.KingDom ''06

>> I LOVE MY BLOG ♥ ♥

CUỘC GẶP GỠ KỲ LẠ



Có những điều khoa học không bao giờ giải thích được. Như cái duyên chẳng hạn: những mối quan hệ đan xen nhau và quy luật nhân quả logic đến kỳ lạ! Đến nỗi tưởng như chỉ cần 1 việc ko xảy ra trong quá khứ (ví dụ như 1 cái hắt hơi), thì tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được em trong hiện tại...


Chiều hôm thứ sáu 2/1/2009, tui đi thực tập về, ko được ngủ trưa mà phải chạy lung tung đo đạc, tính toán nên buồn ngủ kinh khủng. Phòng về chả có ai nên tui lăn ra ngủ luôn. Tui bị tiếng nói chuyện làm thức giấc, hơi bất ngờ khi xung quanh mình có 3 cô gái bigsmile Định thần lại nhìn kỹ thì 2 trong 3 cô là em gái của 2 thằng bạn cùng phòng, có cả 2 thằng đang ngồi đó luôn. Chuyện bình thường! Mấy giờ rồi nhỉ? À, 7h15 tối. Tui đã ngủ được 2 tiếng. Mà sao vẫn có cảm giác quay quay, choáng, lạ thật. Nghe giới thiệu thì cô bé còn lại tên Hiền, là bạn thân của 2 cô này từ quê (Khánh Hòa) vào ăn đám cưới nên tiện dẫn qua nhà mấy ông anh chơi. Không quan tâm lắm, tui ôm thau đi rửa mớ chén từ trưa ^^ Thoáng nghe cô bé mượn thằng T bạn tui bộ bài Tây.

Khi rửa chén xong trở xuống thì mọi người đang ngồi quây thành vòng tròn, cô bé cầm và xếp các lá bài ra sàn theo quy luật gì đó và phán. À, hóa ra là trò bói bài của bọn con gái, cũng vui đấy. Tôi tò mò chồm qua vai thằng bạn xem (rảnh mà). Bé H đang nói về chuyện tình cảm của thằng V (thằng bạn cùng phòng còn lại của tui). Không biết đúng sai thế nào mà nhìn mặt nó tái xanh. Tất cả suy nghĩ và diễn biến tình cảm của nó với nhỏ bạn gái (đã, đang và sẽ xảy ra) đang hiện ra rõ ràng qua từng quân bài khiến nó ko chối đi đằng nào được. Hay nhỉ, tưởng chỉ là trò chơi bói cho vui thôi chứ. "Vậy hôm nay hội ngoại cảm họp mặt offline à?" tui nói đùa xen vào. Cô bé quay ra nhìn tôi, cặp mắt cô bé sâu thẳm và như xoáy được vào tận suy nghĩ của nguời đối diện vậy. Nhưng đó là đôi mắt thiên thần, nó có vẻ gì đó bình thản và vui tươi. Chỉ thoáng chạm mắt nhau vài giây nhưng tui có cảm giác rất lạ, khó thở và hơi choáng (chắc phòng thiếu oxy ^^).

Tụi bạn vỗ tay khen hay rồi nhờ coi tiếp cho thằng T xem vợ nó là người thế nào, quen biết ra sao, chừng nào thì cưới... Cu cậu có vẻ hí hửng vì kết quả đúng như nó mong đợi vì nó cũng đang nhắm 1 em mà. Xong xuôi, bọn nó gợi ý là coi luôn cho tui. Cô bé có vẻ hơi mệt. Mà tui vừa chia tay người yêu rồi, thiết tha gì nữa đâu mà coi! Nghĩ vậy nên tui nói luôn: thôi khỏi đi em ơi, tương lai của anh ko cố định đâu, nó thay đổi liên tục à, nên coi trước cũng như không. Bọn bạn nhao lên: thì coi tình cảm thôi cũng được, coi vui ấy mà! Tui tiếp: vậy em coi quá khứ của anh được không? Em nói trúng anh mới phục đó! Cô bé khẽ lắc đầu: "Riêng anh thì không cần phải bói bài đâu." Tui thấy hơi lạ nên hỏi dò:" Em nói vậy là sao?" Và giật mình khi cô bé trả lời: " Vì quá khứ của anh, em đã thấy từ khi vừa bước vào phòng, lúc anh còn ngủ cơ, chuyện tình cảm anh không nên níu kéo làm gì, cho dù anh có cố gắng đến đâu hay chờ đợi chị ấy suốt cả cuộc đời thì cũng không có kết quả gì đâu, hai người vĩnh viễn chỉ có thể làm bạn xã giao thôi, anh mà cứ như vậy chị ấy sẽ buồn và chỉ có thể thương hại anh thôi."

