúc nhau trên con đường đất chỉ rộng chừng 4 mét dẫn lên chùa. Ngó bộ lết thêm 1 km lên chùa là cả 1 vấn đề đây, mà hem bít có nhìn được cái cổng ko nữa lol

Hòa mình trong dòng người, tui có cảm giác quen quen, sao giống dân đạo Hồi đang hành hương về đất Thánh mà năm nào cũng có vài người về với Ala ta? (bị dẫm)

Lết qua lết lại, mồ hôi nhễ nhại... từng cm là từng niềm vui dâng lên khi mà cái cổng chào đang ngày 1 đến gần. Cố lên con, còn 10m nữa thui bigsmile

Nhìn thấy cổng chào có cái bảng hiệu ghi "chùa hoằng pháp", trời ui mừng mà mún khóc khi chợt nhận ra: nó chỉ là cổng chào, còn chưa đến cổng chính mà Rùi, bắt đầu khó thở, thiếu oxy trầm trọng, chen lấn kiểu này dở thật nhưng cũng có cái hay ( đố các bác trai bít hay chỗ nào đấy )

Nhích dô được chừng 5 mét, quay đầu lại ko thấy lối ra. Chợt có cái bà kia chen ngược ra, tuyên truyền như sau: "quay ra, quay ra, ko chen vô nổi đâu, ai muốn chết thì cứ thử mà chen vô thêm đi..." ( đại loại là thế o , ù tai rùi nên cũng ko nhớ rõ ). Nghe có vẻ bùi tai nhẩy, cơ mà làm sao chen ra lại?

Đang suy nghĩ đắn đo thì ... cái bầy người ước chừng vài ngàn ở trước mặt bỗng dưng nhất tề "đằng sau...quay", quay lại ngó tui bigsmile Cảnh hỗn loạn bắt đầu: mấy bạn thử tưởng tượng nhá, có vài ngàn người từ phía sau đẩy lên và vài ngàn người từ phía trước đẩy lui thì bạn ở giữa sẽ chịu tác dụng của 1 lực là bao nhiêu wink rolleyes lol faint

Người chứ bộ trâu bò sao >"< tiếng la hét, gào thét, khóc lóc, chửi bới, giằng co, dẫm đạp, xô đẩy đầy bạo lực... tất cả hòa với mùi mồ hôi và cái nắng điên người lúc giữa trưa -> tui tự hỏi đây là cửa chùa hay là địa ngục trần gian? Mấy người này đi chùa làm phước tích đức lễ Phật hay đi giết người? Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ worried ...

Lập tức ko chần chừ, tui rút vội điện thoại ra và nhấn gọi ngay cho ss P:
- ss P: alo, à, chị đang ở trong chánh điện, trong này mát mẻ lắm em
- Tui : vậy ạ? Chị tham quan vui vẻ nhé. Ngày này năm sau nhớ đến ăn dỗ em...
- ss P: hả... Tút ... Tút ...Tút ... alo ... alo?

Rồi, con đã về với Phật angel angel angel

Qua chuyến đi lần này thiết nghĩ có vui có buồn. Vui vì đạo Phật ở Việt Nam vẫn còn rất thịnh, người dân rất mộ đạo nhưng thái độ quá khích như vậy thì ko thể chấp nhận được! Đành rằng hôm nay chủ nhật, lỡ đến nơi rồi, ai cũng muốn đc chiêm ngưỡng tượng Phật ngọc, nhưng ko được thì sao? thì tuần sau đi, có sao đâu, hạn cuối đến tận 24/4 mà. Ấy vậy mà ko ai chịu nhường ai, còn xảy ra tranh giành, xô xát, làm mất đi vẻ trang nghiêm thanh tịnh nơi cửa Phật và làm cho chư tăng chư Phật cũng buồn phiền sad

Cũng là cái tội xớn xác đi ko chịu coi ngày giờ, đến nơi bấm quẻ mới ra giờ xuất hành là hung >"<
Tin mới nhận: cái bánh bông lan con bé mua để trong balo về giở ra thì là bánh tráng lol
Và sơ sơ sáng hum đó có khoảng 1 triệu 200 nghìn người tập trung tại địa danh chùa Hoằng Pháp trong cùng 1 thời điểm, làm cho mạng Viettel cũng bị nghẽn lun >"<

Ồ, bon chen trong 1 triệu ng mà còn về được tới nhà cơ đấy rolleyes

Em viết entry này vì quá bức xúc và cũng là xin lỗi chị P nhìu nhìu ạ p Vốn định rủ ss đi xem tượng Phật, với lại chị em gặp nhau 1 lần cho biết mặt, hok dè mặt thì chưa biết sao nhưng người thì rã ra như chuối. Mà chắc ss cũng ko hơn gì bọn em... Thôi thì xem như chị em mình ko có duyên, ss cũng đừng buồn lâu nha, 5 hay 10 giây j đó thôi smile

CÔNG DIÊN DÌA ĐIM ^^PHOTO ( 12-04-2009 )

Comments

Vit gavitgacon Sunday, April 12, 2009 12:30:16 PM

hêhê, vụ đi chùa của mi coi bộ dc á hả ^^ Lắm tình tiết mà tình tiết nào cũng cười ra nước mắt hé hé ^^ Tội nghịp mi quá, thui ráng ráng từ giờ đến 24/4 ngày nào m cũng bò đi, sớm muộn cũng nhìn thấy tượng phật, không thì m cũng giống như cái bánh bông lan kia, khỏi cần cán ra chi cho mệt ^^

funnylovely Sunday, April 12, 2009 3:08:46 PM

lol 1 chuyến đi "nghẹt thở" bigsmile nghe như 1 chuyến phiêu lưu ấy bigsmile

mIN' DuckKingDom06 Sunday, April 12, 2009 5:29:18 PM

Hài đâu mà hài ... quá hài lol
Đi bữa đó dìa xong nhìn lại mình còn có xíu xiu bigsmile
Mà dìa tới nhà lại cảnh "phòng chật người đông", có 8m vuông nhét 8 mạng >"< cuối cùng phải chui lên sân thượng nằm phơi nắng chứ chỗ đâu mà ngủ

funnylovely Monday, April 13, 2009 9:32:06 AM

ghê thế à, thế anh xách máy tính lên sân thượng luôn hả whistle

mIN' DuckKingDom06 Monday, April 13, 2009 12:21:27 PM

Í yikes máy tính anh đâu phải loại chống nắng đâu p Cũng chính vì mún dành 1 chỗ cho nó trong phòng nên người đành phải đi đấy whistle

funnylovely Monday, April 13, 2009 2:21:42 PM

thì mua kem chống nắng cho nó o thế ai h đó onl hử whistle

mIN' DuckKingDom06 Monday, April 13, 2009 2:44:31 PM



funnylovely Monday, April 13, 2009 2:51:16 PM

mIN' DuckKingDom06 Monday, April 13, 2009 2:52:26 PM

ko qua đc mắt em rùi bigsmile em coi mớ hình kia chưa ^^?

funnylovely Monday, April 13, 2009 2:54:54 PM

hình nào ấy nhỉ whistle

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30