Tui thấy tim mình đau như bị đâm vậy, đó chính là những lời mà bạn gái tui đã nói lúc chúng tôi chia tay, không còn gì để hy vọng nhưng suốt thời gian qua tui cứ ôm ảo tưởng cô ấy sẽ quay lại. Rồi cô bé kể 1 câu chuyện về phóng lao, khi lao đã phóng ta phải theo đến cùng nhưng có những cây lao phóng sai mục tiêu và lúc đó ta nên tự cho phép mình gỡ nó ra và phóng lại vào mục tiêu khác chính xác hơn, đừng quá cố chấp hay tiếc công. Đúng vậy. Tui đã suy nghĩ nhiều, chuyện tình cảm thật đã khiến tôi suy sụp và đánh mất nhiều thứ, thì nay có lẽ cũng nên kết thúc, cho qua và tha thứ, không dằn vặt ảo tưởng nữa. Bỏ đi sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Quả thật lần gặp đó đã làm cuộc đời tui gần như rẽ ngoặt! Tui bắt đầu thay đổi, nhìn đời đẹp hơn, suy nghĩ về những gì đã làm và quyết tâm sửa chữa, cách mạng bản thân. Tui phải sống thật tốt để cô ấy không phải áy náy mới đúng, chứ ko phải tự hủy hoại mình như đã từng. Mà lạ quá, cô bé Hiền này với tui có nhiều điểm chung rất bí ẩn, từ nhỏ cả 2 đã có 1 số năng lực ngoại cảm đặc biệt ( ko tiện kể ra đây ), sau đó lớn lên có khả năng nằm mộng, và mấy lần xem tử vi, thậm chí có 1 số nhà ngoại cảm tên tuổi xem tương lai cho thì lạ thay tương lai của cả 2 chúng tôi đều ko được nói ra, họ chỉ cười. Cái chỉ tay ư, trật lất hết cả, tui tự chiêm nghiệm lại những năm vừa qua và sổ tử vi của mình thì đều thấy sai bét. Nhưng cũng người đó, xem cho các bạn của tui thì đều nói đúng, trừ tui ko có thông tin gì, họ chịu. Và lần này cũng vậy, bé Hiền nhìn tui rồi cười: "Xin lỗi anh, em ko thể nói ra tương lai của anh được, cũng là muốn tốt cho anh thôi, cả tương lai của em em cũng ko biết được, lạ ghê ha!" Suốt thời gian nói chuyện ( cũng gần 3 tiếng ), tui luôn cảm thấy có gì đó rất nặng và khó thở chung quanh ( 1 cảm giác quá nhạy chăng? ). Vậy ai đã tiết lộ những thông tin về quá khứ của tui (điều này tui chưa hề nói với bất kỳ ai), khi mà chuyến viếng thăm này hoàn toàn chỉ là ý tưởng bất chợt của cô em gái thằng bạn mà chẳng ai dự tính trước, kể cả bạn tui cũng không biết tụi em sẽ tới chơi. Còn bạn, bạn có tin không?

Ngày hôm sau, cả bọn hẹn nhau đi Hóc Môn thăm chùa Hoằng Pháp, bé Hiền rất vui vì từ nhỏ đã tu khổ hạnh, ăn chay và niệm nhiều kinh chú (nên giờ có khả năng đặc biệt chăng?). Ấy thế mà đến ngày hẹn thưa các bạn dù có cố gắng đến đâu tui cũng không thể đi cùng được, hết chuyện này đến chuyện kia ngăn trở cuối cùng đành bỏ cuộc. Không thể hiểu nổi! Sau đó cô bé phải về quê ngay vì chỉ ở SG 3 ngày. chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. "Nếu có duyên, sẽ gặp lại" bé Hiền nói khẽ với tui khi lách qua để ra về. Tui buồn và thoáng thấy cô bé cũng buồn như đoán được suy nghĩ của tui. Ừm, tui cũng mong có 1 ngày gặp lại, để trò chuyện vì còn rất nhiều câu hỏi tui muốn hỏi em, sự tình cờ đến kỳ lạ này có ý nghĩa gì và thực sự em có vai trò gì trong số mệnh của tui, tại sao 2 ta đều cá biệt như vậy, sự thật đằng sau tương lai trống rỗng kia là gì? Tui hồi hộp quá, mà thà không biết còn hay hơn, biết trước tương lai rồi thì đâu còn bất ngờ nữa. Đúng hem smile ?

#Sài Gòn, 3h41 sáng thứ hai, 5/1/2009

NHÌN LẠI 1 NĂM ĐÃ QUA: ĐƯỢC VÀ MẤTNÚI RỪNG CAO NGUYÊN

Comments

UN_Angel Monday, January 5, 2009 5:48:23 AM

Woa, hay như thần thoại vậy ah love bigsmile

mIN' DuckKingDom06 Monday, January 5, 2009 10:13:49 AM

đây là 1 hồi ký của em, hoàn toàn không có 1% nào bịa đặt đâu ạ, em chỉ thay đổi và dấu tên 1 số nhân vật thôi, ngay cả lời nói em cũng đều nhớ chính xác mà bigsmile

mIN' DuckKingDom06 Monday, January 5, 2009 10:58:35 AM

bài nhạc nền là bản: One man's dream (giấc mơ của 1 người đàn ông - Yanni), mỗi lần nghe nó là em muốn khóc lắm, một nỗi nhớ ai đó da diết mà em cũng ko rõ nữa, nó dâng lên ngày 1 mãnh liệt và đến đoạn cuối thì nước mắt rơi, chị ơi!

UN_Angel Monday, January 5, 2009 1:06:06 PM

smile Em cũng khóc nữa sao .. thương quá smile

mIN' DuckKingDom06 Monday, January 5, 2009 1:41:02 PM

Ai cũng có 1 khoảng yếu đuối trong tâm hồn mà ss

UN_Angel Monday, January 5, 2009 2:48:16 PM

smile

Choj PhoebeChojPhoebe Thursday, January 8, 2009 12:30:58 AM

lúc đầu đọc, thương anh quá cơ..
đến đọan gần cuối thấy hơi sợ sợ..awww..
giống như, anh là :-S

thấy rợn ngừơi sao ý..:|

mIN' DuckKingDom06 Thursday, January 8, 2009 5:00:38 AM

em sợ ma lắm à bigsmile trúng nè, đỡ thế nào được lol

mIN' DuckKingDom06 Thursday, January 8, 2009 5:02:07 AM

anh giống devil devil devil lắm à ? khà khà, càng tốt lol

Choj PhoebeChojPhoebe Thursday, January 8, 2009 12:22:20 PM

ma thì đúng là có sợ..mà rất nữa..awww
còn A giống hay ko thì chuyện khác..whistle..ko rõ..p

Vit gavitgacon Thursday, June 11, 2009 6:55:26 PM

bài này đã đọc... nhưng mà bé H của m sao rồi? có duyên ko?

mà nà, đừng ám t nhá! t sợ lắm cry

mIN' DuckKingDom06 Friday, June 12, 2009 3:37:47 AM

Đi luôn òi lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30